Bài Thơ: BUÔNG TAY EM RA (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: BUÔNG TAY EM RA (Tác giả: Thanh Hùng)

BUÔNG TAY EM RA
Thơ: Thanh Hùng

Xin anh hãy cứ buông tay
Đừng nên níu kéo tim này khổ đau
Tình em giờ đã úa nhàu
Tình xưa đã hết xa nhau thật rồi

Không còn yêu nữa thì thôi
Buông tay nhau nhé để rồi em đi
Tình yêu không thể níu ghì
Để cho nát trái tim si dại khờ

Ân tình giờ tựa như mơ
Xem như một thoáng tình hờ hôm qua
Tình xưa giờ cũng chỉ là
Thoảng như cơn gió xót xa tim mình

Bao ngày tình cứ lặng thinh
Cho nên giờ chỉ là tình đau thương
Bao lần khắc khoải đêm trường
Bao lần nếm trải sầu vương trong lòng

Tình mình sao quá long đong
Muốn buông xuôi hết mặc dòng thời gian
Qua rồi cái thuở nồng nàn
Ngọt ngào cũng hết gian nan đến rồi

Đã không còn nữa thì thôi
Buông tay anh nhé để rồi em đi.

Tp. HCM 2018
P T H

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay nhưng buồn quá Chúc mừng anh

An Bình
An Bình
6 years ago

Yêu chi nỗi khổ thêm ghì/ Giờ thì đoạn tuyệt chia ly cũng đành.

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm Thanh Hùng àk

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
6 years ago

Bài thơ Lục Bát hay, mượt mà lắm anh
Chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Ban ối

Lê Hạnh
Lê Hạnh
6 years ago

Hay nhưng buồn wua anh. Chúc anh vv nha

Phucly Pham
Phucly Pham
6 years ago

Buông bỏ hết đi thôi. Nhẹ lòng. Thơ hay mà buồn quá tác giả ơi!

Mạc Hùng
Mạc Hùng
6 years ago

Thơ hay lắm em chúc ngày mới vvhp nha Thanh Hùng

Maianh Nguyễn
Maianh Nguyễn
6 years ago

Sao anh co thê suy nghi nhjêu baj thơ hay vay em rât thjc

Lối Về
Lối Về
5 years ago

Hay quá a ơi k chê vào đâu đc chỉ có tuyệt đỉnh

Ánh Ngô
Ánh Ngô
5 years ago

Bài thơ hay lắm em à

Julio Cesar Perez Lobos
Julio Cesar Perez Lobos
5 years ago

Nice

Nga Pham
Nga Pham
5 years ago

Đừng có buông anh ui

Hai Ngominh
Hai Ngominh
5 years ago

Buông để em theo trai khác à kkk

Canh Huong
Canh Huong
5 years ago

Chàng buông vạt áo em ra….
Em đi chàng nhé níu ghì làm chi …

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Nguyễn Nhật Trung
Nguyễn Nhật Trung
5 years ago

Vậy thôi mình chả còn gì
Một trời kỷ niệm đã đi hững hờ …buồn lắm anh ơi

Hoàng Thị Oanh
Hoàng Thị Oanh
5 years ago

Hay quá

Lan Tím
Lan Tím
5 years ago

Rất hay anh ơi

Scroll to Top