Bài Thơ: CŨNG TỪ ĐÓ (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CŨNG TỪ ĐÓ (Tác giả: Tùng Trần)

CŨNG TỪ ĐÓ
Thơ: Tùng Trần

Cũng từ đó chẳng còn mơ mộng nữa
Như lục bình trôi nổi giữa dòng sông
Bởi xót xa ngày tháng mãi chất chồng
Khi cuộc đời đầy bão giông sóng gió

Cánh cửa lòng cũng khép đi từ đó
Không đợi chờ hay mong ngó xa xăm
Sợ đôi mi đẫm ướt giọt mưa dầm
Sợ đôi chân lại lầm đường lạc lối

Cũng từ đó mang bao niềm khắc khoải
Và tâm hồn chứa đựng nỗi đớn đau
Muốn vùi chôn kí ức thuở hôm nào
Nhưng chẳng biết phải sao bôi xoá

Con tim gầy cũng héo hon từ đó
Sống ơ thờ chối bỏ chữ tương lai
Tuy cuộc đời luôn có sự đổi thay
Nhưng thời gian chẳng thể nào quay lại

Cũng từ đó…..

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thảo Huyền
Thảo Huyền
4 years ago

Năm mới chúc Tung Tran ,thật nhiều sức khỏe bình an va gặp nhiều may mắn trong CS nhé ,lâu nay k thấy .

Bàng Lệ Thuỷ
Bàng Lệ Thuỷ
4 years ago

Cũng từ đó ta đừng nên ngần ngại
Mà quên đi thủa xưa ấy dại khờ
Hãy mở lòng viết lên những vần thơ
Để ngày mai sẽ cập bờ hạnh phúc…!

Ly Tran
Ly Tran
4 years ago

Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện.

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
4 years ago

Chúc Tung Tran vui khoẻ và nhiều hạnh phúc nhé …Lâu rồi kg được đọc thơ của thi sĩ .

Nguyen Hien
Nguyen Hien
4 years ago

Lâu lắm rồi mới dc đọc thơ bạn á

Nguyễn Hồng
Nguyễn Hồng
4 years ago

Hay quá

杜玄貞
杜玄貞
4 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Scroll to Top