Bài Thơ: CAFE ĐẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CAFE ĐẮNG (Tác giả: Hồng Giang)

CAFE ĐẮNG
Thơ: Hồng Giang

Anh mời em ly Cafe đen đá
Gói trong là tất cả đó tình anh
Nắng mong manh từng sợi vẫn giăng mành
Em uống nhé đừng chòng chành trăn trở.

Uống đi em xin em đừng bỏ dở
Kẻo giọt sầu rơi vỡ nỗi ưu tư
Uống đi em xin em chớ chần chừ
Cafe đắng bởi đời còn chát đắng.

Anh mời em ly Cafe quán vắng
Không gian buồn im ắng đến nôn nao
Chỉ đôi ta với kỷ niệm ngọt ngào
Ngày xưa đó đã trôi vào dĩ vãng.

Anh mời em ly Cafe quên lãng
Quán quen còn bảng lảng mối tình si
Có lẽ nào em đã vội quên đi
Bao yêu thương và những gì xưa cũ.

Nắng cuối hè cánh Bằng Lăng héo rũ
Cafe như ..
Nhắn nhủ…
Một chuyện tình !

29/06/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG

Hường Lê
Hường Lê
3 years ago

Em gởi cho anh ly cafe này uống sẽ ngọt ngào hơn

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Bài thơ hay quá , một lời nhắn gửi thật sâu sắc. Em chúc mừng nhà thơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Đọc lơi thơ xong . Uống ly ca phê cũng thấy ngọt khỏi để đường thi sĩ a .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Hay lắm chàng thơ Hồng Giang

An Bình
An Bình
3 years ago

Buồn quá anh

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay và lời hứa cafe còn chưa thực hiện

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

quá tuyệt vời anh ơi

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Cafe đắng bỏ thêm đường thì ngọt
Tình đắng rồi thì biết bỏ gì đây?
Say men rượu ngày mai ta tỉnh
Mà say men tình thì mãi mãi vẫn còn say
Anh Hồng Giang hề kkk

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Hay lắm

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang cà phê đắng nhưng bạn hãy uống thử cà phê hai trong một xem ngon vô cùng

Winnie Vo
Winnie Vo
3 years ago

Hay lam

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh mời em ly ca fe quán vắng
Không gian buồn im ắng đến nôn nao

Cà fe đắng nhưng tình anh ngọt lịm
Say mất rồi em biết tính sao anh
Ca fe đen đá , ca fe quán vắng , ca fe quên lãng , ngày xưa đó trôi vào dĩ vãng…ôi…sao buồn quá đi anh , hãy vui lên cho hoa lá thêm xanh , cho tình yêu anh mãi mãi ngọt lành , cho mơ ước mau chóng thành hiện thực
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn nhiều lắm
Buổi tối vui vẻ hạnh phúc bên gia đình nhé chàng

Không Phai Màu Nhớ
Không Phai Màu Nhớ
3 years ago

Bài thơ hay lắm ạ

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Thơ hay cafe sóng sánh ngon quá Anh !

Sông Thương
Sông Thương
3 years ago

hay qua ah

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Hay tuyệt

Hà Như
Hà Như
3 years ago

Thơ hay ?

Thi Luong
Thi Luong
3 years ago

Tho hay qua

Scroll to Top