Bài Thơ: CON HƯ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: CON HƯ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

CON HƯ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Sinh con ra ở trên đời
Nuôi con Mẹ đợi con thời lớn khôn…
Sách đèn Mẹ bảo luyện ôn
Học hành cho giỏi, đỡ bôn ba đời…
Mong con luôn biết nghe lời
Con vui con khỏe, con thời lớn mau.

Nết na Mẹ dạy trước sau…
Luyện tâm rèn đức đi đầu chớ quên
Từ khi tấm bé lớn lên
Mẹ mong con sống cho nên con người
Siêng năng đừng có biếng lười…
Sống không đạo đức kẻ cười người khinh…

Tưởng rằng con Mẹ thông minh
Đường đời đi đứng giữ mình sạch thơm…
Nhà mình chẳng thiếu áo cơm
Sao con rong ruổi sớm hôm nhà người
Đi theo chúng bạn nhác lười
Chơi bời phá phách vui cười hả hê…

Để cho hàng xóm khinh, chê…
Bà con xa lánh, chẳng hề đến chơi
Lòng Cha Mẹ xót rối bời
Bao lần răn dạy, bao lời nhủ khuyên
Tuổi già lòng dạ chưa yên
Con đi ngày tháng triền miên ở ngoài
Rượu bia, thuốc lá, bạc bài…
Hết tiền thì lại về “nài” Mẹ Cha…

Mãi theo chúng bạn la cà
Nợ nần trăm chỗ, đổ nhà mình thôi
Bao lần Mẹ khóc ỉ ôi
Bao lần con hứa con thôi con chừa…
Tiền trong túi Mẹ cứ đưa
Bao nhiêu cũng thiếu, chẳng thừa với con…

Giờ đây Cha Mẹ héo hon
Thân già chua xót mỏi mòn lo âu
Con hư ngày một lún sâu
Trăm đường tội lỗi con đâu sửa gì
Mẹ Cha sống chẳng còn chi
Con ơi, dừng lại… Mà đi… Đúng đường…!

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phuong Ngoc
Phuong Ngoc
6 years ago

Rất hay cha mẹ nào cũng kỳ vọng vào con cái nên con đừng làm cha mẹ đau lòng

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Hay và ý nghĩa nhiêu btv oi

Phượng Hồng
Phượng Hồng
6 years ago

Rất hay

Nhân Nghĩa
Nhân Nghĩa
6 years ago

Rất sát thực

Hồ Thị Quyền
Hồ Thị Quyền
6 years ago

hay qua.

ThuyVan Ngo
ThuyVan Ngo
6 years ago

Rất hay.

Vuong Phuc
Vuong Phuc
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Sơn Kiên
Sơn Kiên
6 years ago

Hay quá

Thanh Minh Tran
Thanh Minh Tran
6 years ago

Rất tuyệt vời!

Tính Nghĩa
Tính Nghĩa
6 years ago

Rat tuyet voi

Thien Tam Ly
Thien Tam Ly
6 years ago

Hay hay hay

Thúy Phượng
Thúy Phượng
6 years ago

Quá hay….

Vân Hồ
Vân Hồ
6 years ago

Rất tuyệt

Trần Mỹ Linh
Trần Mỹ Linh
6 years ago

Hay lắm anh ạ

Ut Vi Hong
Ut Vi Hong
6 years ago

Rất hay

Thanh Kim Nguyen
Thanh Kim Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời…. Công cha nghĩa mẹ… Ơn thầy… ❣

Tramanh Vuong
Tramanh Vuong
6 years ago

Chuc bt vv

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
6 years ago

thơ rất hay

Thanh Tuấn
Thanh Tuấn
6 years ago

Bài thơ tâm đắc lắm em à.

