Bài Thơ: BẼN LẼN THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: BẼN LẼN THÁNG NĂM (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

BẼN LẼN THÁNG NĂM
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Rồi tháng tư cũng quay gót ra đi.
Bỏ lại sau lưng những gì dang dở.
Trên sân trường cánh phượng hồng chớm nở.
Tím bằng lăng lay trong gió bâng khuâng.

Tháng tư đi rồi bỏ lại dấu chân.
Tháng năm tới còn ngại ngần bẽn lẽn.
Khúc giao mùa vẫn dùng dằng trên bến.
Hoa sen trong hồ đến hẹn trổ bông.

Lục bình tím màu trôi dạt trên sông.
Tháng năm về lúa trên đồng trĩu hạt.
Ve sầu trên cây dốc lòng ca hát.
Bản nhạc tình nghe dào dạt hạ sang.

Sáng tháng năm bình minh phớt nắng vàng.
Trời trong xanh mây lang thang xuôi ngược.
Dòng sông quê êm đềm trên bến nước.
Em có về ta chung bước sánh đôi.

Tháng năm đến mang nỗi nhớ chơi vơi.
Có phải chăng em quên lời hẹn ước.
Anh về đây cô đơn âm thầm bước.
Cơn gió chiều thổi ngược tóc ai bay.

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Bài thơ tháng năm như một khúc nhạc đồng quê với những nét vẽ cảnh bằng ngôn từ rất tuyệt !

Cổn Nguyễn Văn
Cổn Nguyễn Văn
7 years ago

Thơ tháng 5 hay quá, chúc nhà thơ vui vẻ.

Cổn Nguyễn Văn
Cổn Nguyễn Văn
7 years ago

Khúc giao mùa vẫn dùng dằng trên bến. Hoa sen trong hồ đến hẹn trổ bông.

Thuy Giang
Thuy Giang
7 years ago

Nhiều cung bậc cảm xúc
Tháng mới an lành may mắn nha em

Khổng Doãn Điền
Khổng Doãn Điền
7 years ago

Hình như anh t/giả này có …vấn đề , lại đi trách người ta “quên lời hẹn ước ” ?

Scroll to Top