Bài Thơ: CÓ LẼ RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ LẼ RẰNG (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ LẼ RẰNG
Thơ: Hồng Giang

Có lẽ rằng mình không còn duyên nợ
Câu thơ tình viết dở mãi mong manh
Nắng tháng ba từng sợi vẫn giăng mành
Cho nỗi nhớ chòng chành đau nỗi nhớ.

Nếu ngày đó chúng mình không gặp gỡ
Thì bây giờ đâu trăn trở vấn vương
Để nắng mưa cũng xen kẽ ẩm ương
Hoa gạo rơi trên quãng đường khờ dại.

Tại câu thơ anh viết đầy khắc khoải
Nên lòng em mê mải chẳng suy bì
Hạ sắp về xuân rồi sẽ qua đi
Chỉ để lại những gì là hoài niệm.

Mối tình si mà ta hằng tìm kiếm
Cũng nhạt nhoà tan biến giữa hư không
Anh cô đơn giữa phố cũ đường đông
Còn đâu nữa bờ môi hồng bữa ấy.

Nắng nhạt chiều vần thơ buồn run rẩy
Có lẽ rằng….
Mình chợt thấy…
Xa nhau!

20/03 /2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Hương Nhụy
Đào Hương Nhụy
5 years ago

Em xin share ạ, em cám ơn anh nhiều

Scroll to Top