Bài Thơ: ĐẾM BƯỚC XUÂN VỀ (Tác giả: Lê Hoàng)

____ ĐẾM BƯỚC XUÂN VỀ ________
Thơ: Lê Hoàng

Thơ LH

Xin tạm biệt ! Tiết trời Đông lạnh giá
Nay Xuân về muôn ngã rộ sắc hoa
Còn tiếc chi …. bịn rịn ở sau nhà
Để vương vấn phôi pha bờ mi nhạt

Thôi Đông hỡi ! Hãy đi về nơi khác
Cho nắng vờn dào dạt ấm hồn ta
Để phút yêu thêm được chút mặn mà
Khoe áo mới kiêu sa niềm hãnh diện

Xuân vội vã ! Chào mừng em đã đến
Sưởi ấm tim khúc biển hát ru chiều
Ôi mong gì ? Mình sớm tối vườn yêu
Ôn kỷ niệm ….những điều ta vừa trải

Em có nhớ ! Đôi lần chung khắc khoải
Khát vọng hơn ta mãi được sánh kề
Đâu phải chờ trong nỗi nhớ đê mê
Canh khuya vắng vỗ về chăng mộng ảo

Nàng xuân hỡi ! Mong cùng em lối dạo
Những khi buồn… Tần tảo lúc khó khăn
Sẻ chia nhau vết nứt rạn in hằng
Nay xuân hỡi ! Bên nàng anh tha thiết .

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Không Tên
Không Tên
6 years ago

Ôi hay thế

Lan Hương
Lan Hương
6 years ago

Anh!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

thơ hay chúc mừng bạn

Uy Trung Pham
Uy Trung Pham
6 years ago

Bài thơ hay rất ngot ngào cảm xúc

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Rất hay

Ong Luong
Ong Luong
6 years ago

Tình thơ thật ấm áp

Diễm Thúy Hằng
Diễm Thúy Hằng
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp ??
Mến chúc bạn ngày mới vui vẻ nhé ?

Anh Trương Thi
Anh Trương Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng tác giả

Scroll to Top