Bài Thơ: CHIỀU CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CHIỀU CHỦ NHẬT (Tác giả: Mạc Phương)

CHIỀU CHỦ NHẬT
Thơ: Mạc Phương

Chủ nhật chiều nay sao chỉ mình em.
Chầm chậm bước trên con đường lá đổ.
Kỉ niệm xưa vẫn in hằn ở đó.
Anh đâu rồi ?.. anh có biết em mong ?
…..
Chủ nhật chiều nay ớn lạnh trong lòng.
Mưa giăng kín nhạt nhòa con phố nhỏ.
Dáng hao gầy bước liêu xiêu trước gió.
Em nghen ngào nức nở nhớ anh yêu.
…..
Chủ nhật này em ấp ủ bao điều.
Thuở khờ dại vụng về chưa dám nói.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy tim đau nhói.
Một lời yêu nung nấu đã bao ngày.
…..
Chủ nhật chiều nay em đến nơi này.
Kiếm tìm hoài chút kỉ niệm ngày xưa.
Cuối con đường anh đợi giữa trời mưa.
Thương thương quá.. mà tim yêu hạnh phúc.
…..
Chủ nhật này nỗi nhớ anh thôi thúc
Cứ dày vò khắc khoải với thời gian.
Lặng tâm hồn trong bóng tối tràn lan.
Gậm nối sầu vương một mình cô lẻ.
…..
Chủ nhật chiều nay mắt huyền ngấn lệ.
Chẳng có anh đang âu yếm vỗ về.
“ Nín đi em đừng đóng những vai hề,
Đoàn xiếc bắt là anh buồn lắm đấy”.
…..
Chủ nhật này ước ao như ngày ấy.
Chúng mình bên nhau trong tiếng cười giòn.
Anh khe khẽ dọa em sẽ đánh đòn.
Gộp tất cả sau này em sẽ trả.
…..
Chủ nhật chiều nay em muốn trả mà.
Anh hãy về để đánh đòn em nhé.
Thương nhau nhiều sao chúng mình lại thế.
Để bây giờ hai nỗi nhớ chơi vơi…

( PH 27/12/2015 )

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Hay ! Đọc lại muốn nói với ai Phượng Hồng !

Ly Tran
Ly Tran
8 years ago

CN buồn….

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Trai tre thuong khong co chung tinh!

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá bạn tôi ơi, chúc buổi tối vui ve nha

Minh Minh
Minh Minh
8 years ago

Hay thật đấy bạn à.cn vv nhé bạn

Bùi Việt Anh
Bùi Việt Anh
8 years ago

Chủ nhật chiều nay anh vẫn cùng em
Đi bên cạnh em không hề hay biết
Anh im lặng dõi theo em từng bước
Kỷ niệm nghẹn ngào em biết không em!

Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Hay lắm

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Chiều chủ nhật một mình anh cô lẻ
Ngóng mắt nhìn từng kẻ lá vòm mây
Ở nơi ấy người có biết có hay
Anh mơ ước có ngày mình gặp lại.

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ bạn viết rất hay chủ nhựt chiều nay sao chỉ một mình chúc bạn buổi trưa thật nhiều vui vẻ

Minh Minh
Minh Minh
8 years ago

Cảm ơn bạn

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Tôi thích nội dung này

Đức Nguyên
Đức Nguyên
8 years ago

Nam moi chuc em hp skhoe vve va lam nhieu btho hay nhe

Sơn Trần
Sơn Trần
8 years ago

Sáng chủ nhật rồi anh đi lính, em có buồn ko em
Vắng người trai ôm ấp ngày nao chắc em sẽ buồn thiu

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

PH em ngay dau nam moi anh chuc em vui tuoi yeu doi am ap tran day tinh thuong yeu va hp .nhe

Trân Ngoc Hiêu
Trân Ngoc Hiêu
8 years ago

Tho hay chuc em vui ve

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
8 years ago

Chúc mùng năm mói chúc mùng bạn

Đức Quang Đinh
Đức Quang Đinh
8 years ago

Bat tho tinh yeu rat hay day lang mang tuyet cu meo qua hay .(long xao xuyen moi khi hoa phuong roi thay long toi boi hoi ngay biet ly hai dua dung nhin nhau anh cai canh hoa tim … ) chuc nha tho dep nhu mua hoa phuong hong

