Bài Thơ: CHIỀU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHIỀU THÁNG MƯỜI (Tác giả: Thanh Hùng)

CHIỀU THÁNG MƯỜI
Thơ: Thanh Hùng

Người có biết không cây bàng đang đỏ lá
Sao để tháng mười rỉ rả giọt mưa ngâu
Cho lòng gợn buồn không biết tại vì đâu
Hay tại nỗi nhớ hằn sâu trên khoé mắt

Mùa đã dần cũ càng xa ngày gặp mặt
Người có nhớ chăng thường dỗi bắt ta đền
Cứ nũng nịu hoài tháng mười phải buồn tênh
Cho chiều gió lộng lá bồng bềnh trôi lạc

Mưa như hờn giận rơi ngoài sân lác đác
Người ở Sài Gòn cứ man mác buồn hiu
Có xa lắm đâu sao lại nhớ thật nhiều
Miền quê xa đó có thấy chiều vàng võ

Mùa về gần cuối lá vàng rơi đầy ngõ
Công viên thưa người mỏi mắt đứng chờ ai
Đã tháng mười rồi thu cũng sắp mờ phai
Sao người không đến mà hẹn hoài khi khác

Mùa thu gần cuối gió từng cơn xào xạc
Sương mờ giăng giăng mà tan tác cõi lòng
Người ở Sài Gòn vẫn còn đứng đợi mong
Nhắn người xưa hỡi còn nhớ không ngày ấy.

P T H

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhan Lequang
Nhan Lequang
3 years ago

Hay

Tùy Duyên
Tùy Duyên
3 years ago

???

Nguyen Le
Nguyen Le
3 years ago

Bài thơ rất hay, giàu cảm xúc xin chúc mừng Tg ‘

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
3 years ago

Rất hay

Mến Nguyễn
Mến Nguyễn
3 years ago

Thơ hay quá ạ

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
3 years ago

Chúc anh trai Nmvv

Dạ Yến Thảo
Dạ Yến Thảo
3 years ago

Hay ý nghĩa tuyệt vời anh ơi

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
3 years ago

Thơ rất hay bạn ơi

An Nhiên
An Nhiên
3 years ago

Bài thơ hay quá ạ

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay lắm chúc mừng huynh nha

Huyền Thanh
Huyền Thanh
3 years ago

Thơ hay anh ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
3 years ago

Rất hay em à

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
3 years ago

Em chúc mừng tg với bài thơ hay ak ? Chúc tg luôn vui dạt dào thi hứng và có buổi tối vv và hp ak ???

Thanh Nga
Thanh Nga
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm ạ
Xin chúc mừng tác giả

Hạ Mùa
Hạ Mùa
3 years ago

Bài thơ anh viết rất hay lắm anh.

Nguyễn Tấn Sỹ
Nguyễn Tấn Sỹ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc tác giả luôn vui vẻ

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay anh à

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em trai

Trần Tuyết
Trần Tuyết
3 years ago

Hay quá em ơi, ảnh rất đẹp nha

Tu Truong
Tu Truong
3 years ago

Hay thía em trai
Lời êm dịu sâu lắng
Hồn thi dạt dào
Mến chúc em và gđ luôn vui- khoẻ- nhiều may mắn- ngọt ngào HP!

Lê Khánh
Lê Khánh
3 years ago

Tháng Mười hay nha bạn hiền

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
3 years ago

Bài thơ hay lắm em trai

Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Hưng Le
Hưng Le
3 years ago

Chúc mừng tg cùng những vần thơ hay
Cảm ơn tg đã chia sẻ

Hằng Vũ
Hằng Vũ
3 years ago

Thật tuyệt vời
chúc anh muôn điều tốt đẹp nhất!

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
3 years ago

Bài thơ hay,dạt dào cảm xúc
Hình minh họa rất đẹp
Chúc mừng em…

Diep Ly
Diep Ly
3 years ago

Bài thơ hay quá anh!

Scroll to Top