Bài Thơ: CỘI NGUỒN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CỘI NGUỒN QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Phú Sĩ)

CỘI NGUỒN QUÊ HƯƠNG
Thơ: Phú Sĩ

“Cha một đời oằn đôi vai gánh nặng
Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân….” (ca dao)
Quê hương chốn ấy tình thân
Chôn nhau cắt rốn đỡ đần đời ta

Tuổi thơ đó quê nghèo vất vả
Ký ức buồn ẩn cả trong tim
Bao nhiêu kỷ niệm êm đềm
Một thời thơ ấu nỗi niềm người ơi!

Quanh năm bán cuộc đời nắng cháy
Lúa hai mùa dầu dãi thân cha
Gồng gồng gánh gánh nếp nhà
Thân cò mẹ trải thiết tha nỗi lòng

Đêm thanh vắng trắng đồng trăng tỏ
Đám trẻ nghèo cắt cỏ đồng xa
Hoa cau rơi rụng sân nhà
Thanh bình nơi ấy tiếng ca đong đầy

Gió giao mùa xuân sang rồi đấy
Hãy nhớ về nơi ấy quê hương
Dù đi xa mấy dặm trường
Con tim chỉ có một đường về thôi.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bui Duong
Bui Duong
7 years ago

Bài thơ hay lắm, lời thơ giàu hình ảnh rất đỗi thân thương. Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay rất tuyệt

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Tình cảm sâu nặng, hay tuyệt bạn a…!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Chỉ có một tấm lòng tha thiết yêu quê hương!mới có được những vần thơ dạt dào cảm xúc như thế!
Rất hay, cảm ơn em!

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Bài thơ hay lắm em ah

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rât hay em gái iu

Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Thơ hay lắm bạn ạ ! Tối vui vẻ

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Bài thơ hay sâu nặng nghĩa rình quê Hương. Tuyệt vời em Phú Sĩ

Ngọc Loan
Ngọc Loan
7 years ago

Tuyệt

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Phú Sĩ tuyệt vời. Thơ hay. Like

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Buổi tối an lành em nhé.

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

hay lắm chị iy

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ có thêm bài thơ về quê hương hay quá ạ

QUÊ HƯƠNG TRONG TA

Nơi nguồn cội quê hương ta đó
Lũy tre làng ru gió xôn xao
Đồng xanh sóng lúa rì rào
Vàng mơ nắng trải quyện vào hương cau

Thời để nhớ áo nâu mẹ mặc
Sớm ra đồng khi bấc lạnh sang
Được mùa thôn xóm rộn ràng
Chè xanh nóng hổi chuyện làng vui sao

Con đò nhỏ cắm sào bến đợi
Người xa quê vời vợi nhớ mong
Sông quê nước chảy xuôi dòng
Người đi, người ở ngóng trông ngày về

Chân ta bước sơn khê mải miết
Vẫn một lòng tha thiết yêu quê
Cỏ may tím biếc triền đê
Ngôi nhà mái lá tràn trề niềm vui

Đông lạnh giá ngậm ngùi nhớ mẹ
Suốt một đời lặng lẽ chở che
Cho con dịu mát trưa hè
Cho con mái ấm tình quê ngọt ngào

Bao cảm xúc dâng trào rất lạ
Tiếng gió ru hoa lá trên cành
Tôi về tìm ánh trăng thanh
Quê hương yêu dấu viết thành bài thơ

BẰNG LĂNG TÍM
28/11/2016

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc.

Phượng Hoàng
Phượng Hoàng
7 years ago

Quá hay

Nhat Huynhchi
Nhat Huynhchi
7 years ago

Rất hay em à

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay và ý nghĩa chị ơi

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Nhiều lời khen quá mũi có phổng lên khg đây

Scroll to Top