Bài Thơ: CŨNG TẠI MƯA NGÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CŨNG TẠI MƯA NGÂU (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CŨNG TẠI MƯA NGÂU
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng bảy ơi sao cứ đổ mưa ngâu
Để cho em mang nỗi sầu nhân thế
Dẫu vẫn biết tình đời là dâu bể
Đã dằn lòng sao không thể quên anh

Vì mưa ngâu tình ta quá mong manh
Cũng xây cầu nhưng không thành Ô Thước
Chức Nữ xuôi còn Ngưu Lang về ngược
Tình xa rồi em lỡ bước sang ngang

Không nên duyên ta tan vỡ mộng vàng
Em chua xót lệ hai hàng thương nhớ
Tình chia ly cho kẻ đi người ở
Nên bây giờ mình cách trở sông sâu

Muốn tới thăm anh nhưng chẳng có cầu
Cũng chỉ tại vì mưa ngâu tháng bảy
Sóng vỗ trong lòng sông sâu nước chảy
Nhớ anh nhiều sao không thấy anh qua

Tháng bảy về tình cay đắng xót xa
Kỷ niệm cũ chỉ còn là dĩ vãng
Mối tình ngày xưa một thời lãng mạn
Em giữ trong lòng ngày tháng không phai.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuấn Gemany
Tuấn Gemany
7 years ago

Toàn thơ buồn thế bác.cháu đọc mà buồn lắm

Duong Bui
Duong Bui
7 years ago

Hay hay hay

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

rất buồn

Nguyen Thi Viet Hai
Nguyen Thi Viet Hai
7 years ago

Thơ hay ,nhưng tình quá buồn tác giả ơi

Hau Nguyen
Hau Nguyen
7 years ago

Muốn khóc anh ạ. Sao cứ thấy mình trong thơ anh nhỉ..

Bình An
Bình An
7 years ago

Hay lắm anh trai…. rất tuyệt…. em đọc bài thơ anh xong…. em khóc…. quá trời luôn

Pham Dac Dien
Pham Dac Dien
7 years ago

Tho hay lam anh a

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các ban đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, ngủ ngon.

Tuyet Anh Ho
Tuyet Anh Ho
7 years ago

Thơ anh viết hay nhưng sao buồn quá. Hôm nào đổi món thử đi anh Huan Nguyen Dinh

Thu Nguyen
Thu Nguyen
7 years ago

Ru người tư, an ủi người cùng đồng hành với nỗi buồn. Rất hay. Thích.?

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Hay lắm anh Huan Nguyen Dinh. Chúc anh ngày mới vui vẻ

Thu Trang Lê
Thu Trang Lê
7 years ago

Thu trang le thich noi dung nay

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Thơ hay tuyệt nhưng buồn thế !

Quyen Nguyen Thi
Quyen Nguyen Thi
6 years ago

bài thơ hay wa nhưng thương thay cho cuộc tình buồn.

Kiêu Hương
Kiêu Hương
6 years ago

Hay quá! Nhưng những mối tình dang dở chắc lệ sẽ lăn dài anh ạ.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
6 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.

Scroll to Top