Bài Thơ: CANH VẮNG (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: CANH VẮNG (Tác giả: Violet Hoa)

CANH VẮNG
Thơ: Violet Hoa

Đêm khuya khoắt mảnh trăng gầy lơ lửng
Ánh nghiêng soi hờ hững phía xa mờ
Đợi anh hoài trong cả những giấc mơ
Tàn canh vắng vẫn chờ anh trở lại

Sương nặng hạt khiến lòng thêm tê tái
Khúc ca buồn Dế lại hát du dương
Trái tim yêu thổn thức suốt canh trường
Ghim nỗi nhớ vấn vương hoài trong dạ

Giọt sương nhỏ khẽ lăn dài trên lá
Rượt đuổi nhau lã chã tựa châu hờn
Tiếng côn trùng ra rả giữa triền sơn
Nghe réo rắt tựa phím đờn ly biệt…

Trăng đã ngả nỗi lòng em da diết
Trái tim hồng mãnh liệt tiếng yêu thương
Ngóng đợi anh ở phía cuối con đường
Cùng gom lại chút hương nồng anh nhé!

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phạm Thế Mạnh
Phạm Thế Mạnh
6 years ago

Ở ĐẦU NÀY NỖI NHỚ
Giọt mưa đông lặng lẽ rỏ sau hè
Nỉ non khóc tự tình nghe lá thở
Đêm khuya gẫy lạc vào trong miền nhớ
Giấc mơ xa nhẹ mỏng vỡ loang đời
…..
Khoảng cách nào đo nỗi nhớ chơi vơi
Mưa vẫn thả từng giọt bời khóe mắt
Duyên nồng thắm mãi theo mùa góp nhặt
Thắp yêu thương mộng mị vá đêm buồn
…….
Gió bấc gào anh càng nhớ em hơn
Con dế nhỏ cũng réo hờn da giết
Mơ tình cũ ở chân trời cách biệt
Được kề bên thắm thiết ủ đông tàn
…….
Thương trời xa cái lạnh cũng chưa tan
Anh đếm chậm từng giọt tràn trên lá
Tiếng róc rách bủa lòng anh tơi tả
Có cách nào khỏa lấp để gần em.
…….
Phạm thế Mạnh

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
6 years ago

..thơ rất hay Violet Hoa

Dung Nguyentien
Dung Nguyentien
6 years ago

hay quá.

Hiền Thu
Hiền Thu
6 years ago

Thơ em hay lắm

Chuong Pham Van
Chuong Pham Van
6 years ago

Hay lắm em ! Chủ nhật vui nhiều nhé

Trần Đông
Trần Đông
6 years ago

Tuyệt nha em!

Hằng Tím
Hằng Tím
6 years ago

Thơ hay quá ??

Lê Xuân Thọ
Lê Xuân Thọ
6 years ago

Bài thơ quá hay em ơi. Chúc em chủ nhật an vui nhé.

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
6 years ago

Thơ hay lắm em à!

Anh Chi Quách
Anh Chi Quách
6 years ago

Thơ hay con iu

Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
6 years ago

Hay 1 cách kỳ lạ.

Hồ Trình
Hồ Trình
6 years ago

Hay lắm, Violet Hoa!

Mai Doan
Mai Doan
6 years ago

TÌM EM GIỮA ĐÊM ĐÔNG

Giữa đêm trường lạnh gió bấc thềm đông
Em biết không anh nỗi lòng thương nhớ
Người thương ơi. Thấu nhau bao trăn trở
Sao không tràn lời yêu ở bờ môi…

Anh đã về cùng em bước chung đôi
Em đâu rồi cho mình thôi ngang trái
Là yêu mà hoài dối anh miết mải
Khắp vườn hồng loang dấu ái trao người.

Cố dỗ lòng không được khóc nên cười
Ngày từng ngày miệt mài đời lẻ bóng
Tìm thấy nhau còn hoài vương ai ngóng
Cung tơ tương sao cùng mộng được đây.

Anh đã mong được có em bao ngày
Dẫu gian nan nguyện ngày mai chung bước
Nên em à. Hãy vì nhau sau trước
Anh tìm về sao hoen ướt bờ môi.

Em của anh hoài thế môi chạm môi
Bên ai kia dòng tình rồi vội vã
Em nào biết giọt lòng rơi lã chã
Nén xót xa cho mình lạ nhau hoài.

Người thương à. Anh mãi yêu em rồi
Thôi cùng ai. Anh đau hoài em ạ
Anh đã về. Tìm em giữa đông giá
Cho mình thôi còn xa qúa. Nghe em.

Mặc phố phường ai ngõ ướm chân rèm
Em nhớ cho anh yêu niềm hạnh phúc
Mình vì nhau sẽ khơi trong gạn đục
Người thương à ..anh thôi thức canh thâu.

Mong mãi nhau trọn vẹn dấu yêu đầu
Hứa em nhé. Cùng anh câu ân tình !!

.1.18_ Mai Doan

Scroll to Top