Bài Thơ: BÌNH MINH TẢ TRẠCH SÔNG HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: BÌNH MINH TẢ TRẠCH SÔNG HƯƠNG (Tác giả: Lê Hoàng)

BÌNH MINH TẢ TRẠCH SÔNG HƯƠNG
Thơ: Lê Hoàng

Sớm an lành …xứ Huế thật mộng mơ
Tia nắng mới chan hòa trong nhịp thở
Dòng sông nhỏ mang tình yêu nỗi nhớ
Chảy xuôi nguồn một thuở mãi khôn nguôi

Ta yêu nhiều trong cảnh sắc đầy vơi
Bình minh sớm bên đời kia yên ả
Đàn cò trắng chập chờn nghiêng cánh hạ
Cạnh đàn trâu thong thả giữa góc đồi

Ta buông hồn trong cảnh sắc chơi vơi
Ru cảm xúc vào trời mây lẳng lặng
Ôi thật tuyệt ! bình minh đầy hoa nắng
Huế an lành một sáng đẹp tinh khôi.

Huế 15/4/17.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top