Bài Thơ: BÀI THƠ THÁNG TÁM (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ Tháng Tám

BÀI THƠ THÁNG TÁM
Thơ: Trúc Thanh

Tháng tám có hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ
Giọt nắng ngang tàng làm khổ lá trên cây
Năm tháng mòn vơi cho cái tuổi thêm đầy
Tài sản của ta là tấm thân gầy mang nỗi đau tròn trịa

Thu lãng mạn gì đâu? Tại hàng cây ru khúc sầu thấm thía
Kỷ niệm quật mồ lao trở về mai mỉa tiếng thời gian
Tình thu cướp nỗi nhớ trong ta chỉ để lại chiếc lá vàng
Ta bảo với hàng cây. Thôi bỏ đi! Thở than gì cho mệt

Người Thi Sĩ rầu rầu với vần thơ bê bết
Tranh thủ đứng lên nhặt tình Thu xâu kết tặng cho đời
Mùa Thu ơi!
Ta cạn lời xin lỗi

Chầm chậm bước đi, cảm nhận nỗi đau như một người nhàn rỗi
Ai biết cuộc đời còn bao lần nông nổi phía ta đi
Cũng muốn được như ai, đứng nhìn thu từ phía kẻ nhu mì
Nhặt lá vàng rơi lấp dư âm những gì trong quá khứ

Lối thu xưa chẳng níu chân người khách lữ
Tim mệt nhoài sao giữ nổi tình ai
Ta bước giữa đời, gánh thơ sầu mòn nhói cả đôi vai
Trả nợ yêu đương ngày qua ngày gục đầu lên số phận

Tháng tám về đây, ta đứng lại nhìn Thu như chú nai vàng ngơ ngẩn.

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Oanh Ho
Oanh Ho
5 years ago

Bài thơ hay lắm đó em ảnh đẹp nữa

Đức Hưởng
Đức Hưởng
5 years ago

Rất tuyệt vời

Lê Việt Trường Giang
Lê Việt Trường Giang
5 years ago

BÀI THƠ THÁNG TÁM

“Tháng tám có hẹn đâu. Tự thu về chứ bộ”……
Thich cái mở đầu này rồi í ….. Rất tự nhiên mộc mạc ??

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

E ơi

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Bài thơ hay quá tác giả ơi…

Nguyễn Ngọc Đua
Nguyễn Ngọc Đua
5 years ago

Bai tho hay anh dinh kem that tuyet voi voi bai tho mua thu thang tam

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Thơ hay!

Ký Lư
Ký Lư
5 years ago

Chúc em buổi chiều vui vẻ em nhé!

Hoa Bui
Hoa Bui
5 years ago

Tháng 8, mốc thời gian…no nhắc ng ta phải sống mải hơn thôi… Xin cảm ơn tg về bài thơ hay quá

Khac Sau
Khac Sau
5 years ago

…. Giọt nắng ngang tàng làm khổ lá trên cây………

Khac Sau
Khac Sau
5 years ago

… Thu lãng mạn gì đâu? Tại hàng cây ru khúc sầu thấm thía
Kỷ niệm quật mồ lao trở về mai mỉa tiếng thời gian
Tình thu cướp nỗi nhớ trong ta chỉ để lại chiếc lá vàng
Ta bảo với hàng cây. Thôi bỏ đi! Thở than gì cho mệt…( tâm trạng của tác giả ) ..

Nguyenhong Le
Nguyenhong Le
5 years ago

Tháng tám rồi mà sao mưa quá …
Má em hồng lại hóa tái nhăn
Mỗi cơn mưa là vạn khó khăn
Đường ngập lụt xe lăn chẳng được!!!

Phạm Ngọc Thái
Phạm Ngọc Thái
5 years ago

Bài thơ giỏi và hay lắm Trúc Thanh! Sống động lạ kỳ, chan chứa tình… Chúc mừng cô bé của thi ca!

Minh Chau Nguyen
Minh Chau Nguyen
5 years ago

Tôi đồng ý với lời nhận xét của nhà thơ Phạm Ngọc Thái về bài thơ này của Trúc Thanh.Thi sỹ trẻ này đã đưa độc giả đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.Mỗi lần đọc xong một bài thơ của Trúc Thanh,tôi luôn thầm hỏi,nếu như ” cô bé ” này sinh ra vào những thập niên 30,40 của thế kỷ trước thì sẽ ra sao ? Có thể câu hỏi này sẽ không đại diện cho những nhận xét của các bạn đọc khác,nhưng tôi hy vọng sẽ có một ” Hoài Thanh,Hoài Trân ” nào đó để mắt tới “Tài năng trẻ” này.
Cảm ơn thi sỹ Trúc Thanh về những đóng góp của cô cho Thi đàn Việt nam của chúng ta.

