Bài Thơ: CAFE SÁNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE SÁNG ! (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE SÁNG !
Thơ: Hồng Giang

Anh mời Em ly cafe buổi sáng.
Em uống vào cho nhẹ bớt cô đơn.
Cho Em quên hết cả những tủi hờn.
Để cuộc sống thêm đẹp hơn Em nhé.

Giọt cafe vẫn đang rơi nhè nhẹ
Gói nỗi buồn trong đơn lẻ nhớ nhung.
Mặc ngoài kia mưa gió vẫn lạnh lùng.
Cafe đắng bởi trong lòng trống vắng.

Tháng tư này rực trời loa kèn trắng.
Không gian buồn vì im ắng vắng Em.
Ly cafe thêm sữa ngả mầu kem.
Trong cô quạnh bỗng thấy thèm hơi ấm.

Ngoài trời kia mưa vẫn rơi lấm tấm.
Mà trong này cafe đậm mùi hương.
Trong lòng Anh nỗi nhớ cứ vấn vương.
Anh nhớ lắm người thương nơi xa ấy.

Anh lại viết vần thơ trên trang giấy.
Gửi cho người …..
Mấy dòng chữ …..
Yêu thương !

23/04/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
4 years ago

Bài thơ rất hay và ly cafe thật ngon thi sĩ HG

Vy Vy
Vy Vy
4 years ago

11h 6phút rồi anh mới mời thì nguội rồi còn đâu
Mời từ sáng mà giờ mới cho ún hã
Hờn rồi kkkkHồng Giang

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
4 years ago

Đợi cafe mãi mà ko thấy ha ha

Hường Lê
Hường Lê
4 years ago

Bài thơ rất hay ạ

Vũ Hiền
Vũ Hiền
4 years ago

Eo sấu quá cafe pha để sáu năm còn uống được hông ta Kkkk
Nhưng chỉ ⚘tặng, cafe xin chả hổng uống nha??????kkkk

Huyền Trần
Huyền Trần
4 years ago

Thơ hay và cafe rất ngon?

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
4 years ago

Ôi tan chảy mất

Hồng Duyên
Hồng Duyên
4 years ago

Wow cà fe thì đắng
Nhưng lời thơ thì ngọt. Hoà quyện với mùi hương lan toả Thì chắc rằng uống vào sẽ phê lắm neh. Hii .
Thơ của Anh lúc nào cũng đậm chất thơ tình lãng mạn và tuyệt hay !

Hoa Păng Xê
Hoa Păng Xê
4 years ago

thế mà chả thấy mời

Trần Vân
Trần Vân
4 years ago

Hay anh

Thi An
Thi An
4 years ago

Anh mời em ly cà fe buổi sáng
Em uống vào sao đắng quá đi thôi
Có lẽ vô duyên nên cứ nổi trôi
Cà fe sáng thiếu đôi thì chả ngọt..kk

Nhung Le
Nhung Le
4 years ago

Anh nhớ lắm người thương nơi xa ấy
Thật tuyệt vời
Yêu thương nhiều lắm

Lê Hoàng Song Nga
Lê Hoàng Song Nga
4 years ago

Làm thơ đoc nghe buồn gơi nhớ.

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
4 years ago

Hay tuyệt ạ

Nguyễn Thanh Bình
Nguyễn Thanh Bình
4 years ago

Hay!

Tô Vân
Tô Vân
4 years ago

Hay quá anh ơi

Thanh Vân
Thanh Vân
4 years ago

Hay lắm em

Ngát Đoàn
Ngát Đoàn
3 years ago

ca fe ngon qua nhìn ma muốn uống nhung lai k được uống !

Trung Tran
Trung Tran
3 years ago

Anh là thi sĩ hay nhà thơ , mỗi bài thơ của anh đã làm trái tim tôi thật nhiều cảm xúc

Scroll to Top