Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: BỖNG DƯNG (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

BỖNG DƯNG
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Bỗng dưng mình lại nhớ người ta
Nỗi nhớ từ đâu đến vỡ òa
Người ở phương nào xa xôi quá
Nhớ người đành gửi gió đem qua

Bỗng dưng lòng chợt thấy bâng khuâng
Muốn nói… mà sao lại ngập ngừng
Chiều xuống thẩn thờ ra ngõ đứng
Mong đợi ai đâu… lại ngóng chừng

Bỗng dưng giấc ngủ chẳng bình an
Thao thức suy tư để mơ màng
Nghĩ đến đời mình rồi ngao ngán !!!
Làm sao mộng tới chốn cao sang !

Bỗng dưng lòng chợt thấy bi thương
Vỡ giấc mộng hoa giữa đêm trường
Tỉnh giấc bồi hồi tâm sự vướng
Hồn như lạc lõng bến sông tương.

V N C … 10/04/18

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ánh Kim
Ánh Kim
6 years ago

bong dung lai thay buôn vu vo ….ra ngân vào ngo da than.thơ….ai o fuong troi nao co thau …cho gói hon vào nhung van tho ….

Samnang Chan
Samnang Chan
6 years ago

Tuyệt vời .

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Buổi tối an vui nhé

Ánh Kim
Ánh Kim
6 years ago

E muôn hinh anh de minh hoa ti nha e việt sai mot vai cho thông cam co doc nha

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Dung Võ
Dung Võ
6 years ago

Hay quá anh trai ! Chúc Anh trai đêm an lành ngủ ngon nhé

Thu Trang
Thu Trang
6 years ago

Hay lắm

Tien Đat
Tien Đat
6 years ago

Thơ hay qá bn mình

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
6 years ago

Rất hay ! Chúc mừng tg và bài thơ

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Người ở phương nào xa xôi quá nhớ người đành gửi gió đem qua hay tuyệt vời anh à chúc anh ngủ ngon nhé

Đoàn Quý
Đoàn Quý
6 years ago

Chúc mừng anh thơ hay quá anh ơi

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Tuyệt lắm anh

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Thơ hay!

Ký Lư
Ký Lư
6 years ago

Chúc bạn đêm an lành ngủ ngon bạn nhé!

Minh Dat Pham
Minh Dat Pham
6 years ago

Thơ hay lắm

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Bi thương đêm trường sự vương sông tương chúc mừng

Mai GiaTrang
Mai GiaTrang
6 years ago

OK

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

Rất hay nha bạn,xin chúc mừng ,vui vẽ nha,

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
6 years ago

BẤT CHỢP,
Bất chợp đây cơn gió lại về
Lòng sao tràn đầy ngập não nề,
Bao mùa lệ tuôn cho đầy bễ,
Người đâu cho hồn ngả bước lê,
&
Bất chợp sao lại giử dáng nào,
Lòng không chờ nổi nhớ dâng trào,
Đêm thổn thức sầu dâng con sáo,
Bến cạn dòng vẫn cuộn ba đào,
&
Bất chợp nghiêng hồn rớt xuống đìa,
Biết mình còn nửa mảnh bên bìa,
Phần kia đã nẽo mù về phía,
Sống bấy lâu hư ảo ai kìa,
&
Bất chợp rồi trở lại lối xưa,
Dĩ vãng trồi cũa thuỡ gió mưa,
Sóng trào dậy lòng không thể chứa,
Trong nổi đau thề ước hứa bừa,
&
Bất chợp lòng âm ỉ lửa hồng,
Mới biết là ta vẫn nhớ mong,
Vẫn chút còn hồn vở lạnh cóng,
Sợi đợi chờ xiết gót phiêu bồng,
&
Bất chợp ta xao xuyến mặn mà,
Gió thoãng hương củ mãi xuyên qua,
Cho dạ mát bao ngày sỏi đá,
Một mảnh tình cho mãi xót xa,..

Trần Tuý Hoa
Trần Tuý Hoa
6 years ago

Đọc thơ xong ..sao lệ rơi mi đọng ..
Có phải tim mình đang rung động ..chăng ..?
Cớ sao thấy nguời ta..lại buâng khuâng ..
Nghe khắc khoải ..tâm tư như se thắt ..

