Bài Thơ: CHÂN TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: CHÂN TÌNH (Tác giả: Tùng Trần)

CHÂN TÌNH
Thơ: Tùng Trần

Ai từng bước qua con đường tình ái
Mới thấm mùi hương vị của đắng cay
Bởi giấc mơ ta ấp ủy bao ngày
Bỗng tan tành vụt bay theo làn gió

Muốn lãng quên và buông tay từ bỏ
Nói dễ dàng làm lại rất khó khăn
Thời gian trôi vết xước vẫn in hằn
Nên khiến lòng cứ mãi hoài trăn trở

Tuy biết rằng có duyên cần thêm nợ
Mới suốt đời được ở cạnh cùng nhau
Khi người ta đường hạnh phúc đón chào
Còn riêng tôi cứ nghẹn ngào dai dẳng

Nếu như ai được cuộc đời ban tặng
Nhớ giữ gìn và cố gắng nâng niu
Một tình yêu thật sự có đâu nhiều
Phút hững hờ tiếc nhiều rồi cũng thế

Hãy yêu thương khi thấy còn có thể
Bởi chân tình đâu dễ kiếm ai ơi.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hiền
Thu Hiền
5 years ago

Hay lắm anh trai

Cuc Huong Nguyen
Cuc Huong Nguyen
5 years ago

Hay quá Tung Tran ui ! Mà sao lâu quá mới được xem thơ !?

Kim Loan Nguyễn
Kim Loan Nguyễn
5 years ago

Hay anh !

Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Thanh Tâm
5 years ago

Hay ạ

Phuong Phuong Loan
Phuong Phuong Loan
5 years ago

Thơ hay lắm Anh.
Sao lâu nay Anh vắng bóng. Chúc mừng Anh.

Viet Anh Nguyen
Viet Anh Nguyen
5 years ago

Hay quá a

Sương Mù Lạc Lối
Sương Mù Lạc Lối
5 years ago

Hay lắm. Mến chúc tác giả sức khỏe và bình an

Bonsai Khanh
Bonsai Khanh
5 years ago

Hay lắm cháu

Moon Nguyệt
Moon Nguyệt
5 years ago

☆ ☆ ☆ Vâng! Boj chân tình dau de kjem aj oj…tho hay nhung buon pha chút man mà cuå cs nên tho dam châ’t ngâm ngùj anh à ☆ ☆ ☆

Minh Ly
Minh Ly
5 years ago

Hay quá. Lâu lắm rồi nay mới được đọc thơ của anh

Scroll to Top