Bài Thơ: CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN THẾ KHÔNG ? (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN THẾ KHÔNG ? (Tác giả: Dương Tuấn)

CÓ NỖI NHỚ NÀO HƠN THẾ KHÔNG ?
Thơ: Dương Tuấn

Anh trở về tất cả vẫn còn đây
Vườn kỉ niệm của bao ngày mơ ước
Con đường quê những ngày ta chung bước
Dòng sông hiền xuôi ngược chở phù sa.

Con đò xưa lại đón bước chân ta
Dòng nước lặng mây la đà dịu vợi
Anh dõi mắt trông xa về bến đợi
Em đâu rồi.. sao chẳng tới mừng anh.

Con ngõ nào giờ phủ kín rêu xanh
Vườn hồng nọ trơ cành xơ xác lá
Xe đạp cũ bên hiên nằm nghiêng ngã
Lối yêu nào sao tất cả đìu hiu.

Bên góc vườn một nấm mộ cô liêu
Tim chết lặng.. tên người yêu tôi đó
Anh về đây tìm hương tình ngày nọ
Sao trời làm giông gió nhấn thuyền duyên.

Em trở về nơi đất mẹ bình yên
Bỏ lại anh đảo điên nơi trần thế
Men rượu đắng hoà chung đôi dòng lệ
Miệng bật cười ngạo nghễ chuyện trái ngang.

Con phố chiều mình tôi bước lang thang
Bao năm vẫn bàng hoàng như giấc mộng
Trong tim anh em mãi là hình bóng
Nỗi nhớ nào bằng.. khoảng trống.. âm dương.

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lieu Tran
Lieu Tran
7 years ago

Hay lắm lắm luôn anh ơi

Yen Le
Yen Le
7 years ago

Anh trở về đây con đường xưa em đến.
Thoảng nơi đâu mùi phấn hương nồng
Nay phải cúi thắm gục trước mộ sâu
Phải không em tên người con gái
Từng nói lời yêu anh tha thiết mặn nồng
Và giờ đây anh khắc tên em trên tim buồn rớm lệ
Thơ anh hay thế….anh ơi

Vienvien Ngoc
Vienvien Ngoc
7 years ago

Tho hay lam ban oi??

Lam Võ
Lam Võ
7 years ago

Thơ buồn não nề. Hay lắm

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay lắm, thật tuyệt vời, em

Diep Pham
Diep Pham
7 years ago

Hay tuyệt vời.

Thanh Tuyen
Thanh Tuyen
7 years ago

Hay lắm nhưng buồn quá ! Dương Tuấn à ….

Nhung Nguyen
Nhung Nguyen
7 years ago

Thơ bạn hay lắm.Đọc thơ bạn mà lòng mình não nề luôn

Đỗ Trâm
Đỗ Trâm
7 years ago

Hay và cảm động lắm e ơi

Hằng Vũ
Hằng Vũ
7 years ago

Hay lắm luôn bạn ơi

Trần thị thu Thủy
Trần thị thu Thủy
7 years ago

Rất thích câu cuối cùng

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua em a

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

buồn quá

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay Chuc mung ban

Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
7 years ago

Cảm xúc… Buồn quá!!

Như Nguyễn
Như Nguyễn
7 years ago

Âm dương cách biệt đôi đường
Sao người cứ mãi vấn vương nỗi lòng..Hì hì..Rất vui gặp lại nhỉ.!

Tuần Vàng
Tuần Vàng
7 years ago

Ai có 1 lần mất mát ,sẽ thấm nổi buồn này ,, tuyệt lắm cháu ạ !

Phuonglee Henry
Phuonglee Henry
7 years ago

Duong Tuan – em dung là mot thien tài ve sang tac nhung van tho hay và day cam xuc – congrats

David Be Hai Le
David Be Hai Le
7 years ago

Tho hay tình am duong cách biet sao đồng tam trang vay còn noi buon nào hon

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Hay tuyệt anh Dương Tuấn ạ, chúc anh chủ nhật vui tươi nhé!

Đào Trương
Đào Trương
7 years ago

Quá tuyệt vời đó E trai nhưng hơi buồn

Thom Ngo
Thom Ngo
7 years ago

Nỗi nhớ nào bằng.. khoảng trống.. âm dương.
Nghe buồn quá thơ rất hay chúc vv hp

Dòng Đời
Dòng Đời
7 years ago

Buồn lắm bạn ơi! Buồn man mác

Họa My Lê
Họa My Lê
7 years ago

Thơ hay lắm anh àh. cuối tuần vui vẻ anh nhé

Thanhhoa Trần
Thanhhoa Trần
7 years ago

Bài thơ hay lắm anh àh.

Vũ Phượng
Vũ Phượng
7 years ago

Buồn vô cùng tận luôn anh ơi

Minh Hà
Minh Hà
7 years ago

Một chuyện tình tan thương .

Truong Pham
Truong Pham
7 years ago

Thơ hay ,tình buồn ,ảnh minh họa rất đăc sắc

Scroll to Top