Bài Thơ: CÒN CHĂNG NỔI HẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CÒN CHĂNG NỔI HẬN (Tác giả: Dương Tuấn)

CÒN CHĂNG NỔI HẬN
Thơ: Dương Tuấn

Lời hứa ngày xưa em có nhớ
Trọn đời yêu chỉ một mình tôi
Xem tình yêu ấy là nhịp thở
Sao giờ em bạc tựa như vôi.

Bởi nghèo phiêu bạt thân viễn xứ
Hẹn đến ba xuân dệt duyên nồng
Công danh toại nguyện lòng lữ thứ
Trở về sáo đã vội sang sông.

Tình cờ tôi gặp em trên phố
Nhìn tôi em nhỏ lệ lưa thưa
Mẹ cha gả bán đời em khổ
Em lấy chồng rồi anh biết chưa?

Hồn tôi giờ tựa như sỏi đá
Lời nói đầu môi chẳng nao lòng
Hãy xem nhau như người xa lạ
Tim này đã nhuộm tuyết mùa đông.

Thì thôi ta chúc em hạnh phúc
Hỡi người gian dối phụ tình tôi
Còn chăng nổi hận tràn cảm xúc
Ta về xé nát mảnh tim côi.

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Biển Gọi
Biển Gọi
8 years ago

Hay lắm bạn à.

Phuongqui Le
Phuongqui Le
8 years ago

Em.Dương Tuấn.bài thơ này em viết hay lắm chị chúc mừng em nhé

Scroll to Top