Bài Thơ: CHUYỆN XƯA NAY (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHUYỆN XƯA NAY (Tác giả: Thanh Hùng)

CHUYỆN XƯA NAY
Thơ: Thanh Hùng

Em còn nhớ chuyện ngày xưa
Chơi trò cút bắt đội mưa trên đầu
Chơi trò em giả cô dâu
Đi theo người khác qua cầu phụ anh

Để cho tình vỡ tan tành
Anh buồn rơi lệ chạy nhanh theo đòi
Ai ngờ giờ cũng vậy thôi
Thuyền sang bến khác hết rồi còn đâu

Ngày xưa chỉ giả u sầu
Giả làm người lớn hát câu chuyện buồn
Đâu ngờ chuyện ấy luồn tuôn
Trẻ con người lớn đều buồn giống nhau

Giờ em như một chuyến tàu
Anh sân ga nhỏ chợt đau trong lòng
Có còn gì nữa mà mong
Thuyền em tách bến bên vòng tay ai

Để anh trượt hết dốc dài
Chuyện tình dang dở tương lai héo mòn
Ngỡ rằng ngày ấy trẻ con
Ngờ đâu hệ lụy vẫn còn hôm nay.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Nga
Phương Nga
4 years ago

Xưa đợi hỏng nói còn gì nữa

Huynh Nga
Huynh Nga
4 years ago

thơ hay ảnh đẹp. e chúc a buổi sáng vv

Kim Ánh
Kim Ánh
4 years ago

Tuyệt

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Hay quá bạn hiền nhé

Hải Dương
Hải Dương
4 years ago

Em không nhớ gì đâu
Thanh Hùng

Tĩnh Tâm
Tĩnh Tâm
4 years ago

Tuyệt vời anh ơi

Canh Huong
Canh Huong
4 years ago

Bài thơ hay quá
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
4 years ago

Thơ hay anh ạ

Hạ Mùa
Hạ Mùa
4 years ago

Hai bài thơ xướng họa hay tuyệt lắm anh.

Christy Tran
Christy Tran
4 years ago

Hay lắm anh

Huu Nghi
Huu Nghi
4 years ago

Ảnh đẹp, thơ hay. Chúc mừng hai tác giả nhé

Lê Kim Liên
Lê Kim Liên
4 years ago

Những bài thơ xướng hoạ điều rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, Em chúc anh và gia đình luôn an vui và hạnh phúc nhé anh

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
4 years ago

Em trai

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
4 years ago

Hay lắm, xướng hoạ rất tuyệt

Quang Nguyen
Quang Nguyen
4 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
4 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc lắm Em trai.
CHÚC

Trần Tuyết
Trần Tuyết
4 years ago

Thơ tình buồn hay quá, XH tuyệt vời em ah

Mong Một Ngày HP
Mong Một Ngày HP
4 years ago

Thơ hay anh ạ

Ánh Ngô
Ánh Ngô
4 years ago

Bài Thơ rất hay cảm ơn em nhà Thơ yêu dấu

Tu Truong
Tu Truong
4 years ago

Thơ hay lời mượt mà, sâu lắng, giàu cảm xúc
Chúc em và gđ luôn dồi dào sức khoẻ- may mắn- thành công trong cuộc sống!

Dương Hoàng
Dương Hoàng
4 years ago

CHUYỆN HỢP TAN
Thơ: Dương Hoàng

Vẫn là câu chuyện hợp tan
Nhiều khi nhắc đến lệ tràn bờ mi
Tình xưa ai có nhớ gì
Mỗi lần nhắc lại sầu bi trong hồn

Chuyện ngày xưa ngỡ vùi chôn
Ngờ đâu vẫn giữ trong hồn nỗi đau
Thời gian tình chẳng phai màu
Nhớ rồi lại thấy nhói đau trong lòng

Khi tình mình quá long đong
Hợp tan…tan hợp đèo bòng đa mang
Tình xưa đã lỡ phũ phàng
Thôi đành chấp nhận trái ngang muộn phiền

Thuở ngày xưa thật hồn nhiên
Vì ai xui khiến nên biền biệt nhau
Cho tâm nát dạ dàu dàu
Mong thời gian lắng qua mau chuyện buồn

Ngõ hồn thôi lệ dầm tuôn
Hoàng hôn vắng lạnh không luồn tiếc thương
Giờ đây ta ngược hướng đường
Chuyện buồn tan hợp luôn vương vấn lòng.

D H

Scroll to Top