Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH ANH VIẾT CHIỀU THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: BÀI THƠ TÌNH ANH VIẾT CHIỀU THÁNG BẨY (Tác giả: Hồng Giang)

BÀI THƠ TÌNH ANH VIẾT CHIỀU THÁNG BẨY
Thơ: Hồng Giang

Bài thơ tình anh viết chiều tháng bẩy
Nắng nhạt nhoà bỏng giẫy gót chân ai
Sóng đẩy xô bờ cát trắng lăn dài
Con Còng Gió chờ hoài cơn mưa muộn.

Biển vẫn vậy muôn đời như em muốn
Dẫu êm đềm mà cuồn cuộn vấn vương
Cánh bằng lăng tím thẫm cả cung đường
Hạ hờn dỗi cũng dường như nhòa nhạt.

Tháng bẩy này em có còn khao khát
Nụ hôn nồng bỏng rát ướt vành môi
Vết chân em con sóng xóa sạch rồi
Chỉ vương lại nổi trôi chiều nhung nhớ.

Bài thơ tình anh viết còn dang dở
Tiếng ve sầu nức nở tiễn hạ đi
Dường như thu đâu đó đã thầm thì
Phút giao mùa có điều chi vương vấn.

Mối tình si bao tháng ngày lận đận
Xin đừng làm …
Sóng giận…
Kẻo biển đau!

02/07/2020 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Đào
Nguyễn Đào
3 years ago

Thơ hay ! Chúc tg ngày mới vv, hp bình an

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn

Đặng Hà Thi
Đặng Hà Thi
3 years ago

Bài bát ngôn thật hay và giàu cảm xúc! Chúc mừng anh ạ!

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay quá thi sĩ HG ơi. Chúc a ngày mới vui vẻ

Yen Vo
Yen Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm Anh à?

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Biển vẫn vậy muôn đời như em muốn
Dẫu êm đềm mà cuồn cuộn vấn vương”
hay quá anh ạ! Câu với chả từ, mượt không chịu được! ???

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hồng Giang

Mai Hoa
Mai Hoa
3 years ago

Thơ hay lắm tg mến

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Vũ Thạch
Vũ Thạch
3 years ago

Hay quá a ơi…

Nguyễn Danh
Nguyễn Danh
3 years ago

Anh trẻ mãi với những vần thơ

Phạm Vân
Phạm Vân
3 years ago

hay quá anh ơi .

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Xin đừng làm sóng giận kẻo biển đau” chất quá anh ạ! Đọc lại vẫn thích! Sóng của anh thật là may mắn ??

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Tài tình thật
Chắc chắn tháng tám là có bài thơ TRƯA THÁNG TÁM CHO XEM
hihi em đoán mò kkk
Tháng sáu có sáng
Tháng bẩy có chiều
Tháng tám có trưa
Anh Hồng Giang hề

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

Cảm ơn tác giả …cứ mỗi một ngày của một năm với HG lại có một bài thơ ….và cứ thế ….cứ thế…bạn mang đến cho chúng tôi những người yêu thơ một món ăn tinh thần tuyệt vời bạn ạ.
Đọc và so sánh thì thơ của bạn cũng theo năm tháng chín chắn hơn …dằm thắm hơn ..và lặng lẽ hơn..
Một con người luôn đứng ở một nơi tĩnh lặng và cầu chúc cho mọi người luôn hạnh phúc…
Hay lắm lắm bạn ạ.Cảm ơn !!!!

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tháng bẩy này em có còn khao khát
Nụ hôn nồng bỏng rát ướt vành môi
Vết chân em con sóng xóa sạch rồi
Chỉ vương lại nổi trôi chiều nhung nhớ

Chiều tháng bẩy dấu yêu ơi xin chớ
Để tình mình trong cách trở xa xôi
Hãy yêu đi để lòng bớt chơi vơi
Cho tình ta trọn đời bên nhau mãi
Rất nhẹ nhàng êm ái mà mãi mãi đi vào lòng người , ai đọc rồi cũng thấy đắm say
Hồng Giang ơi…bài thơ hay lắm lắm
Xin chúc mừng nhé Hồng Giang , chàng thi sĩ yêu thơ nhiều mộng mơ tuyệt tác , chàng hãy để bao khán giả yêu thơ đợi chờ và mong muốn
Biển vẫn vậy muôn đời như em muốn
Dẫu êm đềm mà cuồn cuộn vấn vương
Rất tuyệt , xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi chiều nhiều niềm vui hạnh phúc nhé chàng

Than CZ
Than CZ
3 years ago

Bài nào cũng hay ?

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Mối tình si bao tháng ngày lận đận .
Xin đừng làm sống giận kẻo biển đau . Lơi thơ ẩn dụ khéo thật . Tình cảm quá luôn . Làm sao động lòng ngươi vơi vân thơ thi sĩ .

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

Tg ơi có thể cho e mượn bài này đăng lên tường được ko ạ?

Ngân Soa Nguyễn
Ngân Soa Nguyễn
3 years ago

Thơ hay quá!

Hương Lê
Hương Lê
3 years ago

Hay lắm e à

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn ???

Scroll to Top