Bài Thơ: CÓ MỘT NGÀY THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÓ MỘT NGÀY THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÓ MỘT NGÀY THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Tháng ba về cho nỗi nhớ chơi vơi
Hoa xoan tím thầm lặng rơi cuối xóm
Hoa bưởi trắng ngát hương thơm mỗi sớm
Cánh én dập dìu vui đón xuân sang

Vải ra hoa trên khắp cánh đồng làng
Vạt cỏ xanh có bướm vàng bướm trắng
Từng đàn ong vẫn cần cù trong nắng
Dâng mật cho đời thầm lặng hy sinh

Ta muốn về quê đón ánh bình minh
Để cảm nhận một chút tình trong gió
Nghe chim hót trên hàng cau trước ngõ
Đi chân trần trên vạt cỏ sương sa

Cám ơn đời cho ta một tháng ba
Mùa xuân đến khi ngàn hoa đua nở
Có ngày tám cho ta yêu thương vợ
Không tặng quà nhưng vẫn nhớ nụ hôn

Tám tháng ba không biết nói gì hơn
Chồng của em cùng các con xin chúc
Vợ yêu-Mẹ yêu suốt đời hạnh phúc
Cả nhà mình sẽ mọi lúc thương nhau.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
7 years ago

Hay tuyệt anh ạ.

Lê Ngân
Lê Ngân
7 years ago

Hay quá ! Tuyệt vời !

Hải Đăng
Hải Đăng
7 years ago

Rất hay anh ạ

Kiêu Hương
Kiêu Hương
7 years ago

Cảm động quá tác giả ơi…

Thuy Tran
Thuy Tran
7 years ago

Tháng ba! mùa con ong đi lấy mật… Anh cũng là ong mang mật ngọt về cho nửa kia a nhỉ! thơ hay lắm ạ!!!

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

rất cảm động bạn ơi

Quoi Quoi Tonghongquoi
Quoi Quoi Tonghongquoi
7 years ago

hay lắm, lãng mạng lắm thay mặt cánh đàn ông xin cám ơn nhà thơ nhé

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc.

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
7 years ago

Oh_ điểm 10 cho zai Thanh Hà rùi nhà thơ ợ!!

Nguyễn Khánh
Nguyễn Khánh
7 years ago

Gái Nguyễn Đình vừa xinh vừa đảm
Trai Nguyễn Đình dũng cảm, tài cao
Nếu mà nịnh vợ…ôi chao!
Chẳng ai có thể ngọt ngào hơn đâu

Minh Phu
Minh Phu
7 years ago

8 câu cuối tuyệt vời quá bạn ơi!

Minh Hoang
Minh Hoang
7 years ago

Hay qua chu oi..

Minh Hoang
Minh Hoang
7 years ago

Chú oi cháu o xom 7 viet hong minh chu a..

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày 8/03 vui vẻ, hạnh phúc.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngủ ngon.

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Anh tặng vợ một bài thơ tuyệt diệu
Hơn cả hàng ngàn điệu hát dân ca
Xin cảm ơn ngày mùng tám tháng ba…..

Nguyễn Thị Bưu
Nguyễn Thị Bưu
6 years ago

Thơ thật hay , hình ảnh đep cám ơn tác giả chúc buổi tối an lạc

Ruby Ngô
Ruby Ngô
6 years ago

Cảm ơn tác giả!

Maura PH
Maura PH
6 years ago

Thơ của cậu trần hay hơn hơn , đăng thơ của nguoi khác làm gi?

Scroll to Top