Bài Thơ: CẢM XÚC MỘT CƠN MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CẢM XÚC MỘT CƠN MƯA (Tác giả: Thanh Hùng)

CẢM XÚC MỘT CƠN MƯA
Thơ: Thanh Hùng

Em yêu à trời lại đổ cơn mưa
Em còn thích như ngày xưa không vậy
Vẫn hay ngắm như là đang giận lẫy
Hạt mưa bay để em thấy thẩn thờ

Nhớ một thời anh mới tập làm thơ
Hay viết vội nên thấy ngờ nghệch lắm
Chẳng ướt át cũng không buồn thăm thẳm
Em cũng vui khi tay nắm bên người

Thời gian nào giờ cũng đã đổi ngôi
Cơn mưa vẫn như một thời để nhớ
Vẫn nhòa nhạt như chuyện mình cách trở
Mưa khóc ai như dang dở chuyện tình

Cơn mưa buồn từng hạt vẫn lung linh
Vẫn tí tách như tim mình gõ nhịp
Từng hạt nhỏ rơi đều như nối tiếp
Nghe miên man một ký ức năm nào

Mưa thu về trong hồn thấy xuyến xao
Lòng nhớ lại cơn mưa rào hôm đó
Ôi nhớ lắm một chuyện tình nho nhỏ
Mà giờ đây còn có một người buồn.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phucly Pham
Phucly Pham
5 years ago

Từng lời cảm xúc tận con tim anh ơi! Buồn đến lạ.

Hai Ngominh
Hai Ngominh
5 years ago

Thơ hay lắm em

Phuoc Hoang
Phuoc Hoang
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi

Hà Hoàng
Hà Hoàng
5 years ago

Nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi về trong ký ức
Ở miền xa hỏi người đó có buồn..
…THO HAY QUÁ BB À….HH VUI CHÚT.. CMB

Lưu Tuyết Hoa
Lưu Tuyết Hoa
5 years ago

Hay quá anh ơi

Lê Hạnh
Lê Hạnh
5 years ago

Rất hay anh ơi chúc anh buổi trưa vv nha

An Nhiên
An Nhiên
5 years ago

Bài bát ngôn rất hay bạn ạ.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời anh ak ! Em chúc anh và gd ngày cuối tuần an nhiên vv và may mắn ak !

Quang Pham
Quang Pham
5 years ago

Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé

Dương Hoàng
Dương Hoàng
5 years ago

Bài thơ hay quá sư huynh

Van Anh Phung
Van Anh Phung
5 years ago

Quá là tuyệt vời!

Tôi Vẫn Là Tôi
Tôi Vẫn Là Tôi
5 years ago

Cảm xúc của cơn mưa tuyệt vời

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Nguyên Hà
Nguyên Hà
5 years ago

Thơ viết hay quá chừng luôn. Thật là tuyệt vời

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Thơ hay và ảnh đẹp nữa nè . Chúc mừng nhé em

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Lê Văn Vượng
Lê Văn Vượng
5 years ago

Bài hay lắm

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
5 years ago

Thơ hay mừ love cái hình đep quá cơ.kkk

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Thơ hay, lãng mạn thế anh

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
5 years ago

Thơ hay,hình đẹp,chúc mừng bạn

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay bạn nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Hoàng Sông Thu
Hoàng Sông Thu
5 years ago

Hay

Bien Pham
Bien Pham
5 years ago

Thơ hay, ngọt ngào lắm Thanh Hùng ơi

Lan Tím
Lan Tím
5 years ago

Hay lắm anh
Giống hình em thế

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

MỐI TÌNH NGÂU
Thơ, Nga Phạm

Em ngồi đây nhớ ngày đó mưa tuôn
Mình đứng nép cho mưa luồn tóc rối
Thương chiều ấy cả hai như có tội
Vì chú mưa phải nhận lỗi ham chơi

Bao vui buồn cứ về lại để khơi
Công viên đó bước chân giờ xa lánh
Để thầm gọi về bên trăng nửa mảnh
Cứ mỗi mùa ngâu đổ lạnh vai gầy

Mối tình đầu cứ ngỡ vẫn còn đây
Bài thơ cũ vẫn lưu đầy nhung nhớ
Em chẳng biết phải duyên hay phải nợ
Chẳng thể quên dù tình lỡ chuyến đò

Mưa chiều nay cho mắt ngọc buồn so
Nhìn giọt nước trong ngần như hồi đó
Tay anh gạt cho mi gầy nhìn rõ
Tình đầu ơi qua ngõ lại nhớ lâu

Đã xa rồi thời đó những hạt ngâu
Bài thơ viết tình đầu em vẫn giữ
Thôi tình nhé hãy ghim lòng chế ngự
Nếu gặp nhau ta hãy cứ vui cười.

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Thơ hay anh trai đẹp

An Hòa
An Hòa
5 years ago

Rất tình em ơi
Chúc em bcvv nhé

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm Phạm Hùng

Thành Tâm
Thành Tâm
5 years ago

Rất ngọt ngào bạn ơi

Dung Tran
Dung Tran
5 years ago

Rất tuyệt vời ạ!
Buổi chiều mến chúc thật nhiều niềm vui nhé anh
???

Hoàng Gia Long
Hoàng Gia Long
5 years ago

Thơ xướng họa hay lắm em ơi chúc em trai vvythp

Thúy Nga Trần
Thúy Nga Trần
5 years ago

Hay bạn nhé..

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Bai viet hay lắm em

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Hay lắm bạn.

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Bài thơ quá hay em trai…

Nguyễn Luyện
Nguyễn Luyện
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Hằng Vũ
Hằng Vũ
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm anh

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Hai bai thơ hay lắm . Chúc mừng anh cùng Nga Pham nhé

Lê Đức Khái
Lê Đức Khái
5 years ago

Bài thơ hay lắm chúc mừng tác giả

Dần Nguyễn
Dần Nguyễn
5 years ago

Thơ hay và thật ngọt ngào

Scroll to Top