Bài Thơ: BIỂN ĐẦU XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BIỂN ĐẦU XUÂN (Tác giả: Mạc Phương)

BIỂN ĐẦU XUÂN
Thơ: Mạc Phương

Mây vắt mình từ sườn non xuống biển.
Bắc cầu vồng thân thiện với vừng đông.
Bởi nhớ anh nên nắng nhạt sắc hồng.
Ánh bình minh theo dòng trôi ra biển.

Cánh hải âu giỡn cánh buồm chao liệng.
Gió trùng khơi tráng kiện vỗ mạn thuyền.
Ru bờ cát bằng khúc nhạc dịu êm.
Con còng gió neo thuyền về bến đợi.

Sóng bạc đầu luôn rướn mình vươn tới.
Giữa đại dương vời vợi nỗi chờ mong.
Khoảng cách xa sẽ gần lại trong lòng.
Cả bầu trời thơm nồng làn hương ấm.

Nắng trở mình thả hoa vàng lấm tấm.
Nghe tâm tư thương lắm một người xa.
Mùa xuân sang kết bản nhạc hòa ca.
Trong vòng tay…biển mặn mà hạnh phúc.

MP 23/1/2018

Subscribe
Notify of
guest
34 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
6 years ago

Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá chị iu

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn ngày mới vui vẻ bạn nhé

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thơ hay hình cũng đẹp tuyệt vời lắm.

Tôi Tôi
Tôi Tôi
6 years ago

Thơ rất hay,chúc mừng T/g

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Hay wa bạn ơi. Đầu xuân mà đi dạo ngắm biển cảnh lạ lắm bạn

Toan Hoang
Toan Hoang
6 years ago

Thơ hay, hình ảnh minh họa đẹp!
Lạc quan mùa xuân đến!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

Bài thơ rất hay BLT

Thu Nguyen
Thu Nguyen
6 years ago

Bài thơ quá hay em ơi!

Bùi Tố Hải
Bùi Tố Hải
6 years ago

Hay lắm em

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Tuyệt vời

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
6 years ago

Hay tuyet . Chuc buoi trua vui ve

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời nha !

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Hay lắm bạn buổi chiều vui vẻ nhé

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
6 years ago

Em làm thơ đọc hay quá ha,

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay lắm em gái.

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
6 years ago

Ui sao lại hay vậy em

Hải Nguyễn
Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay, hình minh họa đẹp

Hainam Tran
Hainam Tran
6 years ago

Thơ hay lắm bạn

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Hay quá người ơi,

Biển quê anh mùa này rất trong xanh
Không ào ạt sóng xô bờ bãi cát
Chỉ du dương như muôn vàn câu hát
Rằng nơi xa tuôi yêu nhớ em nhiều.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Quỳnh Đỗ Hữu
Quỳnh Đỗ Hữu
6 years ago

Quả tuyệt vời
Lãng mạn vô cùng

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
6 years ago

Tuyệt vời! Khúc nhạc “Biển đầu xuân” nghe hay lắm bạn ơi. Cảm ơn bạn đã có nhiều tác phẩm tuyệt vời hay…

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Rất hay bạn ơi.

Đỗ Ngọc Khanh
Đỗ Ngọc Khanh
6 years ago

Thơ hay lắm . Chúc mừng Mạc Phương !

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ và hình ảnh rất đồng điệu và sâu sắc, nhiều cảm xúc và ý nghĩa

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ và hình ảnh rất đồng điệu và sâu sắc, nhiều cảm xúc và ý nghĩa

Cường Thomas
Cường Thomas
6 years ago

Thơ wa hay, lời thơ wa tuyệt.
Đả rung động lòng người…
Chúc thi sỷ Mạc Phương thật
nhiều sức khoẻ và hạnh phúc.
❤️?

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

GẮN BÓ
Mây chuyển nước biển khơi về núi
Bắc cầu vồng nối lại tình thương
Rừng xanh núi thắm phủ sương
Ngàn níu kéo con đường trở lại

Nước theo sông trở về đại hải
Cánh Hải Âu sải cánh lưng trời
Sóng muôn trùng nổi giữa biển khơi
Tung bọt trắng dưới trời chói nắng

Mây lại về núi anh chiều vắng
Nước em sâu thầm lặng sẻ chia
Ngàn xưa trời đất đâu lìa
Từ hai phía ánh chớp loé những tia ầm ĩ

Sừng sững đó núi cao hùng vỹ
Biển mênh mông ầm ĩ sóng xô
Gió về theo hoà tiếng hát hò dô
Sông nước núi non biển hợp

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Bài thơ rất hay! Chúc Em buổi chiều vui vẻ nhé

Thanh Levan
Thanh Levan
6 years ago

Tuyệt hay em ơi !

Phạm Huy Đồng
Phạm Huy Đồng
6 years ago

Cách dùng từ trong lối ví von,tả cảnh thiên nhiên thật tuyệt đẹp.Chịu MP luôn

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Ly Phan
Ly Phan
6 years ago

Thơ của c bài nào cũng hay

Scroll to Top