Bài Thơ: BIỂN NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: BIỂN NHỚ (Tác giả: Hoàng Lan)

BIỂN NHỚ
Thơ: Hoàng Lan

Em trở về bên biển lúc hoàng hôn
Biển lặng yên như dỗi hờn bờ cát
Chẳng xôn xao sóng vỗ về dào dạt
Khúc ân tình biển hát buổi chiều nao

Biển mênh mông nghe nỗi nhớ dâng trào
Thuở bên nhau ngọt ngào bờ môi thắm
Phút dỗi hờn ghét yêu thôi không giận
Phút xao lòng vô tận lạc niềm yêu

Biển chiều nay sao trống vắng cô liêu
Chỉ mình em chắt chiu từng kỷ niệm
Nhớ đến anh lòng em buồn loang tím
Phương xa nào anh có đếm cùng em?

Một kỷ niệm em không thể nào quên
Anh và em khắc tên trên bờ cát
Đã bao năm biển tràn dâng sóng gạt
Xóa đi rồi bờ cát phẳng không tên.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Toàn Năng
Nguyễn Toàn Năng
7 years ago

”Ngày mai e đi biển nhớ tên e gọi về…”

Vu Nguyen Thac
Vu Nguyen Thac
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp
Cuối tuần vui vẻ nhé Hoàng Lan

Lam Nguyendinh
Lam Nguyendinh
7 years ago

Bài thơ hay tình cảm

Doan Do
Doan Do
7 years ago

Hay quá Lan Hoàng.

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Có những chiều biển vắng không em
Sóng lại cuộn lên cồn cào nỗi nhớ
( Cảm tác)

Nghia Nguyen
Nghia Nguyen
7 years ago

Thơ

Que Vu
Que Vu
7 years ago

Bài thơ hay vậy ta

Tung Dang
Tung Dang
7 years ago

Biển chiều vỗ sóng dạt dào
Để em lại nhớ hôm nào bên anh….
Mênh mông biển nước lượn quanh
Lâng lâng em bước…hỏi anh phương nào. .???

Người Đời
Người Đời
7 years ago

Tuyệt. Hay.. rất hay nè e gái.. he he

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

bài thơ rất hay: Biển chiều nay sao trống vắng cô liêu
Chỉ mình em chắt chiu từng kỷ niệm
Nhớ đến anh lòng em buồn loang tím
Phương xa nào anh có đếm cùng em?

Nguyên Hàn
Nguyên Hàn
7 years ago

Anh về biển, vào một chiều vắng sóng
Biển dịu êm nhưng sóng ở trong lòng
Em biết không? Hằng ngày anh vẫn mong
Ngày tái ngộ sẽ không xa em nhé

Biển bên anh biển thì thầm nói khẽ
Rằng em về. ..và khe khẽ gọi tên
Anh vẫn biết…gọi tên vì thương nhớ
Nên xô bờ sóng vỗ nhẹ chân em

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
7 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
7 years ago

Nhớ..Em và Biển

Phong Nguyễn

Rồi một ngày anh cảm thấy nhớ em

Chạy ra biển để tìm em, em nhé
Biển bao la nhìn anh cười rất khẽ
Ôm vào lòng anh nói nhẹ…Yêu em
.

Ngày nào đó em mà thấy nhớ anh
Gởi theo sóng mang về ngàn hơi thở
Trái tim yêu ủ toàn lơi thương nhớ
Anh giữ gìn gói kĩ cất vào tim.

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

NỖI LÒNG CỦA BIỂN
Biển vẫn thế muôn ngàn đời vẫn thế
Vẫn êm đềm sóng vỗ nhẹ bờ Đông
Tuy có lúc cũng từng nổi bão giông
Sau tất cả lại yên bình phẳng lặng

Chút chênh chao khi chiều nay biển vắng
Bóng người xưa thoáng lạc bước bờ xa
Xin đừng mà đừng có trách hờn nha
Bởi duyên xa nên ta không thành nợ

Bất chợt chiều thấy sao mà bỡ ngỡ
Vết chân mơ còn in dấu cát dài
Hình như là phải tại mình đã sai
Khi nhớ thương vẫn dại khờ tim nhỏ

Gió ngàn ơi có chuyển lời ta tỏ
Để ai kia hiểu rõ được lòng này
Lời hứa nào chẳng thể giống mây bay
Xin cất giữ trong tim làm kỷ niệm
NC 10/4/2017

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Tinh yeu co gian co hon
Co thuog co get co buon co dau
Gian hon la de ……
……..
Ngay moi vv ni

Huu Chi Bui
Huu Chi Bui
7 years ago

Biển cần Thơ ?

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Bởi vắng em biển chẳng thể êm đềm
Cứ cồn cào trào dâng từng con sóng
Để xóa đi không còn gì lắng đọng
Tên chúng mình trên bờ cát hoàng hôn

Để hôm nay anh lại thấy bồn chồn
Và nhỏ nhoi trước biển rộng dài thế
Khắc vào tim câu chuyện tình không kể
Biển và thuyền hay câu chuyện hai ta

Hieu Tran
Hieu Tran
7 years ago

Bài thơ hay lắm cháu!

Scroll to Top