Bài Thơ: CHỜ EM MÙA THÁNG BẢY (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: CHỜ EM MÙA THÁNG BẢY (Tác giả: Phú Sĩ)

CHỜ EM MÙA THÁNG BẢY
Thơ: Phú Sĩ

Anh mãi chờ em phút giao mùa tháng bảy
Trao những ngọt ngào đọng lại khúc tình say
Em sẽ qua về bên giọt nắng sớm mai
Để vườn yêu xưa còn mãi niềm hạnh phúc

Anh đã chờ em giữa dòng đời rất thực
Khi bước lãng du mòn mỏi lối đường về
Khi chốn quê nghèo tròn vạnh ánh trăng thề
In bao kỷ niệm mối tình xưa bà kể

Anh đã chờ em hoa bưởi ngày nắng xế
Trắng muốt một màu tinh khiết của tình xa
Còn đó chân tình câu hát mẹ tiễn cha
Thương lắm dãi dầu một đời yêu hoa nắng

Anh đã chờ em ấm nồng đêm tĩnh lặng
Nghe tiếng nhạc lòng tấu lên khúc đồng dao
Năm tháng thời gian nay tóc cũng phai màu
Trái tim dấu yêu vẫn dạt dào thương nhớ.

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Thơ rất tuyệt vời và có nhiều ý nghĩa hay.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .bai tho rat hay. Chuc ban mot ngay moi vui ve va binh an ,

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Bài thơ ngọt ngào quá

Thùy Tô
Thùy Tô
7 years ago

Tuyet

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Tuyệt lắm em ạ!

Mỹ Liên
Mỹ Liên
7 years ago

Ký ức tuổi yêu quê nhà thật sâu đậm dạt dào hương vị quê hương rất hay cob

Trần Nhài
Trần Nhài
7 years ago

Rất hay em ạ

Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
7 years ago

Hay em ơi

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay lắm bạn!
Hình ảnh đẹp lãng mạn cho hồn thơ sâu sắc!

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay, hình ảnh đẹp!

Trần Gia Tuấn
Trần Gia Tuấn
7 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp …

Duy Nhat
Duy Nhat
7 years ago

Thơ thật hay bạn à

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm em

Hạnh Le
Hạnh Le
7 years ago

Hay zuá

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay quá em Phú Sĩ

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
7 years ago

Bài thơ viết hay quá

Ngoc Anh Pham
Ngoc Anh Pham
7 years ago

Bai tho rat hay chuc vv&hp nhiu

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

THÁNG BẢY VỀ….

Tháng bảy này như tháng bảy năm qua
Vẫn gió mưa khóc sụt sùi đau khổ
Đá vệ đường thêm soi mòn lổ chổ
Rổ mặt đời chan chát với thời gian

Tháng bảy về nắng hạ vẫn vương mang
Khu phố cũ đang co mình lọm khọm
Quán bên hè khề khà dăm tay bợm
Ngồi tránh mưa xị đế ấm cay xè

Tháng bảy về…cây cỏ mọc le hoe
Mưa chưa đủ đâm chồi nơi nhiệt đới
Ruộng khô cằn cũng còn đang chờ đợi
Nước ngập đồng cây lúa mạ đơm bông

Tháng bảy về ta nói chuyện mưa ngâu
Ngưu Lang…Chức Nữ bắt cầu Ô Thước
Chờ đợi nhau một năm dài thậm thượt
Tháng bảy về…nối lại giấc mơ xưa…

Vh 03.08.16

Scroll to Top