Bài Thơ: CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CON ĐÒ TRÊN BẾN SÔNG QUÊ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Chiều chiều trên bến sông quê
Có con đò nhỏ neo chờ người xa
Bụi mưa hiu hắt nhạt nhòa
Nhớ lời ai hẹn lệ hòa nước sông

Heo may len lỏi qua song
Nghe lạnh trong lòng thương kiếp bèo trôi
Trách ai hay trách ông trời
Xui cho duyên nợ tách rời hai phương

Con đò chở nặng tơ vương
Mấy mùa vàng lá người thương nơi nào
Nhớ mong như sóng cuộn trào
Sông bao nhiêu nước lòng bao nhiêu sầu

Trôi về đâu … trôi về đâu
Tình như chiếc lá nổi trôi giữa dòng
Vì ai đò chịu long đong
Người ơi có biết trong lòng xốn xang

Cầu tình gãy nhịp dở dang
Câu thơ chưa trọn sang trang sao người
Đem thơ gửi áng mây trời
Nhờ cơn gió cuốn đến người phương xa

V N C … 02/09/18

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Man Nguyen
Man Nguyen
5 years ago

bài hay ảnh rất đẹp

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
5 years ago

Hay lắm Anh ạ

Pham Le
Pham Le
5 years ago

hay qua anh
Luon vuj.nhe anh

Huong Nguyen
Huong Nguyen
5 years ago

Hay lắm a ạ

Nguyễn Hà
Nguyễn Hà
5 years ago

Tuyệt tác giả ơi !???????❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Tam Le
Tam Le
5 years ago

Hay lắm bạn. Chủ nhật nhiều niềm vui và an lành nhé

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay lắm tg nhiều cảm xúc thấy buồn buồn hắt hiu

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Rất hay tuyệt nha em,

Phạm UyênX
Phạm UyênX
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm ạ..
Cháu chúc chú buổi tối vui vẻ ạ..

Bích Phượng
Bích Phượng
5 years ago

Rất Hay ,Rất Tuyệt vời

Mai Thị Ngãi
Mai Thị Ngãi
5 years ago

Hay lắm anh

Văn Đức Thành
Văn Đức Thành
5 years ago

Sông quê nước cứ lửng lờ
Lục Bình trôi nổi dập dồn dưới sông

Trách ai mới bén tỏ hồng
Sao đà vội vã Sang sông không đò
Để chiều trên bến sông quê
Có con đò nhỏ cứ chờ tình ai
hay lắm chúc đệ dạt dào Thi hứng sáng tác nhé

Kim Vu Le Ngoc
Kim Vu Le Ngoc
5 years ago

Bài thơ rất hay…
À cho tôi gởi lời xin lỗi đên Võ Ngọc Cẩn nhé, chúng ta đã kết bạn bè rồi mag lâu nay quên mất, do cái trí nhớ của tuổi lão nên đôi lúc quên , nhớ ko rõ ấy mà…

Võ Văn Đọt
Võ Văn Đọt
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời lắm anh trai , chúc buổi tối luôn nhiều niềm vui anh nhé

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Hay,tuyệt lắm!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon bạn nhé!

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Thơ hay Phong cảnh hữu tình lãng mạn…! Tuyệt tác…!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

hay nha anh

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc anh an vui nhé !

Nguyên Lê
Nguyên Lê
5 years ago

Bài thơ rất hay

Trang Thuy
Trang Thuy
5 years ago

Tuyet voi a

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng huynh
Chúc huynh ngày mới đầu tuần vui vẻ

Non Lúa
Non Lúa
5 years ago

Hay quá

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Nhơn
Nguyễn Nhơn
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

Thơ hay nồng nàn cảm xúc. Chúc mừng tác giả

Scroll to Top