Bài Thơ: DẠO HUẾ CÙNG ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: DẠO HUẾ CÙNG ANH (Tác giả: Lê Hoàng)

DẠO HUẾ CÙNG ANH
Thơ: Lê Hoàng

Hãy về Huế …cùng anh khi thu đến
Kinh thành xưa ..lối hẹn có anh chờ
Anh tặng mình chiếc nón lá bài thơ
Đẹp tình Huế …mộng mơ anh trao gửi

Mời em dạo ..sông Hương ngày tươi mới
Nghe bài ca …dịu vợi dưới nắng hồng
Ta sẽ cùng ..thưởng cảnh giữa dòng sông
Về Vỹ Dạ …ru lòng em chất ngất.

Mời em đến …Kim Long mùa ngọt mật
Nhãn tiến vua …sai quật trĩu nặng cành
Về Thủy Biều…đón cây trái ngọt thanh
Vườn bưởi đỏ trái Thanh Trà mọng nước

Về em nhé …ta cùng nhau dìu bước
Qua Tràng Tiền …xuôi ngược những dòng xe
Nhìn Vân Lâu …bến đợi ngóng ai về
Cây lá đổ …hàng me trông lãng mạn

Mời em đến …tham quan các lăng tẩm
Nét cũ xưa …mưa thấm gió chẳng sờn
Em yêu à …chẳng nơi nào đẹp hơn
Huế thơ mộng …trước sông Hương núi Ngự

Về em nhé …nghe chuông chùa Thiên Mụ
Lòng thảnh thơi …ấp ủ những mong chờ
Anh cùng em …trao ghép những vần thơ
Về Huế đẹp …mộng mơ em yêu nhé.!

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Tím
Hoa Tím
7 years ago

Về luôn

Tường Nguyễn
Tường Nguyễn
7 years ago

Hay

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
7 years ago

.
Thơ hay quá bạn ơi!

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Huế đẹp mộng mơ !!!

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
7 years ago

Chi về luôn nhé.Hi hi buổi trưa vui vẻ hp

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
7 years ago

Hẹn Huế 1ngày gần nhất a trai nhé!Thơ tuyệt_người mời dễ xương.hihi

Thang Cao
Thang Cao
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc em chủ nhật an vui và hạnh phúc nhé em

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Lê Hoàng!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

HUẾ ĐỢI …
Bến văn Lâu còn ai chờ ai đợi
Thuyền lững lờ dịu vợi mắt dõi xa
Hoàng hôn buông bóng xế ánh dương tà
Cung Đại Nội ngọc ngà em nâng bước

Gửi mơ mộng đến Tràng Tiền xuôi ngược
Bóng em về tím mượt cả dòng sông
Chiều ngẩn ngơ phố xá lạc giữa dòng
Đò Vỹ Dạ long đong con nước rẽ

Nam ai lắng tiếng hò khoan thỏ thẻ
Thiên Mụ sầu vắng vẻ cặp tình nhân
Em hãy về qua Huế dẫu một lần
Thuận An ngóng đôi chân trần bỏng rát

Về em nhé cát xoa bàn chân mát
Thật dịu kỳ ngào ngạt hương biển say
Ngắm nụ cười trẻ nhỏ thật thơ ngây
Nghe sóng vỗ đắm say bờ dào dạt

Anh sẽ đón sẽ đưa trao chất ngất
Thật đậm đà ngọt mật ở Kim Long
Sẽ trao em quả chín trái nhãn lòng
Vườn bưởi đỏ trĩu cong toàn là trái

Về em nhé Huế thân thương quê ngoại
Nơi đầu đời anh gọi tiếng mẹ, cha
Nơi dòng sông , bến nước thật hiền hòa
Con đò nhỏ dạt dào lời ru mẹ

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Thật hay
Cn tươi hồng nha iu

Hồng Dương
Hồng Dương
7 years ago

Hai bài thơ rất hay

Bình Yên
Bình Yên
7 years ago

Hay quá! Tặng em trai nè

Trần Quý
Trần Quý
7 years ago

Huế mộng mơ , bến vân Lâu thật tuyệt bạn

Mai Tinh
Mai Tinh
7 years ago

Cả hai bài thơ rất hay Anh ạ

Linh Đan
Linh Đan
7 years ago

Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư
Tình yêu…từ chiếc nón bài thơ
Từ giọng nói âm trầm sâu lắng lạ….

Hiii. Em không viết thơ mà hát ???

Tây Qua
Tây Qua
7 years ago

Thơ hay nè.

