BIỂN KHÁT
Thơ: Bảo Châu
Em trở về với biển một chiều mưa
Nghe gió thổi mối tình xưa mặn chát
Con sóng xô bọt vỡ tung bờ cát
Để biển chiều cứ man mát… buồn tênh…
Sóng dập dềnh sóng cứ mãi lênh đênh
Như tình em cũng chênh chao theo sóng
Anh đã quên…. riêng tình em nóng bỏng
Ngắm biển mưa em nhớ lắm ngày xưa…
Thời gian trôi chẳng ai đón ai đưa
Biển vẫn vậy như thuở xưa xa vắng
Sóng vẫn xô mây vẫn trôi tĩnh lặng
Tựa mối tình thầm lặng đã trao anh
Biển chiều mưa nhưng trời vẫn ngát xanh
Chỉ mình em hanh hao bao nỗi nhớ
Nghĩ về anh – Mối tình một thuở
Khát nắng chiều… thơ mộng… níu chân ai…
Hồng Chiên
07.10.2017
Hay lắm bạn ạ! Lời thơ đong đầy cảm xúc.
biến trời mưa làm sao Xanh được
một vùng trời phủ kín màu đen
nghĩ về Ai một tình muôn thở
níu kéo làm gì người đã quay lưng
rất hay chi iu
Ngày mới vv an lành c nhé
Thơ chị hay dạt dào cảm xúc. Chúc chị cuối tuần vui vẻ !
Hay quá chị ạ. Cảm xúc dạt dào. Ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc đong đầy nhé chị iu ơi.
Bài nào mình cũng rất thích hồn thơ của bạn bao la quá
Hay lắm Hồng Chiến
Nghĩ về anh …
Khát nắng chiều ..níu chân ai
Da diết quá em gái .
Hay lắm
em gái iu
BIỂN CHIỀU.
==========
Họa thơ Chiên Phạm Thị.
Biển chiều nay a đứng nhìn sóng đưa
Nghe gió thổi nhớ ngày xưa gặp gỡ
Tay trong tay 2 ta cùng bỡ ngỡ
Như buổi đầu con sóng đỡ thuyền đi.
Kỉ niệm ấy lòng a mãi khắc ghi
Bởi tình y không có gì xóa nổi
Mỗi 1 lần nhìn biển a bối rối
Phải chăng mình đã có lỗi với e.
Thời gian qua a ôm lặng cho quen
Cũng như biển đã quen dần bão tố
Sóng vẫn sô, sô hồn a đổ vỡ
Mối tình đầu a đã nỡ yêu e.
Biển chiều nay đưa nỗi nhớ khát thèm
Chỉ mình a đem hình e theo gió.
HN, 07/10/17.
Thơ bạn rất hay, mình họa theo bạn vài lời có gì xin đc góp ý. Chúc bạn thứ 7 tràn đầy niêm vui.
Biển và em tuy hai mà một
Mãi ngọt lành mỗi khi nước triều dâng.
Anh, con thuyền sao cứ mãi lênh đênh ?
Tìm bến đỗ chẳng nơi nào có được.
Giá cuộc đời cho anh xin điều ước
Chỉ một lần em với biển mà thôi.
Hay lắm chị yêu ơi!
Biển ko có sóng ai gọi là biển
Thơ ko có biển sao phải Hồng chiên …
Bài thơ hay quá… Chúc mừng em gái..
Hay lắm
Da chi. Tho hay hình chi cũng tuyệt vời luôn a
Thơ hay lắm em. Ảnh lại đẹp. Chúc mừng nhé !
Thơ hay quá bạn hiền ơi chúc buổi tối ngủ ngon mơ đẹp nhé ?
Thơ hay quá
Ngàn tiếng sóng trầm hùng se gió vọng
Câu văn phong tha thiết một án thơ
..( hay bạn ah)
E đẹp thật sự mà. Cho a hỏi e h ở đâu và làm gì .
2 Beauty gốc, và họa
rất hay, và hap ý