Bài Thơ: CỎ MAY BÊN BỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CỎ MAY BÊN BỜ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CỎ MAY BÊN BỜ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Chiều đông vương vấn cỏ may
Người đi bỏ lại đắng cay bên bờ
Cỏ may trước gió hững hờ
Nhắc ta nhớ mối tình khờ bên sông

Ngày xưa đôi má em hồng
Đôi môi em thắm như bông hoa đào
Cho anh say đắm khát khao
Nụ hôn ngày ấy ngọt ngào bờ môi

Cỏ may chứng giám người ơi
Ai với ai đã nói lời yêu thương
Tình ta ngày ấy vấn vương
Cớ sao người đã lên đường đi xa

Cỏ may đếm gót chân hoa
Người đi bỏ lại nhạt nhoà gió đông
Ngày em cất bước sang sông
Có người đưa tiễn trong lòng đắng cay

Chiều đông anh trở về đây
Nhớ thương thương nhớ cỏ may héo tàn
Người xưa như gió mây ngàn
Ra đi để lại đông hàn cho ai.

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tuy Le Van
Tuy Le Van
7 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền.

Ngọc Hiệp
Ngọc Hiệp
7 years ago

Thơ hay wá anh Huân

Hoàng Nguyen
Hoàng Nguyen
7 years ago

Cho tôi một vé đi về tuổi thơ
Cảm ơn Nguyễn Đình Huân

Hương Thu
Hương Thu
7 years ago

Thơ hay lắm anh. Chúc anh

Lưu Quyết Thắng
Lưu Quyết Thắng
7 years ago

Còn chi nữa người anh thương nhớ
Em bước sang ngang anh làm hoa cỏ may .
Theo em theo mãi tháng ngày
Gim vào tà áo mang đầy niềm đau

Thuc Hien Nguyen
Thuc Hien Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá bạn ơi!

Trinh Pham
Trinh Pham
7 years ago

Huân ơi ! sao mà hay quá vậy

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Tuyệt vời lắm.
Buổi tối an lành yêu thương em nhé.

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
7 years ago

Rat hay.

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngày thứ ba vui vẻ, bình an.

Vân Nguyễn Thị
Vân Nguyễn Thị
7 years ago

Hay thế

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối ngày thứ tư vui vẻ, bình an.

Scroll to Top