Bài Thơ: CÓ MỘT NƠI TA MUỐN TRỞ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CÓ MỘT NƠI TA MUỐN TRỞ VỀ (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CÓ MỘT NƠI TA MUỐN TRỞ VỀ
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có một nơi ta rất muốn trở về
Hoàng hôn ngả triền đê chiều lộng gió
Khói lam quyện dưới nếp nhà nho nhỏ
Dậu bìm bìm trước ngõ bướm vờn quanh

Nhớ dòng sông nước xuôi chảy mát lành
Phù sa đắp ngát xanh màu dâu bãi
Cánh cò trắng nghiêng trên đồng nắng trải
Lúa chín vàng thơm mãi bát cơm quê

Dù đi xa bước chân muốn trở về
Bên cánh võng lắng nghe lời ru Mẹ
Nơi ấm áp kỷ niệm thời thơ trẻ
Sữa ngọt ngào con sẽ nhớ không quên

Những gian lao con đâu thể đáp đền
Niềm hạnh phúc kề bên sao ấm lạ
Ôm lấy Mẹ mái tóc mùi hương tỏa
Tiếng gia đình con đã khắc vào tim.

BẰNG LĂNG TÍM
13/2/2019

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Huyền
Lê Huyền
5 years ago

Bài thơ ngọt ngào thơ thiết tình cảm xúc động từng ý vần nàng thơ ơi . Chúc Buổi sáng tốt lành nhé em

Kieu Thanh Hai
Kieu Thanh Hai
5 years ago

Thơ hay quá tg ơi !

Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
5 years ago

Bài thơ thật hay , ngọt ngào sâu lắng quá

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
5 years ago

Bài thơ CÓ MỘT NƠI TA MUỐN TRỞ VỀ rất hay tuyệt.. dạt dào tình tự cảm xúc. Chúc mừng chị Bắng Lăng Tím..

Hoa Dẻ
Hoa Dẻ
5 years ago

Dù con đi góc bể với chân mây
Đồng đất người đẹp như tranh như lụa
Nhưng chẳng đâu mà con yêu như thế
Quê hương mình có bóng mẹ bình yên

Đời mưu sinh con rong ruổi mọi miền
Vẫn đau đáu ngõ quê chiều khói tỏa
Vuông sân nhỏ có bầy gà gại mỏ
Có mảnh vườn thơm ngan ngát hương chanh …

Bài thơ hay quá nhưng tâm tư dành trọn cho quê hương .
Chị chúc mừng em gái nhé

Nhung Xâu Gái
Nhung Xâu Gái
5 years ago

Sao mà đẹp thế
Lúc nào cũng dẹp nhà cô

Như Nguyễn
Như Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay chị

Phạm Thành
Phạm Thành
5 years ago

Nơi ấy bình yên quá, ai cũng muốn trở về. Bt rất tuyệt. Em gái chị xinh quá luôn.?

Sông Lam
Sông Lam
5 years ago

Quê hương hai tiếng ngọt ngào
Ân tình sâu nặng đi vào thi ca …

Bài thơ hay quá em Bắng Lăng Tím

Huynh Tran
Huynh Tran
5 years ago

Thơ hay
Ảnh đẹp lắm
Chúc em đong đầy hạnh phúc

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Nhìn yêu quá đi

Hoang Cam Nguyen
Hoang Cam Nguyen
5 years ago

Hay quá.

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
5 years ago

Em thích bài này ạ

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
5 years ago

Tuyệt vời

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
5 years ago

CHIỀU NHỚ MẸ
( xin được hoạ cùng tác giả Bắng Lăng Tím )

Một lần thôi ta muốn được quay về
Cùng lũ bạn góc đê chiều lộng gió
Ở nơi đó một mái nhà nho nhỏ
Cõi yên bình hoa cỏ phủ đường quanh

Ắp phù sa cây trái ngọt ngon lành
Thuyền tấp nập vẫn tranh vào ra bãi
Cánh đồng lúa mượt mà êm ái trải
Mùi hương đồng say lịm mãi tình quê

Ai đi xa xin hãy nhớ quay về
Bên mái lá tái tê buồn mắt Mẹ
Bao năm tháng hoài trông chờ con trẻ
Bát cơm chiều tay mẹ bới nào quên

Nghĩa ân sâu đâu phải chỉ đáp đền
Nếu con được cận bên già vui lạ
Dù đâu vẫn quê hương là tất cả
Gió thu về nghe trống lạ buồng tim
H . A

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Tím em 12 âm có ra Hà Nội dự không

Van Ba Nguyen
Van Ba Nguyen
5 years ago

Chúc mừng em gái ngày valentine nhe.

Thiên Di
Thiên Di
5 years ago

Tuyệt quá em gái

Hoa Lương
Hoa Lương
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn hiền ơi…. Hình ảnh cũng rất tuyệt!

Mai Công Hân
Mai Công Hân
5 years ago

……..10…….

Bích La
Bích La
5 years ago

Tuyệt vời lắm em gái yêu xinh đẹp

Quan Anh
Quan Anh
5 years ago

Rất đẹp

Ngoc Thuy Le
Ngoc Thuy Le
5 years ago

Chúc em yêu một đêm tình nhân thật nồng nàn ấm áp và ngọt ngào hạnh phúc em nhé

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Tường Loan
Tường Loan
5 years ago

Bài thơ hay
Hình đẹp lắm chị iu

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
5 years ago

Hay lắm chị xênh đẹp ơi

Gọi Biển
Gọi Biển
5 years ago

Tuyệt vời tg ơi tặng hoa nè

Nguyễn Quang Long
Nguyễn Quang Long
5 years ago

Thật tuyệt vời chị ơi

Mai Tuyen
Mai Tuyen
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm bạn

Thu Hà
Thu Hà
5 years ago

Tuyệt vời lắm chị gái ơi !
Em chúc chị buổi tối vui vẻ nha !

Thu Hằng
Thu Hằng
5 years ago

Hai bài thơ đều tuyệt vời ạ!
Em chúc chị đêm an lành, hạnh phúc!

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Tuyệt vời bạn yêu ơi! Ảnh rất đẹp nè

Can Tran
Can Tran
5 years ago

Người đẹp thơ hay

Võ Sơn Lâm
Võ Sơn Lâm
5 years ago

Hay tuyệt em ui…

Minh Lộc
Minh Lộc
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp quá chj

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn cùng gia đình luôn tràn ngập niềm vui nhé !

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
5 years ago

Bài thơ rất hay
Ảnh đẹp lắm em

Thanh Bình
Thanh Bình
5 years ago

Thơ hay em!

Hoàng Duy
Hoàng Duy
5 years ago

Quá hay luôn em nờ chúc mừng em – gửi lời chúc an lành cát tường đến cùng em và gia đình !

Châu Thơi
Châu Thơi
5 years ago

Bài thơ là nổi lòng của những người con luôn hướng về mẹ về quê hương với nổi lòng da diết nhớ thương. Hay??

Chiều Tím
Chiều Tím
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
5 years ago

Đẹp quá chị người đẹp nè
Lục bình đẹp làm nền hình cho chị rất dễ thương
Thơ thiệt hay và sâu lắng

Cương Vũ Hồng
Cương Vũ Hồng
5 years ago

Ok! Hay và rất cảm xúc !

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Cương Vũ Hồng
Cương Vũ Hồng
5 years ago

Thơ rất hay người lại đẹp thật tuyệt vời .. !

Scroll to Top