Bài Thơ: ĐÊM CÔ LIÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: ĐÊM CÔ LIÊU (Tác giả: Dương Hoàng)

ĐÊM CÔ LIÊU
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Đêm tĩnh mịch ta vẫn còn thao thức
Nhớ về người bên trái ngực lại đau
Chẳng muốn đâu nhưng dạ cứ dàu dàu
Bởi chợt nghĩ mới nát nhàu tâm trí

Ta hoang phế trong màn đêm mộng mị
Tiếng côn trùng đang thủ thỉ bên tai
Một cung thương cho lòng mãi u hoài
Hình bóng cũ chẳng mờ phai đi được

Cơn gió thổi kèm theo từng hơi nước
Mưa đêm về phía trước phủ màn sương
Vẫn bâng quơ nhìn ra cuối con đường
Màu trắng xóa làm hồn vương mộng ảo

Mưa ướt sũng chẳng còn ai bước dạo
Khiến lòng ta thêm thảm não ê chề
Đêm dại khờ cho nửa tỉnh nửa mê
Giữa thực tại với nhìn về quá khứ

Đêm hoang lạnh xót thương người cô lữ
Buồn một mình khi mọi thứ trôi qua
Còn lại đây có chăng cũng chỉ là
Một ảo ảnh đã mờ xa tít tắp.

DH

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Hoa
Thanh Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay Chúc mừng bạn

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh.

Ngoc Lê
Ngoc Lê
3 years ago

Bai tho rat hay anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!

Hien Thuhien
Hien Thuhien
3 years ago

Hay lắm nak

Minh Hằng
Minh Hằng
3 years ago

Hay quá

Mỹ Duyên Nguyễn
Mỹ Duyên Nguyễn
3 years ago

Hay bạn

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
3 years ago

bài thơ hay quá

Kim Ngan
Kim Ngan
3 years ago

Rất hay a

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay em..

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
3 years ago

Thơ hay

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
3 years ago

Cảm xúc hay lắm anh ạ

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Hay quá em ui

Ánh Ngô
Ánh Ngô
3 years ago

Hay lắm em

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
3 years ago

Thơ hay quá bạn ạ

Minh Châu Minh Châu
Minh Châu Minh Châu
3 years ago

Hay lắm anh

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Btvv hạnh phúc tốt lành

Khoa Tran Minh
Khoa Tran Minh
3 years ago

Hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
3 years ago

Hay quá ạ..

Hào Sỹ Thanh Lê
Hào Sỹ Thanh Lê
3 years ago

Đúng nhỉ

Nguyệt Hàn
Nguyệt Hàn
3 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Bỉ Ngạn Hoa
Bỉ Ngạn Hoa
3 years ago

Hay quá

Huynh Nga
Huynh Nga
3 years ago

chúc a trai của em sẽ làm nhiều thơ hay nữa nhé, chúc a buổi chiều vv nhé

Hoa Cỏ May
Hoa Cỏ May
3 years ago

Thơ hay …khung cảnh bùn quá .

Thanh Hùng
Thanh Hùng
3 years ago

Bài thơ hay

Sang Cao
Sang Cao
3 years ago

Hay lắm em ơi
Buổi chiều cuối tuần chúc em cùng gia đình vui vẻ đong đầy yêu thương

Đặng Quốc Trí
Đặng Quốc Trí
3 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi…

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Trái Tim 17 mới biết nói tiếng yêu
Chạm vào tình máu chảy ko deu
Tìm thổn thức lòng tôi dau thắc
Chắc phải doi một mùa Hoa nở mới chăng

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ hay, xúc cảm, xin chúc mừng Tg

Tuyet Dang
Tuyet Dang
3 years ago

Thơ cảm xúc đong đầy, hay em

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
3 years ago

Thơ hay chúc bạn buổi trưa vui vẻ an lành nhé

Hồng Quang
Hồng Quang
3 years ago

Hay tuyệt em ơi !!!

Cúc Hoa
Cúc Hoa
3 years ago

Bài thơ rất hay anh a

Lê Phương Bình
Lê Phương Bình
3 years ago

Ảnh đẹp, Bài thơ hay lắm e trai

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
3 years ago

Bài thơ hay lắm a

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay giầu cảm xúc. Chúc bạn vui vẻ và nhiều thi hứng

Huong Nguyen
Huong Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi,chúc anh ngày mới vui vẻ an lành nhé

Toan Nguyen
Toan Nguyen
3 years ago

Anh dúng nhìn vẹm qua khung của
Vần trăng mờ thấy dáng liễu tơ bóng dáng ấy trong thật mỹ miều
Ước một ngày làm cuội ben trăng

Nga Tran
Nga Tran
3 years ago

Thơ hay

Nguyễn Châm
Nguyễn Châm
3 years ago

Thơ rất hay chúc TG an vui nhé

Quyen Ut
Quyen Ut
3 years ago

Thơ hay xúc cảm lắm bạn ơi!….

Ngọc Nguyễn
Ngọc Nguyễn
3 years ago

Bài thơ bát ngôn rất hay em à

Dạ Diễm
Dạ Diễm
3 years ago

Buồn hoài buồn hủy buồn lây mọi người!
Thôi đừng buồn nữa ai ơi!!

Lê Yến Phương
Lê Yến Phương
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp tuyệt vời lắm anh

Hương Hoa Bưởi
Hương Hoa Bưởi
3 years ago

Thơ hay ảnh độc đáo rất tuyệt vời chúc mừng tác giả cùng với bài thơ hay và có nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của con người

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Lời sâu lắng dạt dào cảm xúc em à! Cho chị gái gop vui nha!

Ta thử hỏi vì sao lòng bức rứt
Có phải chăng anh sứt nhớ về Người
Dạ cố nén nhưng tâm luôn day dứt
Con tim nhoà loang lỗ chút tình vương

Anh muốn xoá kỉ niệm thuở chung trường
Bao kỉ ức tuổi phượng hồng ngây dại
Cảnh đôi mình bên ghế đá hàng cây
Cầm tay bảo mai nay mình sẽ cưới

Em gật đầu miệng mỉm nụ cười tươi
Rồi từ ấy ta phấn đấu học hành
Ngày ra trường em l chọn chốn lập thân
Chốn đô thành em hân hoan chào đón

Anh một lòng vê quê hương xây mộng
Kẻ từ đó hai ta không gần nữa
Khoảng cách kia là tức tường khó chữa
Chuyện yêu đương cũng tựa giấc chiêm bao

Bao năm rồi anh dần phai mộng ảo
Sao bây giờ trí não bỗng nhớ em
Ôi có lẻ chỉ là thoáng qua tim
Em bây giờ chắc hẳn đã quên anh!

Scroll to Top