Bài Thơ: CÀ VÀ PHÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: CÀ VÀ PHÊ (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

CÀ VÀ PHÊ
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Thơ vui thứ bảy

” Đàn ông như chất cà phê
Hương thơm quyến rũ làm mê đàn bà”
Nguyễn Hào

Đàn ông thì rất thích CÀ
CÀ sao đúng chỗ đàn bà sẽ PHÊ
Đàn bà vốn tính si mê
CÀ đàn ông có chẳng chê khi nào

Đàn bà thì thích ngọt ngào
Khi CÀ PHÊ đắng thêm vào sữa DÊ
Đàn ông ai cũng hay thề
Luôn luôn chung thủy không hề đổi thay

CÀ làm phụ nữ ngất ngây
Đàn bà PHÊ đến cả ngày lẫn đêm
Uống xong vẫn thấy thòm thèm
CÀ PHÊ uống riết sẽ nghiền cho coi

Đàn ông cũng thế mà thôi
Thấy đàn bà cứ đứng ngồi không yên
Đàn bà là một thứ men
Rượu nồng uống mãi khi quen sẽ nghiền

Nếu thiếu sẽ thấy đảo điên
Ở nhà không có vác tiền đi mua
CÀ PHÊ đắng rượu cay chua
Có CÀ có RƯỢU mới vừa lòng nhau.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Thu
Hương Thu
5 years ago

Hay vui

Đỗ Quang Trung
Đỗ Quang Trung
5 years ago

Ca pê uống diết cũng nghiền ,cũng như hơi gái ,đi mãi,không nghiền được sao,xong ca pê và nói chuyện tào Lao ,thấy em gái đẹp Là Lao đi Liền,có vậy mới sinh ra nghiền,ca pê và gái nó Liền bên nhau

Nguyễn Thị Dục
Nguyễn Thị Dục
5 years ago

Hay, rất vui, ảnh đẹp lắm em ơi

Mỹ Nhiên Trần
Mỹ Nhiên Trần
5 years ago

Cà…là…phê….

Son Ha Non Nuoc
Son Ha Non Nuoc
5 years ago

Chúc nhà thơ cuối tuần vui vẽ

Ly Le Thi
Ly Le Thi
5 years ago

Vui…Chúc tg tràn đầy yêu thương

Thu Tờ
Thu Tờ
5 years ago

Hi hi ai đo còn e không đâu nhá

Scroll to Top