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
8 years ago

Phượng Hồng
…Chiều chủ nhật nắng vàng rơi vụn vỡ
Bởi không Anh nên nắng cũng đơn côi
Gió đông ơi sao thổi mãi chơi vơi
Dứt lá lìa cành làm cây buồn cô lẻ
Anh yêu ơi sao lặng thầm đến thế
Có biết rằng…. Đang chao chát nhớ về Anh…
-Một bài tình thơ rất hay của Phượng Hồng nhớ về người yêu xa ..
Vui với Em mấy vần cho chiều cuối tuần nhiều ý nghĩa nhé.

Loc Huynh
Loc Huynh
8 years ago

Thật tội cho em tôi có một chiều chủ nhật quá cô đơn

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
8 years ago

Tho hay ..btoi vui nhe b.

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Nguyen Minhson
Nguyen Minhson
8 years ago

Chu Nhat nao toi im hoi vi doi cho ko nguoi ngoai. Buoc Chan nguoi den voi toi biet thuong toi Thi muon roi …

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Chieu chu nhat buon…

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

Hi chủ nhật chiều nay đã có ảnh rùi mà đừng buồn nữa nghe em

Hùng Tử Quốc Hùng
Hùng Tử Quốc Hùng
8 years ago

Phượng Hồng

Hai Huynh
Hai Huynh
8 years ago

Chu nhat buon wa . Phuong Hong ngu ngon nhe. Nhieu mong dep

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Sơn Nguyen
Sơn Nguyen
8 years ago

Nhiều tâm sự quá ! Nhưng rất hay Phượng Hồng !

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Tuyet lam

Văn Thúc Nguyễn
Văn Thúc Nguyễn
8 years ago

Ai có ngày ấy sao sơ sài vậy nhỉ…??

Loc Huynh
Loc Huynh
8 years ago

Lại một chủ nhật buồn

Trang Trang Tinh
Trang Trang Tinh
7 years ago

CHƠI VƠI

“Thương nhau nhiều sao chúng mình lại thế.
Để bây giờ hai nỗi nhớ chơi vơi…”

Bởi tại anh thương nhiều lúc đầy…vơi…
Tình thương đầy-em lấy đem phân phát…
Những yêu thương em làm cho phai nhạt.
Để bây giờ vơi đến đáy lòng anh.

Chiều chủ nhật vắng bóng mây xanh,
Trời không nắng,chim đậu cành ủ rũ,
Chiều chủ nhật-nhớ về tình xưa… cũ…
Rả rích mưa sầu…đỏ mắt nhớ nhau.

Chiều chủ nhật-cả hai đứa đớn đau !
Chia li để đời cô đơn mãi mãi
Cuộc tình chơi vơi…chẳng gì giữ lại
Chỉ còn hàng cây…lặng lẽ nhớ cuộc tình…

Van Nguyen
Van Nguyen
7 years ago

Một chữ: tuyệt.

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất rất hay BLT

Luong Mai Oanh
Luong Mai Oanh
7 years ago

Thương nhau nhiều mà sao vời vợi cách xa anh ở tận trời xanh có nhớ em kg ?

Nguyen Trung
Nguyen Trung
7 years ago

Ao dai ui!..buon tim ca rung chieu…

Hạ Thương
Hạ Thương
7 years ago

Thơ hay lắm BLT ơi!
Chúc bạn có buổi tối ngọt ngào.

Mai Tuan
Mai Tuan
7 years ago

Chiều Tím

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
7 years ago

Hay quá

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
7 years ago

Tho Rat Hay BLT

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời, tối chủ nhật đầy niềm vui và hy vọng nhé em

Nguyễn Văn Thiết
Nguyễn Văn Thiết
7 years ago

Rất hay . Trong thơ có dáng dấp bao người và có lẽ của cả em nữa?

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
7 years ago

Rất rất hay BLT

Scroll to Top