Cuc Nguyen
Cuc Nguyen
6 years ago

Dạy con nhưng con hư , thật khổ …

Lê Thức
Lê Thức
6 years ago

Quá tuyệt vời
Xin chúc tác giả có nhiều bài thơ hay

Hao NguyenThi
Hao NguyenThi
6 years ago

Sao mà em nói đúng thế

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
6 years ago

Đọc và nghĩ đi chú, a không nói nhiều nữa An Minh

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
6 years ago

Chuẩn quá

Minh Van Vo
Minh Van Vo
6 years ago

Bài thơ hay…nội dung có chiều sâu trong cuộc sóng thời Quá hiện đại

Nguyễn Hoàn
Nguyễn Hoàn
6 years ago

Rất hay và ý nghĩa

Hà Thu
Hà Thu
6 years ago

Khó dừng lại để đúng đường lắm BTV ơi rất đau buồn khi con khg nge lời

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Ảnh ý nghĩa. Thơ hay, rất ý nghĩa. Đúng là con rất hư. Làm con nên có hiếu để khỏi buồn lòng cha mẹ!
Chúc BTV vv hp!

Lê Trần Thu Hà
Lê Trần Thu Hà
6 years ago

A oi bon phan lam con co hieu voi ba me dug de cho ba me buon lam con dug de cho me roi nuoc mat vi mih phai k a chuc a buoi trua vui ve a nha

Nen Nguyen
Nen Nguyen
6 years ago

Chẳng ai lại muốn con hư
Tối ngày gem, chát lắc lư mỗi ngày
Trộm cướp rồi lại đi bay
Chích, choác,nghiện ngập thế này sống sao….
Gia đình, họ hàng lao đao
Sinh con như vậy, ai nào giám sinh!

Bố Chừng Mẹ Sáng
Bố Chừng Mẹ Sáng
6 years ago

Bài thơ cháu viết rất hay đúng tâm trạng của cha mẹ khi có những người con hư đốn chơi bời lười lao động dễ trở thành kẻ bất lương,chúc cháu khỏe an vui hạnh phúc,

Khanh Chi Chu
Khanh Chi Chu
6 years ago

Hay lắm ạ

Vàng Thu
Vàng Thu
6 years ago

Thương con quả thiệt là thương
Mong con ngoan ngoãn hiền lương mẹ mừng
Nhưng con hư đốn quá chừng
Đau lòng cha mẹ ….thôi đừng con ơi

Huy Cuong Nguyen
Huy Cuong Nguyen
6 years ago

Con hư cũng bởi đua đồi
Cha mẹ giàu có con thường hư thân
Cũng là có phước đặng phần
Nuôi con khéo dậy con thời phải ngoan
Con hư khốn khổ gia đình
Biết bao tai tiếng người đời khinh khi
Làm sao bỏ được con mình
Con ngoan của mẹ quay đầu đi con
Làm người cho đàng làm người
Xã hội chào đón gia đính trông mong

Lưu Nhung
Lưu Nhung
6 years ago

Bách Tùng sáng tác thơ ý nghĩa quá sâu sắc . Hay .

Binh Ho
Binh Ho
6 years ago

Thơ hay ….. con cái nghe được những lời này của mẹ cha thì rất thấm thía mà tìm lại cuộc đời vẫn còn chưa muộn

Nguyễn Bình
Nguyễn Bình
6 years ago

Rất hay, rất ý nghĩa. Cảm ơn tác giả nhé. Chúc a những điều tốt đẹp!

Thiên Lý
Thiên Lý
6 years ago

Hay quá.bai thơ của bạn phản ánh đúng thực trạng xh.nhưng ở góc độ gđ.minh cũng cần có một trút đồng cảm bởi”sinh con ai lỡ sinh lòng”cũng khổ tâm lắm đó.ngươi việt mình bao giờ nước mắt cũng chảy xuống mà…

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

Bài thơ nào của bạn cũng rất hay và đều đúng với thực tế quá .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ hay nhé !
Đêm an lành , hạnh phúc , yêu thương .

Xuanthu Pham
Xuanthu Pham
6 years ago

Tuy chưa giàu về thể loại, thường là lục bát, thi thoảng mới có song thất lục bát, nhưng đề tài khá rộng, khai thác mọi ngõ ngách của cs đời thường, đề cao tính nhân văn, dễ thẩm thấu lòng người.
Tuy nhiên, một số bài cũng nên cô đọng súc tích hơn, tránh dàn trãi ý tứ, từ ngữ…
Thành thật chúc mừng Bách Tùng Vũ nhiều!

Ty Hoang Thi
Ty Hoang Thi
6 years ago

Không gì khổ hơn khi con cái hư hỏng đua đòi
Thơ hay quá em à

Scroll to Top