Bài Thơ: BÚN CHỬI KÝ SỰ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

Bài Thơ: BÚN CHỬI KÝ SỰ (Tác giả: Bách Tùng Vũ)

BÚN CHỬI KÝ SỰ
Thơ: Bách Tùng Vũ

Một tô sư bố chúng mày
Hai tô này nhé từ rày cấm ăn
Ba tô chớ phải lăn tăn
Không ăn thì cút thì phăng tức thì
Bốn tô cái thứ ngu lì
Năm tô bà chửi mày vì miếng ăn…

Nực cười cái kiểu hoá văn
Cái từ văn hoá nhố nhăng Hà Thành
Vì ăn bị chửi cũng đành
Cắn răng mà nuốt, ngon lành lắm thay
Bà chủ khua miệng múa tay
Khách chưa kịp hỏi đã “phay” liên hồi…

Cái mặt hay cái đít nồi
Bị rủa sa sả vẫn ngồi mà ăn
Lại khen rối rít nói rằng :
Cái điều văn hoá đã hằn bao năm
Đến ăn không bị “chặt băm”
Chẳng còn vui vẻ mà thăm quán này…

Thật là khéo vẽ khéo bày
Mở đường hươu chạy chẳng tày xúi ngu
Cười thay văn hoá ba xu
Mà đòi theo kịp bám đu ngoại kiều
Miếng ăn dù ít hay nhiều
Khách Hàng Thượng Đế là điều trước tiên…

Hà Thành là đất tổ tiên
Nghìn năm văn hiến, nét duyên con người
Đừng đem mấy cái trò cười
Xưng là văn hoá muôn đời nơi đây
Người Việt hãy học người Tây
Kinh doanh trước hết…Phải hay…nết người…!

BÁCH TÙNG VŨ 19/7/2017.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Dieu Van
Dieu Van
6 years ago

su that …phu phang .hihi…

Đào Bích
Đào Bích
6 years ago

Mửng ăn nuôi sống con người nhung mà nhu vậy thì thà chẳng ăn miếng ăn là miếng nhục

Trần Quốc Toàn
Trần Quốc Toàn
6 years ago

THẬT HAY!

Hồng Nga Nguyễn Thị
Hồng Nga Nguyễn Thị
6 years ago

Hahaha…… Bún chứi nay đã ra thơ. Hay hay hay. Bái phục BTV.

Trịnh Đậu
Trịnh Đậu
6 years ago

Hàng bún chửi này nổi tiếng ở Hà Nội phải ko bạn hiền ơi

Thư Hoài
Thư Hoài
6 years ago

Bài thơ hay và ý nghĩa lắm em ơi

Hồng Cẩm
Hồng Cẩm
6 years ago

Rất tuyệt vời em ơi, phải văn minh lịch sự mới câu được khách, kinh doanh mới bền lâu, luôn chân thành với khách em nhỉ hihi. Chúc em vui vẽ hạnh phúc nhé.

Ngư Phạm
Ngư Phạm
6 years ago

Quá chuẩn

Thơm Nguyễn
Thơm Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá em à ,đúng vậy chị xem có ở ti vi phóng viên đến quay phim trông mặt bà ta hãm lắm không chấp nhận được em à. Người như chị em mình ko chịu nổi. Cảm ơn em

Ngọc Hương
Ngọc Hương
6 years ago

Hay và thấm quá em ơi. Hãy bước chân ra bên ngoài đẻ thấy sự văn minh lịch sự xứ người…

Xinh Bui
Xinh Bui
6 years ago

Rất hay em ơi!

Đỗ Đỗ
Đỗ Đỗ
6 years ago

Cháu à hôm qua đang fb thì mất tín hiệu . Bài thơ ” Bún chửi ” rất hay cô rất thích . Ở đời không gì bằng cái nhục. …

Thanh Pham
Thanh Pham
6 years ago

Mình thấy chuyện rất khôi hài
Vì ăn,việc quái phải nài mắm tôm
Lờ ,đi quán khác thì hơn
Tội gì ngồi để tai luôn bực mình

Loang tin cạch mặt tỏ khinh
Vắng hoe quán,phải thay tình hiền ngay

Hùng Võ
Hùng Võ
6 years ago

Hay lắm BTV.hi

Duyên le Thi
Duyên le Thi
6 years ago

hay quá chuẩn quá luôn e ơi đừng nghĩ dân ha thành là có văn hóa

Tuong Trinh Nguyen
Tuong Trinh Nguyen
6 years ago

Nồi nào vung đó cháu ơi
Lăng xê cái kiểu nửa vời khen hay
Ngon gì mặt dạn mày dày
Ăn tô bún giống trời đày vẫn ăn
Giống như sống quá khó khăn
Trước khi xuống lỗ mới lăn lưng vào
Dù cho chửi bới ào ào
Xỉ vả thậm tệ ai nào ngưng đâu
Đúng là văn hoá mọt sâu
Hỡi ôi nghe thấy mà rầu ruột gan.

