Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ĐÊM BUỒN (Tác giả: Violet Hoa)

ĐÊM BUỒN
Thơ: Violet Hoa

Đêm lại về trong bốn bức tường vôi
Gom nỗi nhớ bồi hồi mơ giấc điệp
Cơn gió thoảng nhẹ lay hờn cánh liếp
Ngỡ anh về mải miết rộn vòng tay

Nhớ không anh xa cách đã bao ngày
Độ trăng khuyết hao gầy nơi cuối nẻo
Căn phòng nhỏ một mình em lạnh lẽo
Gặm nỗi sầu khô héo cả buồng tim

Sao chúng mình cứ biền biệt cánh chim
Niềm thương nhớ nén kìm sâu đáy dạ
Yêu tha thiết trao về anh tất cả
Mãi đợi chờ dẫu hóa đá chẳng nguôi

Đêm đã khuya trăng nằm ngủ cuối trời
Nghe văng vẳng như lời xưa hẹn ước
Em cảm thấy trống dồn nơi lồng ngực
Lặng im nghe, thổn thức, ngỡ anh về!

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khương Hùng
Khương Hùng
5 years ago

Mình lại nhớ anh rồi chứ gì, anh biết thừa

Hoàng Lân
Hoàng Lân
5 years ago

Không xem Bóng đá à nhà giáo, nhà thơ tình đồng nội?

Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
5 years ago

Hay lém e

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay em gái à! Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ!!!

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

VH. Thơ buồn. Thật hay à. em đêm ngon giẩc nha! ⏰?

Agianh Nguyen
Agianh Nguyen
5 years ago

Tương tư, nhớ ai như buồn thêm. Tâm trạng. Nhưng hay.

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
5 years ago

Bài thơ hay quá Violet Hoa em, cho phép HS anh xin góp đôi dòng nhé

ANH ĐÃ VỀ ĐÂY

Anh đã về đây ơi bé mến yêu
Với mại mềm theo chiều thơm ngọn gió
Với nụ cười nỗi sương vui hớn hở
Bên em đời tan nỗi nhớ đêm đêm

Mấy bước thôi rạo rực dưới ánh đèn
Nụ cười anh ngắm miền ngàn thương nhớ
Tặng bé yêu dập dồn từng hơi thở
Cả thiên đương rộng mở một trời yêu

Anh kể em nghe miền viễn xứ sớm chiều
Bước chân ai liêu xiêu đời cô lặng
Không có em cả bầu trời hoang vắng
Nhạt màu như thiếu nắng đó em ơi

Em của anh là cả một khoảng trời
Xuân chúng mình sẽ đời đời xanh mãi
Sẽ hết đi ngàn nỗi buồn trống trải
Hạnh phúc đời gặt hái đẹp ngày mai

Hằng Tím
Hằng Tím
5 years ago

Hay quá em gái à
Chúc vui vẻ hạnh phúc nha em

Minh Ánh Bình
Minh Ánh Bình
5 years ago

Nhớ ai mà da diết thế e ơi

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
5 years ago

Rất hay

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
5 years ago

Hay quá

Trịnh Quốc Hưng
Trịnh Quốc Hưng
5 years ago

A sẽ lái tàu ngược dòng sông Hoàng Long, lên Sông Bôi và cập Bến Đế đón nàng ra biển cả cho thỏa nỗi nhớ mong nhé..?

Bùi Thị Huyên
Bùi Thị Huyên
5 years ago

Nhớ ai? Lòng dạ bồi hồi…. nhớ ai? Em gái đứng ngồi k yên …..violet ơi. Thơ hay

Đỗ Hợi
Đỗ Hợi
5 years ago

Đêm dài thổn thức tim ai
Nhớ ai ai nhớ ai chờ đợi ai…

Scroll to Top