Thảo Nguyên Xanh
Thảo Nguyên Xanh
7 years ago

Thơ hay quá A ạ ảnh đẹp tuyệt e chúc A tối cn luôn vui ngủ ngon hp nhé A trai

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Anh cùng em…trao ghép những vần thơ
Về Huế đẹp…mộng mơ em yêu nhé
Rất hay anh à…..Chúc anh ngon giấc nhé….Lê Hoànǵ

Truc Thanh
Truc Thanh
7 years ago

Hoàng hôn buông bóng xế ánh dương tà
Cung đại nội ngọc ngà em nâng bước…..Maria Le…em rất thích ạ

Lê Hoàng
Lê Hoàng
7 years ago

Truc Thanh cảm ơn em !!!
Chúc em tuần mới nhiều niềm vui an lành và hạnh phúc

Thanh Liễu
Thanh Liễu
7 years ago

VỀ MIỀN YÊU DẤU

Mùa thu đến ,em muốn vào thăm Huế,
Đáp lời mời chẳng kể quãng đường xa .
Huế thương ơi ! Coi như đó là nhà ,
Anh đợi nhé , lời xa em nhắn gửi.

Sông Hương đó ,chưa một lần em tới,
Nay cùng anh đắm đuối mối duyên hồng .
Hai chúng mình soi bóng nước gương trong,
Về Vĩ Dạ trong lòng em xao xuyến.

Theo anh đến Kim Long miền thương mến,
Nhãn tiến vua mang đến anh ngọt mời ,
Anh đưa em đi thăm thật nhiều nơi ,
Cả vườn bưởi mọng tươi cùng ăn trái .

Em sẽ đến ,đường xa em chẳng ngại,
Cầu Tràng Tiền luyến ái mối tình ta.
Bến Văn Lâu ai đang ngóng đằng xa,
Là anh đó ,em nhòa hoen mí mắt .

Em sẽ đến để tình ta thêm chặt ,
Nặng lời thề son sắt mối tình si.
Huế thương ơi ! Em chưa thấu đường đi,
Anh dìu bước những khi còn bỡ ngỡ .

Đợi em nhé ! Em sẽ về bên nớ,
Nguyện cùng anh xây tổ ấm yêu thương .
Hai chúng ta sẽ đi hết con đường ,
Cùng xây đắp tình thương và hạnh phúc .

Học trò lười và ương bướng chúc thầy !

Hoaihuong Nguyen
Hoaihuong Nguyen
7 years ago

HUẾ ĐẸP MỘNG MƠ

Huế đẹp thế ! Chưa một lần được đến
Nghe nên thơ dễ mến thương mong chờ
Cảnh tuyệt vời nổi tiếng kể thành thơ
Nên muốn biết sẽ chờ lời trao gởi

Cảnh mộng đó ! Nghe như luồng gió mới
Thơm lời mời sẽ tới hữu tình hồng
Cầu Tràn Tiền nằm trải dài ngang sông
Gió nhẹ thổi dáng thông mê ngây ngất

Vùng danh tiếng nhãn tiến vua như mật
Ngọt lịm lòng quả chật nặng trĩu cành
Nơi quê anh thơ mộng cảnh đẹp thanh
Quyết sẽ đến thăm anh miền giữa nước

Khi đến đó anh đưa em dạo bước
Ngắm cảnh vui thấy được rộn người xe
Chợt niềm thu ấm áp lòng không về
Cảnh đẹp Huế đam mê chiều lãng mạn

Gốc tích cố nơi đây nhiều lăng tẩm
Viếng thăm hoài lòng cảm thấy đâu sờn
Thật chân tình đáng quý nơi nào hơn
Rất đẹp lắm sông Hương truyền núi Ngự

Chiều chuông đổ vang thanh chùa Thiên Mụ
Âm dịu dàng ru ngủ lẫn niềm chờ
Bỗng vu dương vẻ đẹp dẫn vào thơ
Anh nhớ đón em nhờ lần thôi nhé !!!

Lê Hoàng em yêu…thơ hay quá !!!
Chị vui dòng với em nghe nhé !!!
Chiều vui vẻ ấm áp yêu thương hạnh phúc nha !!!

Vũ Thị Hoa
Vũ Thị Hoa
7 years ago

Hay lắm em ơi chúc em buổi chiều vui vẻ hp!

Bạch Dương
Bạch Dương
7 years ago

Hay ghê lun á ?

Sóng Biển
Sóng Biển
7 years ago

Tuyệt

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Về Huế đi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Rủ tớ á?

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Phuong Kim
Phuong Kim
5 years ago

Huế mộng mơ
Thơ hay quá anh

Pham Thanh
Pham Thanh
5 years ago

Đọc 2 bài thơ mà muốn vào
Huế luôn đó Lê
Hoàng à!

Scroll to Top