Thuý Lan
Thuý Lan
6 years ago

Chửi hay lắm nha chú em ơi tuyệt luôn

Trần Đức Thông
Trần Đức Thông
6 years ago

Thống nhất quan điểm
Nói ra thì đụng chạm
Nếu ghé quán bả ăn một lần trải nghiệm thì được
Còn bạ ai là khách hàng truyền thống thì ! Hỡi ôi
Cũng là loài vô văn hóa.

Nguyễn Hồ Ngũ
Nguyễn Hồ Ngũ
6 years ago

Chưởi mà cũng hay.bách tùng vũ .tôi thích nhất câu .
Kinh doanh trước hết…phải hay …nết người .

Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Thanh Hà
6 years ago

Bach Tung Vu – Quá chuẩn!

Lien Luu
Lien Luu
6 years ago

Đây đúng như câu nói ” Miếng ăn là miếng nhục ” . Những người có lòng tự trọng thì không bao giờ quay lại quán này cho dù rẻ đến đâu cũng thế . Làm gì có kiểu văn hóa này . Thấy buồn thay cho họ

Trần Nam Giao
Trần Nam Giao
6 years ago

Ảnh minh hoạ quá tồi. Anh có khiếu làm thơ nhưng không có tẩm mỹ về tranh ảnh

Lưu Sanh
Lưu Sanh
6 years ago

Tham thực và đa nhục ?

Hoàng Ngọc Thạch
Hoàng Ngọc Thạch
6 years ago

Có dịp nào anh em mình quyết đi ăn bún chửi cho biết Bách Tùng Vũ nhé !

Ket Nguyen
Ket Nguyen
6 years ago

Hay quá đi thôi.
Thành Hà là đất Đông đô.
Ngàn năm văn hiến đến nay dư thừa.
Vậy mà chỉ bát bún thôi.
Đánh bay truyền thống Hoa Nhài, Tràng An.

Minh Bình
Minh Bình
6 years ago

Tình trạng đang có ở Hnoi và Mình đã từng bị như vậy khi đi ăn sáng . mất 40 k không nuốt được kk. Rất buồn trong khi đó người dân đến rất đông và rất kì lạ là bị nói những câu không thể nào nghĩ ra trong buổi sáng đẹp trời. hú hồn bát phở tái bò bị bỏ dở .

Tô Thanh
Tô Thanh
6 years ago

BÚN CHỬI KÝ SỰ .
THƠ CHỬI QUÁ CHUẨN .
Bài thơ có tính giáo dục rất cao .
Xin chúc mừng bạn với bài thơ hay nhé !

Tan Binh Nguyen
Tan Binh Nguyen
6 years ago

Thấy bảo dạo này đỡ rồi, nhất là sau vụ được thế giới biết. Cô cũng bị chửi một lần rồi. Chào tạm biệt luôn

Trà My
Trà My
6 years ago

Hay quá Chúc anh buổi tối vv nha

Hà Hoàng
Hà Hoàng
6 years ago

Cam on ban noi gium. Minh di an thi tim quan khong qua dong nguoi, co khong gian xanh tuoi, sau do chon ngoi ben ai, chu quan co yeu khach hang va chao don tham hoi vui tuoi! Minh thich vay do

Tuê Qúy
Tuê Qúy
6 years ago

Rất đúng bạn à,Hà Nội ngàn năm văn hiến đầu có loại văn hoá vào ăn vừa tốn tiền vừa nghe chửi,cạn lời luôn

Tuyen Pham
Tuyen Pham
6 years ago

Ko hiểu họ ăn mà bị chửi như vậy cảm thấy sao nhỉ.. Ko hiểu nổi???? Sao cái gì em cũng xuất ra thơ , hay quá.. Ngưỡng mộ lắm luôn..chúc em nhiều sức khỏe & may mắn nhé.

Hương Phạm
Hương Phạm
6 years ago

Như thế sao cứ sà vô
Tẩy chay lập tức cho bà đói meo….

Phượng Lê
Phượng Lê
6 years ago

Cám ơn e. Bách Tùng Vũ

Nguyễn Thị Gấm
Nguyễn Thị Gấm
6 years ago

Một cách để gây sự chú ý. Quá nổi tiếng. Văn hóa người Hà Thành là đây sao?

Scroll to Top