Trần Thị Hằng
Trần Thị Hằng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn oi chúc bạn.

Nguyên Phước
Nguyên Phước
5 years ago

Hay lắm cơ

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Hay lắm TT .chúc bc vv

Sơn Lê
Sơn Lê
5 years ago

Chuyển thơ quá hay . Lời thơ nhẹ nhàn . Thể thơ tự do , rất thích em gái !

Nhi Phương
Nhi Phương
5 years ago

Bai thơ hay va cũng chất chứa nỗi lòng tâm sự

Dương văn Đức
Dương văn Đức
5 years ago

Rõ nàng thu trong trẻ ,vẫn đợi hoài lãng đãng bước chân ai
Dẫu biết trước khó khăn ,Khổ lụy vẫn còn dài
Mà đường phía trước vẫn còn dài thăm thẳm

Ai đã qua đi ,bịn rịn cõi lòng
Luôn ngóng đợi phía trước ,đầy hoa thơm trái ngọt
Mà vẫn biết đời gieo đi rồi mới gặt
Biết bao giò ta thanh bạch thản nhiên lại nhìn thu

Tung Lam Thanh
Tung Lam Thanh
5 years ago

lá vàng bay hoa thu chớm nở
gọi em ơi sao lại hửng hờ
oan tình mình dấp phải khó
sau chúng ta thờ ơ lảng phí

mất thời gian cơ hội qua rồi
chính là em đã dùng tuyệt phẩm
nói thành lời rất nặng thân tâm
lưỡi dao bén đâm vào xuyên thủng
vẫn chưa quên ngày ấy vào yêu
trời mưa đổ trên đường tiến bước
giọt lệ nào tan rã xa nhau

Nguyễn Văn Đông
Nguyễn Văn Đông
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời! Nhẹ nhàng sâu lắng nhiều cảm xúc lắm tác giả ơi….mang tâm trạng thật là lãng mạn… Chúc buổi trưa ngon giấc nồng nhé nhà thơ….

Hồ Trình
Hồ Trình
5 years ago

Thơ Truc Thanh hay lắm, rất xúc động!

Huỳnh Chí Thành
Huỳnh Chí Thành
5 years ago

Người ta bảo mùa thu lá bay như người sầu lẻ bóng
Nhặt lá vàng rơi rụng sương ướt đẫm cả bờ vai
Như tự tình ai, thu lại ấm nắng vàng trước ngõ
Đã.mấy năm rồi từ bữa tiễn anh đi
Đêm đêm em lại thao thức năm canh
Nhìn sao bắc đẩu mà nhớ tình đôi ta
Thu về em lại viết những bài ca
Để cho năm tháng đi qua với dòng đời lặng lẽ.
Thu đến, thu đi rồi thu lại đến
Như lá vàng rơi nhẹ để tỏa ngát hương hoa
Như cho cõi lòng em không trống vắng
Tin tưởng đợi anh về ta tâm sự dưới ánh trăng thu.

Biển Tím
Biển Tím
5 years ago

Hay quá Truc Thanh

Thanh Phan
Thanh Phan
5 years ago

Hình như thu đang tới .trước ngỏ

Nguyễn Quới
Nguyễn Quới
5 years ago

.

Van Hai Lam
Van Hai Lam
5 years ago

Tuyệt vời, thơ rất tuyệt! Chúc mừng Tg! Chúc luôn vui và hạnh phúc!

Vũ Đức Dưỡng
Vũ Đức Dưỡng
5 years ago

Chúc mừng út nhỏ làm thơ hay và ý nghĩa

Ngô Thị Hồng
Ngô Thị Hồng
5 years ago

Bài thơ hay, dáng thơ sinh Ta áo trắng tung bay

Nguyễn Chinh
Nguyễn Chinh
5 years ago

Ngôn ngữ và sử dụng từ quá tuyệt vời. Chúc mừng Trúc Thanh- Chúc con thành công.

Huỳnh Chí Thành
Huỳnh Chí Thành
5 years ago

Thu lại ấm nắng vàng trước ngõ
Mấy năm rồi từ bữa tiễn anh đi
Đêm đêm thao thức năm canh
Nhìn sao bắc đẩu nhớ tình đôi ta
Anh ơi ở ngoài xa anh có biết
Miền nam nầy bền chí chờ ai
Sợ rằng những lứa người trai
Ham nào nở đẹp quên mai đợi chờ.
…..!!!

Phú Sĩ
Phú Sĩ
5 years ago

Tuyet lam

Scroll to Top