Bài Thơ: CHIỀU TRỞ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU TRỞ GIÓ (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU TRỞ GIÓ
Thơ: Mạc Phương

Chiều trở gió làm tim em giông bão
Vườn yêu thương như ốc đảo cô đơn
Dưới vòm lá là hình ảnh chập chờn
Khiến nhớ nhung lại sâu hơn mấy độ.

Trong cơn mê em nghẹn ngào xấu hổ
Bởi si tình nên bão tố trùng vây
Mãi quẩn quanh với cảm xúc hao gầy
Phải cố gắng trong từng giây đau khổ.

Có gì đâu mà sao dòng lệ đổ
Mới vậy thôi…đã ngộ nhận là yêu
Người dưng à…tình cảm thật chớ trêu
Khó cắt nghĩa…những điều đang giằng xé.

Cũng bao lần định buông trong lặng lẽ
Nhưng ngày ngày lại như kẻ mộng du
Tâm lạnh lẽo giam hãm xứ mây mù
Bị khát khao cầm tù trong cô độc.

Mong bình yên sẽ về nơi quán dốc
Với cỏ hoa trằn trọc chốn bụi đường
Vơi nỗi buồn ở thế giới mến thương
Để ảo giác tương tư không nghiệt ngã.

Chiều hoàng hôn ôm nỗi niềm lã chã…
Em thầm mong người xa lạ bình an
Gìm câu chữ im lặng chẳng hỏi han
Mà đau đáu…mối tình tàn theo gió.

MP 26/11/2019

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Phan Văn
Minh Phan Văn
4 years ago

Thơ rất hay. Ảnh rất đẹp. Chúc Phương Mạc luôn có những bài thơ hay.

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
4 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi!

Vũ Lê
Vũ Lê
4 years ago

Bài thơ rất hay chị ạ

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Tuyệt bút

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
4 years ago

Bài thơ hay quá em yêu !

Tango Nguyen
Tango Nguyen
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Đỗ Văn Bạn
Đỗ Văn Bạn
4 years ago

Ướt mi !

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Rất tuyệt vời, cm chị

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
4 years ago

Hay mà buồn chị nhỉ. Mình thì rất thương iu họ lại chẳng cho là gì cả. Buồn quá là buồn luôn.

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
4 years ago

Hay lắm chị ạ

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Thơ chị yêu hay tuyệt vời ạ em chúc chị tối an vui ngủ ngon hp

Hieu Le
Hieu Le
4 years ago

Chiều trở gót em về lòng nặng trĩu
Buồn chia tay ai hiểu hết lòng em
Vườn cô đơn cây lá gió đi tìm
Màu dĩ vãng chừng lặng im trên má
Hjhj

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé Chân tình lắm bạn ơi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
4 years ago

Bài thơ hay nhưng thật buồn khi gió heo may đã về… chúc đêm an lành ngon giấc nồng say

Lão Đại
Lão Đại
4 years ago

Tuyệt vời

Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…ôi thương quá em ơi đừng nhỏ lệ
Mảnh trăng tròn đang đợi ở đầu non
Chỉ thương ai đang mong đợi mỏi mòn
Vui nên nhé tình anh là chân thực…

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp cm em bài thơ hay

Lê Quảng
Lê Quảng
4 years ago

Hay và buồn…

Oanh Do
Oanh Do
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc e vvhp !

Na Tran Le
Na Tran Le
4 years ago

??? hay!

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Bài thơ hay lắm
Chúc mừng em

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
4 years ago

Buồn vì nhớ….

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
4 years ago

Bài thơ hay qua

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Khoa Đăng
Khoa Đăng
4 years ago

Hay lắm em

Tài Vọt
Tài Vọt
4 years ago

Hay quá chị ad

Khai Le
Khai Le
4 years ago

Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Ngày mới vui vẻ chị nhé

Toán Bùi
Toán Bùi
4 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá em làm sao đọc thơ em cứ thấy buồn làm sao

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
4 years ago

Thật hay

Ngoc Vinh Đô
Ngoc Vinh Đô
4 years ago

Mạc phương em lên miền cao cho trẻ cái chữ
Nơi quan họ quán dốc gốc cây đa anh vẫn đợi em về???

Tran Nguyên Son Hồng
Tran Nguyên Son Hồng
4 years ago

Chiều đông rồi, sao trời còn đổ mưa…
Vẳng trong tôi, lời yêu trong gió thoảng.
Hình dáng ai, cùng đàn em thơ nhỏ…
Như đàn chim, ríu rít chiều gió nhẹ.
Bâng khuâng lòng, thoảng nhẹ giấc mơ xa.
…..Chúc nàng vui vẻ chiều đông…
…..( ts: daklak )…..

Mặc Văn Tâm
Mặc Văn Tâm
4 years ago

viet hay qua em gai nguoi cung ho

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng em

Sông Hồng
Sông Hồng
4 years ago

Cảm xúc !

Scroll to Top