Bài Thơ: ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ (Tác giả: Trúc Lâm)

Bài Thơ: ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ (Tác giả: Trúc Lâm)

ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ
Thơ: Trúc Lâm

Vầng trăng gửi nhớ vào sông
Gió cong mình đón hương đồng nội quê
Ơi! Con đom đóm ngoài đê
Có gì ở đó mà mê mải tìm

Tôi ngồi lắng những nhịp tim
Xa quê nỗi nhớ nổi chìm trong tôi
Nhìn mây đất khách êm trôi
Tôi mường tượng lại khoảng trời quê hương

Luỹ tre,bụi chuối thân thương
Quê tôi với những nẻo đường quanh co
Với lênh đênh dáng con đò
Với phau phau trắng cánh cò nghiêng bay

Cánh diều vắt vẻo trên mây
Cõng thênh thang nắng một ngày chưa xa
Khói lên từ những nóc nhà
Hoàng hôn rụng giữa mắt bà hư hao

Đồng quê sau trận mưa rào
Nghe mùi bùn đất lạc vào giấc mơ
Với em tôi mắt ngây thơ
Tôi ngây ngô để bây giờ mãi xa.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
6 years ago

Đường trở về cõi mộng quê yêu
Lúc hoàng hôn buông chiều bóng phủ
Bên kia sông vẫn hàng liễu rũ
Tôi lại về bến cũ ngày xưa

Tiếng gọi đò văng vẳng xa đưa
Vọng đôi bờ sớm trưa năm tháng
Gợi chút tình ai xuôi dĩ vãng
Thoáng mơ về một khoảng trời thơ

__Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm Người Trong Thiên Hạ ơi

Bích Hồng
Bích Hồng
6 years ago

Mình là người lấy ck xa, đọc bài thơ cảm xúc bùi ngùi khó tả ?

Luân Bùi
Luân Bùi
6 years ago

Hay qúa thơ ơi!

Người Nhà Nông
Người Nhà Nông
6 years ago

Hay quá e trai
Chúc e ngày mới vv e nhé

Cù Hồng Bích
Cù Hồng Bích
6 years ago

ĐẤT KHÁCH NHỚ QUÊ
Đồng quê sau trận mưa rào . Nghe mùi bùn đất lạc vào giấc mơ . Với em tôi
mắt ngây thơ . Tôi ngây ngô để bây giờ mãi xa !! Tuyệt vời Thiên Hạ ơi !

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Anh à

Đinh Thị Kim Tân
Đinh Thị Kim Tân
6 years ago

Thơ hay, tình cảm da diết và sâu lắng quá bạn ơi!

Vanessa ThienTam
Vanessa ThienTam
6 years ago

Tho hay Lam .. Chuc em vui ve binh an ?????

Vân Lê
Vân Lê
6 years ago

Rất hay bạn ơi

Nguyễnthị KimThảo
Nguyễnthị KimThảo
6 years ago

Bài thơ thật dễ thương!

Hiền Phạm
Hiền Phạm
6 years ago

Một bài thơ hay.

Nga Pham
Nga Pham
6 years ago

Hay lắm e trai.

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

bài thơ e làm hay lâm đọc rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng nhưng rất ngọt ngào hương vi quê hương bức tranh làng quê đẹp tuyệt vời e ak

Võ Thị Vân
Võ Thị Vân
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào. Chúc em luôn vui

Nguyễn Nền
Nguyễn Nền
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt em ơi chúc em luôn vui vẻ hp nhé

Trần Thúy Lợi
Trần Thúy Lợi
6 years ago

Hay quá

Châu Thanh Thủy
Châu Thanh Thủy
6 years ago

Quê hương dấu yêu!

Dư Nhàn
Dư Nhàn
6 years ago

Quê hương biết mấy yêu thương
Cây đa bến nước sân đình đùa vui
Một thời thơ ấu bên tôi
Ko ra là nhớ trẻ trâu bầy đàn
Tắm sông lội ruộng mình trần
Làng quê yên ả thanh bình là đây
Chỉ còn ký ức một thời
Giờ đây sông đã hết màu xanh trong
Cây đa bến nước vẫn còn
Nhưng bầy trẻ nhỏ ko còn tung tăng
Bến sông nước đã đổi màu
Cây đa thì đã đc xây quanh mình

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
6 years ago

Thơ hay và hình đẹp

Trần Đào
Trần Đào
6 years ago

Thơ hay hình ảnh rất đep

Uyên Ương Hồ Điệp
Uyên Ương Hồ Điệp
6 years ago

Thật tuyệt

Thiên Kim Lý
Thiên Kim Lý
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi.
Lời thơ thât ngot ngào nhoa.

Thanh Thúy Nguyễn
Thanh Thúy Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt đó bạn.
Chúc bạn buổi trưa vui vẻ bạn nha.

Tuyết Đỗ
Tuyết Đỗ
6 years ago

Thơ hay cảm xúc lắm bạn….

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Thơ hay và nhiều cảm xúc !

Linh Nhật
Linh Nhật
6 years ago

Thơ hay, hình đẹp, anh ak. Chúc vv nhé anh

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay với những hình ảnh quê nhà thật dễ thương!

Tu Hoang
Tu Hoang
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp cháu ơi!

Diên Bùi
Diên Bùi
6 years ago

Bài thơ thật hay ạ! ???

Tuyết Nguyễn
Tuyết Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc bạn luôn vui vẻ nhé

Đỗ Mận
Đỗ Mận
6 years ago

Đọc đi đọc lại vẫn thích rất hay luôn

Thúy Vu
Thúy Vu
6 years ago

MỘT GIẤC MƠ NGÀY THƠ MỘNG MƠ ,,,,,

Sông Quê Sông
Sông Quê Sông
6 years ago

GỬI

Sông ơi sông có chảy qua
Cho ta gửi chút món quà về quê

Này đây dải nắng triền đê
Quàng lên áo Mẹ nón mê đội đầu
Gửi về mấy cục đất nâu
Cho Cha ngoài bãi con trâu đi cày
Tặng bà một chút khói cay
Thả vào bếp củi bàn tay nhen lò
Khụ khụ …đuổi những cơn ho
Nắng ơi giúp nhé sưởi cho ông bà
Sưởi dùm cho cả cụ đa
Một mình thui thủi tuổi già cô đơn
Thắp lên ánh lửa chập chờn
Cho lòng ấm áp râm ran khắp cành

Gửi vào suối tóc xanh xanh
Dịu dàng hương bưởi…đợi anh sẽ về

Huỳnh Duyên
Huỳnh Duyên
6 years ago

thơ hây ảnh tuyệt lắm bạn

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm .

Luyện Nguyễn Thanh
Luyện Nguyễn Thanh
6 years ago

Rất hay chúc tác giả luôn vui vẻ nhé

Hoa Thị
Hoa Thị
6 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp đây mới la hương đông gió Nội

Nhi Le
Nhi Le
6 years ago

Thơ hay lắm tg ạ.

An Liên
An Liên
6 years ago

HAY LẮM

Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Thơ rất hay cảnh đep. Chúc tác giả luôn vui khỏe hạnh phúc an lành nhé

Thanh Trà
Thanh Trà
6 years ago

Bài thơ hay tuyệt!

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

?

Scroll to Top