Đọc xong thơ..nghe tim mình vụn vỡ..
Tình yêu ngày nào..of thuở đam mê..
Nhìn sao trời ..em lại nghĩ vu vơ..
Đợi ai hỡi ..trăng tròn treo nổi nhớ..

Đọc thơ xong …khát vọng dâng sóng vũ..
Thao thức mỏi mòn ..trăn trở khôn nguôi..
Lời nào thầm thì..yêu ngọt trên môi
Cho lòng tôi thẩn thờ..yêu tê dại ..

Cớ sao nguời ..nghĩ chi chuyện đầy vơi ..
Để lòng mình chơi vơi trong mặc cảm ..
Thương tôi thật ..hay là trong phút chốc ..
Rồi vô tình như..cơn lốc đêm đông ..

Ngày mới chúc anh vui vẻ.. An lành hạnh phúc

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Bỗng dưng hay lắm anh

Trang Sách Cuối Cùng
Trang Sách Cuối Cùng
6 years ago

Tuyệt vời. Chúc mừng tg

Nguyễn Xuân Hải
Nguyễn Xuân Hải
6 years ago

Tương Tư qúa… đi vào lòng người.. gây nhiều ấn tượng cho độc giả…/0k

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
6 years ago

Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Nhớ ai ai nhớ bây gio nho ai…..tâm trang bạn đó,tăng đó! nhưng watuyet voi ! chuc mung ban hiền nhé

Võ Thị Thám
Võ Thị Thám
6 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm anh

Hiep Duy
Hiep Duy
6 years ago

Hay !

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
6 years ago

Hay

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay lãng mạn buồn cảm xúc.
Mến chúc bạn hiền vui vẻ hạnh phúc vạn sự bình an.

Trăng Thơ
Trăng Thơ
6 years ago

Hay lắm

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

NHỚ ĐI ANH

Em nhặt rồi nỗi nhớ anh gửi qua
Áp vào tim sao nghe thương mến lạ
Nồng ấm lắm anh ơi sao khó tả
Phút bâng khuâng nhung nhớ lại vỡ oà

Bỗng dưng anh thấy nhớ em sao
Mình xa xôi quá… Mỗi cánh cò
Một đời nhớ thương thăm thẳm đợi
Hoàng hôn tím thẫm.. ai có hay

Bỗng dưng em cũng nhớ đến anh
Bến ngự yêu thương phế tích tàn
Tương tư một thuở lòng chưa dám
Cùng ai một thuở dệt mơ hoang

Bỗng dưng lòng cũng thấy vấn vương
Giấc mộng nam kha chưa tỏ tường
Bồi hồi lưu luyến lòng không nỡ
Nên hồn lạc lõng bến sông tương

11/3/2018.NS

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Hay lắm bạn hiền. Chúc bạn ngày mới thêm nhiều niềm vui nha

Đinh Thùy Ninh
Đinh Thùy Ninh
6 years ago

Bài thơ tuyệt lắm anh .anh nhìn gì trên đó .có phải Chim làm tổ trên đó không anh

Nguyễn Dậu
Nguyễn Dậu
6 years ago

Chẳng có gì bỗng dưng đâu bạn HAY

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Bỗng dưng lại đc kết bạn với nhà thơ. Thật có duyên

Thu Đàm
Thu Đàm
6 years ago

Bài thơ hay quá anh trai ạ

Hằng Lưu
Hằng Lưu
6 years ago

Anh

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
6 years ago

Rất hay.

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

.

Diem Hang
Diem Hang
6 years ago

thơ hay qua

Đặng Hoa
Đặng Hoa
6 years ago

Hay lắm bạn

Ngô Thúy Phượng
Ngô Thúy Phượng
6 years ago

Anh Ngọc Cẩn nhớ em phải kg hjj thơ tình lãng mạn hây qúa anh ơi

Tu Vuhoang
Tu Vuhoang
6 years ago

Anh cẩn ơi… !
Đọc thơ hiểu lòng .. viên ngọc quý … !

Scroll to Top