Bài Thơ: CHỦ NHẬT- MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: CHỦ NHẬT- MƯA (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

CHỦ NHẬT- MƯA
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Sáng chủ nhật mưa giăng mờ lối
Bình minh buồn không vội ghé qua
Bên hiên ngắm giọt mưa sa
Lắng nghe hiu quạnh đi qua ngõ hồn…

Trưa chủ nhật, mưa còn rả rích…
Bầu trời ôm, nặng trịch mây mù
Gió luồn khe cữa vi vu
Nghe như tiếng của ngàn thu gọi mời

Chiều chủ nhật, mưa rơi xối xả
Mưa dập vùi hoa lá tả tơi
Thả hồn phiêu bạt ngàn khơi
Sợi dây cay đắng trói đời ta đau…

Tối chủ nhật mưa mau nước rót
Không gian chìm trong một màu đen
Ngồi nhìn chiếc bóng thân quen
Cô đơn cũng đã bước chen vào hồn.

V N C … 18/11/2018

Subscribe
Notify of
guest
20 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
5 years ago

Tuyệt vời điệp khúc mưa

Hà Trang Hoàng
Hà Trang Hoàng
5 years ago

Hay quá tg ơi

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
5 years ago

???

Xuân Liêm
Xuân Liêm
5 years ago

bài thơ mưa hay lắm bạn Võ Ngọc Cẩn!

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Rất tuyệt đó anh

Phuong Trang
Phuong Trang
5 years ago

Chúa nhật buồn quá anh.

Bên em nắng đẹp lung linh
Qua rồi cũng có cuộc tình dỡ dang
Tình ơi sao lắm phủ phàng
Người còn ở lại bàng quàng nhớ thương

Ngoclieu Vo
Ngoclieu Vo
5 years ago

Hay, rất hay đó anh

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Đêm chủ nhật thấy hồn lạnh lẽo
Nhớ về anh Em trèo tường sang
Trong đêm tiếng gió mơ màng
Nghe như hơi thở của chàng tôi yêu

Khuya chủ nhật cùng phiêu anh nhé
Nắm tay cùng ta ghé lên mây
Mặc cho mưa gió phất phây
Đôi ta cứ thế ngất ngây phiêu bồng

Em vẫn biết anh chồng người lạ
Còn riêng em chẳng ta từ đâu
Bên anh cho đến bạc đầu
Chiếu chăn cứ nát cứ nhầu kệ thôi

Bình minh đến ta ngồi mơ tưởng
Tại cơn mưa ương bướng hôm qua
Chủ nhật nay đã trôi xa
Mơ hoa một giấc thế là mất tiêu …kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Le Dong
Le Dong
5 years ago

Chiều chủ nhật còn mưa nũa anh ngọc cẩn

Hồ Điệp
Hồ Điệp
5 years ago

Chủ nhật mưa hây tuyệt cú mèo Anh ui…!

Thuong Doan
Thuong Doan
5 years ago

Rất hay xin được chúc mừng chú ạ,cháu chúc chú đêm an vui và ngon giấc ạ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày đầu tuần vv và thật nhiều may mắn ak

Nguyên Vị
Nguyên Vị
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp anh ạ !

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Thơ hay lãng mạn. Buổi chiều vui vẻ nha anh

Đinh Kiểm
Đinh Kiểm
5 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc, xin chúc mừng anh nhé, em chúc anh buổi chiều vui vẻ

Hieu Minh
Hieu Minh
5 years ago

Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc, chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Thật là tuyệt bài thơ hay ạ

Mỹ Ngọc
Mỹ Ngọc
5 years ago

Chúc anh mỗi ngày một niềm vui nha

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Mưa từ đâu mưa về làm cho anh tui buồn lèm thơ
Bài thơ rất tuyệt vời, Chúc buổi tối vui vẻ nhé anh

Scroll to Top