Bài Thơ: CHÀO THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG NĂM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

CHÀO THÁNG NĂM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tạm biệt nhé tháng tư vừa qua ngõ
Tháng năm sang hoa đỏ cháy nao lòng
Sợi nắng vàng ai mới trải ra hong
Lúa mùa mới trổ đòng thơm ngào ngạt

Trên nhành liễu gió thì thầm khẽ hát
Sóng bờ xa dào dạt vỗ mạn thuyền
Bến sông chiều nghe vẳng tiếng chim quyên
Trầu cau đượm ước tròn duyên hai đứa

Tháng năm tới phượng vĩ hồng thắp lửa
Cánh Ngọc lan ô cửa thoảng dịu dàng
Những con đường bằng lăng tím mênh mang
Tàn lá biếc nắng nhẹ nhàng trải rộng

Diều ai thả tiếng sáo vang bay bổng
Ve ngân nga lay động lá xạc xào
Mối tình đầu thuở ấy đã thầm trao
Nụ hôn đắm ngọt ngào men say lạ

Tháng năm đợi bạn bè từ muôn ngả
Về trường xưa vui quá buổi tương phùng
Nhật ký hồng viết bao kỷ niệm chung
Màu tím chữ nhớ nhung mùa Hạ cháy

Tháng năm nhé đừng trôi xa như vậy
Khắc trong tim còn đấy tuổi mộng hằng…

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thư Trần
Thư Trần
7 years ago

Hay lắm Tím ui! Chủ nhật vui hen Tím!

Hao Tran
Hao Tran
7 years ago

Ngọt ngào lắm tím ơi chúc em ngày nghỉ vv

Thủy Lương Xuân
Thủy Lương Xuân
7 years ago

Với những con chữ ngọt ngào
Bài thơ đưa lại ta vào chốn mơ

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Rất hay và rất tình cảm. Chúc Tím Bằng Lăng ngày chủ nhật tràn đầy niềm vui nhé.

Thanh Hai
Thanh Hai
7 years ago

Thơ rất hay, chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Bài thơ hay lắm bạn iu ơi !

Đoàn Hân
Đoàn Hân
7 years ago

Bài thơ hay lắm Tím, rất mượt mà, cảm xúc

Thái Quang Vinh
Thái Quang Vinh
7 years ago

Tháng 5 đầy kỷ niệm hén chị Tím Lăng Bằng

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
7 years ago

Bài thơ rất hay Tím ơi, ngày mới nhiều niềm vui nhé

Nguyen Ngoc Luong
Nguyen Ngoc Luong
7 years ago

Hay tuyệt

Thanh Hồ
Thanh Hồ
7 years ago

Bài thơ kỷ niệm một thời hoa phượng đỏ hay lắm (y)

Kính Lương
Kính Lương
7 years ago

bài thơ hay

Văn Nhân
Văn Nhân
7 years ago

Ôi ! bài thơ cảm xúc thật nồng nàn quá chị Tím Lăng Bằng ! 🙂 Em chúc chị có buổi trưa thật nhiều vui tươi nhé … 🙂

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay em

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
7 years ago

Hay, ngọt ngào…! 😀

Trần Phước
Trần Phước
7 years ago

BLT và anh Thanh Hồ là hai thánh thơ, bài nào cũng là tuyệt tác. Chúc cuối tuần vui vẻ.

Minh Hằng
Minh Hằng
7 years ago

Tuyệt lắm nàng

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
7 years ago

Nắng dịu dàng quấn quyện tím bằng lăng
Tháng năm sang rực tràn hoa phượng đỏ
Mùa lúa trổ hương nồng say trước ngõ
Thuở học trò đón đợi những mùa thi

Yêu tháng năm lời con gái thầm thì
Hoa bung nở gọi mùa thương thức dậy
Quyên líu lo hót đùa vui nhúng nhảy
Liễu buông mành hai đứa trộm nhìn nhau

Tháng năm ơi… thôi hãy cứ ngọt ngào
Cho yêu dấu lần đầu không bỡ ngỡ
Chiếc hôn sâu phập phồng trong lo sợ
Chuyện tình đầu tay vội nắm bàn tay

Tháng năm trao dòng lưu bút thật dài
Ghi lại đó mái trường xưa bạn cũ
Trang nhật ký vẫn đong đầy ấp ủ
Kỷ niệm ngày thơ dại mãi hoài yêu

Gió tháng năm như vương vấn cánh diều
Thời hoa đỏ với mùa Ve êm ả
Cánh Ngọc Lan thoảng mùi hương nghe lạ
Tháng năm giờ còn lại mãi yêu thương…

Đạt Bùi
Đạt Bùi
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top