Bài Thơ: CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Có Những Chiều Như Thế

CÓ NHỮNG CHIỀU NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Có một chiều…khoảng trống thấy chênh vênh
Ánh hoàng hôn buồn tênh khi sắp tắt
Bóng người thương như chim trời cá lặn
Biết bao giờ mới gặp mặt nhau đây ?

Có một chiều…góc phố nhỏ mưa bay
Em đợi chờ vận may về gõ cửa
Đem hương xuân trao tặng thêm lần nữa
Ướt môi mềm nhựa sống của tình yêu.

Có một chiều…bàn chân bước liêu xiêu
Chín bậc thang… tiêu điều trong kí ức
Bản nhạc trầm nhói đau nơi lồng ngực
Em biết mình đang kiệt sức vì anh…

Có một chiều…khoảng trời ấy trong xanh
Em lại thấy mong manh tia hy vọng
Vòng tay anh trao nụ hôn chín mọng
Vị ngọt ngào lắng đọng mãi trong tim.

MP 18/1/2019
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Tuyệt vời chị

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
5 years ago

Ngọt ngào lắm MP.

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Hoài Thanh
Hoài Thanh
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay lắm em!

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay bạn à.

Dang Thanh
Dang Thanh
5 years ago

Hay quá em

Hạt Cát
Hạt Cát
5 years ago

Hay lắm Cô giáo ơi !

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất tuyệt vời em à

Bonsai Nguyen
Bonsai Nguyen
5 years ago

Chúc mừng tác giả,bài thơ tinh ngọt ngào quá,

Tat Ha
Tat Ha
5 years ago

HƯƠNG SẮC NÚI RỪNG

Sẽ có ngày anh sẽ đến gặp em
Căn phòng nhỏ những tấm rèm lấp loáng
Tỏa lung linh tia nắng màu rực sáng
Ly rượu vang thoang thoảng tỏa hương hoa

Sẽ một ngày thỏa nguyện những phôi pha
Mây màu trắng bay là là vách núi
Ánh lửa hồng bập bùng trong chiều tối
Tiếng côn trùng bay lả những âm thanh

Sẽ có ngày anh dạo bước cùng em
Từng cung bậc bên tiếng khèn của núi
Nghe tiếng reo của nước nguồn con suối
Tiếng gió ngàn cùng sao sáng đêm trăng

Hưởng trong lành làn không khí rừng xanh
Nghe tiếng hót chim rừng vang gọi bạn
Nhìn tình yêu kìa của một đôi chim nhạn
Ánh chiều buông nhanh chân bảo nhau về

Khung cảnh tình cứ nghĩ đến mà mê
Cùng điệp khúc những trưa hè bên suối
Khỏa quanh mình dòng nước trong mát rượi
Ngắm hoa rừng hoa trong trái tim anh

Nghi Trinh
Nghi Trinh
5 years ago

Thơ tình hay .

Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
5 years ago

Rất hay em

Hồng Phương
Hồng Phương
5 years ago

Hay quá… Nhà thơ ơi

Nguyễn Minh Châu
Nguyễn Minh Châu
5 years ago

Bài thơ hay và hình ảnh đẹp. Cảm ơn bạn nhiều nhé !

Diep Mguyen
Diep Mguyen
5 years ago

Tuyệt lắm ban thơ rất hay

Suresh Wadekar
Suresh Wadekar
5 years ago

Beautiful dear Friend

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Hay lắm em

Tuyên Bùi An
Tuyên Bùi An
5 years ago

Rất hay

Nguyễn Thị Thà
Nguyễn Thị Thà
5 years ago

Cảm ơn Mạc Phương đã cho đời những bài thơ hay

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
5 years ago

Rất hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay!
Kết có hậu. OK

Vũ Toán
Vũ Toán
5 years ago

Thơ hay cảm xúc lắm em ơi

Vu Nguyên
Vu Nguyên
5 years ago

Thơ hay

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay lắm chị iu

Mạc Bé
Mạc Bé
5 years ago

Em mình xinh quá

Huệ Lương
Huệ Lương
5 years ago

Thơ tình lãng mạn hay đó chị!

Phuong To
Phuong To
5 years ago

Hay quá em ơi . Chúc em ngày mới vui vẻ

Kien Tran
Kien Tran
5 years ago

Hay lắm bạn ak

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Thơ hay bạn ơi.

Lai Vo
Lai Vo
5 years ago

Man mác nàng thơ

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Nguyễn Hồng Điệp
Nguyễn Hồng Điệp
5 years ago

Đoc thơ mà lòng anh ngâg ngất
Đó chính là anh nói chân thật

Scroll to Top