Bài Thơ: CAFE NGÂU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE NGÂU (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE NGÂU
Thơ: Hồng Giang

Tháng tám về giọt ngâu dài phố vắng
Cafe buồn cũng thấy đắng rồi em
Anh kiếm tìm giữa góc phố thân quen
Mùa thu cũ bao khát thèm nhung nhớ

Thoáng bên tai bản tình ca dang dở
Khúc nhạc sầu ai lỡ chợt bỏ ngang
Giọt mưa ngâu từng sợi cứ giăng hàng
Cầu Ô Thước xót thương nàng Chức Nữ

Câu thơ viết chợt rơi đi vài chữ
Vần gieo rồi lưỡng lự chẳng tròn câu
Phố thân quen mà người lỡ đi đâu
Chỉ còn lại nỗi sầu gieo nhân thế

Nước muôn sông đều trôi về với bể
Cuộc tình si đâu dễ nói dở dang
Sông Ngân Hà Chức Nữ đợi Ngưu Lang
Để tháng tám gieo ngâu tràn thu vắng

Anh chờ em ly cafe mặn đắng
Trời đổ ngâu …..
Ngập trắng….
Góc thu sầu !

16/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Vân
Nguyễn Vân
3 years ago

Tháng tám về giọt ngâu dài phố vắng
Cafe buồn cũng thấy đắng rồi em
Anh kiếm tìm giữa góc phố thân quen
Mùa thu cũ bao khát thèm nhung nhớ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ta cùng uống Cà phê chàng thơ nhé
Một mình ngồi nên sẽ đắng chàng ơi..?
Ngày mới vui vẻ nhé Hồng Giang

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ tình. Buồn lắm
Chàng ơi
Nàng .đi đâu đấy
Để tôi. Thất tình

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay man mác buồn thi sĩ HG!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Cafe một mình

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ đắng , càphê ngon

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh chờ em ly ca fe mặn đắng
Trời đổ ngâu…ngập trắng…góc thu sầu

Ngâu về rồi mà Chức Nữ đi đâu
Để chàng Ngưu mang vương sầu nhung nhớ
Ca fe mình buồn lắm phải không anh , hãy vui lên cho hoa lá thêm xanh , cho tình anh bên tình em nồng ấm
Cảm ơn chàng thơ nhiều lắm , bài thơ rất hay
Ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Chủ nhật yêu thương nhé chàng

Scroll to Top