Bài Thơ: CHIẾC LÁ (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Chiếc Lá Khô

CHIẾC LÁ
Thơ: Nguyễn Hưng

Khẽ cúi mình nhặt chiếc lá vừa rơi
Chợt ngậm ngùi cuộc đời sao quá ngắn
Thương trái tim chẳng bao giờ lành lặn
Bởi phận buồn duyên vắn chẳng tày gang.

Nửa cuộc đời bàn chân bước lang thang
Khi đếm tóc chợt bàng hoàng sương bạc
Tháng năm trôi thì ai rồi cũng khác
Đâu mãi còn khúc nhạc thuở ban sơ.

Đã hết rồi những năm tháng mộng mơ
Thu lá rụng thêm thẫn thờ chất chứa
Bỏ sau lưng màu phượng hồng thắp lửa
Cháy nồng nàn một thủa ấy đam mê.

Còn lại gì ngoài cay đắng ê chề
nỗi buồn tái tê ngày cuối hạ
Ngẫm cuộc đời đâu khác gì kiếp lá
Mãi giọt sầu lã chã dưới mưa thu.

Gắng phải quên nỗi nhớ đang ngục tù
Buông tất cả cho dù hoen khoé mắt
Khẽ thả rơi chiếc lá vừa khẽ nhặt
Theo gió ngàn ngăn ngắt xuống hư vô.

– Nguyễn Hưng –
HN, 23/05/2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đặng Ngọc Ân
Đặng Ngọc Ân
6 years ago

Hay quá em

Nga Linh
Nga Linh
6 years ago

Hay quá anh ạ!

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Nắng nóng cóa khác anh nhể?
Cơ mà bt hay nhóe
Rảnh em họa sau mí anh
Chúc thi sĩ trưa vv ạ

Linh Đa
Linh Đa
6 years ago

Hay lắm bạn.

Nguyễn Thị An Vinh
Nguyễn Thị An Vinh
6 years ago

Thơ hay nhưng buồn rất lãng mạn thi sĩ

Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Mùa Hạ qua cánh Phượng hồng lã chã .
Mùa Thu sang lỡ lá chút rơi vàng
Còn lại gì trong lối bước lang thang
Lá rơi rồi vỡ mộng òa gang tấc .

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Luôn là nỗi buồn man mác Nguyễn Hưng bạn

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

Hay quá Nguyễn Hưng
cho chia sẻ bài thơ này nhé

Trinh Phuong
Trinh Phuong
6 years ago

Hay quá anh ơi.
Nếu khi nào xuất bản thơ của anh thì mỗi tập cho em đăng ký 1 cuốn nha.

Huu Phu Nguyen
Huu Phu Nguyen
6 years ago

Em thích

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
6 years ago

Rất hay.

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

hay quá bạn .

Phamvan Truong
Phamvan Truong
6 years ago

Hay có mầu của thời gian

Trần Linh
Trần Linh
6 years ago

Thơ hay lắm em coppy

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay bạn ạ.

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Ủa!?
Chiếc lá hình ♡ kìa
Nhìn đẹp quá?

Nguyễn Tuyển
Nguyễn Tuyển
6 years ago

Hay lắm Bạn!

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Có chiếc lá rơi trên đường chiều hạ
Lẻ loi mình trong cả buổi chiều hoang
Lá buồn không khi đã ngả màu vàng
Cây vội đẩy để thay sang lá khác

Nhìn cây kìa màu xanh khi đã khoác
Trông rạng ngời vẻ đài các chảnh sang
Ai bước qua phải liếc mắt mơ màng
Để lá kia bàng hoàng trong đau khổ

Lá vẫn đấy trong chiều nghiêng nắng đổ
Chành chạnh lòng khi lổ chổ hạt mưa
Biết làm sao khi cây đâu còn chừa
Dù chỗ nhỏ cho lá vừa chỗ đứng.

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất tuyệt ạ!

Hoa Ngoc
Hoa Ngoc
6 years ago

Hay lam a

Diệp Ngọc
Diệp Ngọc
6 years ago

Hay và tình cảm quá anh ạ

Huynh Mai Trinh
Huynh Mai Trinh
6 years ago

Rất tuyệt vời chúc anh buổi chiều vui vẻ

Đông Hạ
Đông Hạ
6 years ago

Ta bỗng nhìn cuộc đời như chiếc lá vàng rơi

Cuc Vo
Cuc Vo
6 years ago

Thơ hay qua

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Tuyệt vời quá nhiều ơi chúc buổi chiều vui vẻ hanh phúc

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ, tham gia bình luận và động viên. Xin gửi lời chúc an lành, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả !

Tuanb Vu
Tuanb Vu
6 years ago

Đã hết rồi những năm tháng mộng mơ
Thu lá rụng thêm thẫn thờ chất chứa
Bỏ sau lưng màu phượng hồng thắp lửa
Cháy nồng nàn một thủa ấy đam mê. Nỗi đau của năm tháng rồi. Cảm ơn Bạn

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Chuc mung ng hung nhe tho hay qua

Trần Thu Hương
Trần Thu Hương
6 years ago

Hay quá ,xin tặng tác giả!

Hạnh Bích
Hạnh Bích
6 years ago

Chỉ một chiếc lá rơi mà hồn thơ dậy sóng

Thanh Hai
Thanh Hai
6 years ago

Thơ hay lắm e ẩn chứa 1 nỗi buồn đó

Lan Phuong
Lan Phuong
6 years ago

Lá rơi lá rơi
Từ khi đến tìm em ….lá rơi lá rơi

Chanh Lộn Hạt
Chanh Lộn Hạt
6 years ago

Hay quá bạn, đoc thơ bạn mà cảm xúc cứ dâng trào

Hoàng Định
Hoàng Định
6 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Càng đọc càng thấy hay anh ạ
E thích bài này lắm

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Quá chuẩn

Phượng Phượng
Phượng Phượng
6 years ago

cảm on anh Nguyễn Hưng !!!

Hiêu Vu
Hiêu Vu
6 years ago

Rất tuyệt
??

Scroll to Top