Bài Thơ: BÀI THƠ GIỮA MÙA NGÂU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: BÀI THƠ GIỮA MÙA NGÂU (Tác giả: Mạc Phương)

BÀI THƠ GIỮA MÙA NGÂU
Thơ: Mạc Phương

Bài thơ tình giữa mùa ngâu em viết.
Chứa ngọt ngào những đắm đuối men say.
Mong trời mưa thả trôi hết đắng cay.
Trả lại em những tháng ngày yên ả.

Nắng u sầu tạm biệt khung trời hạ.
Lời tạ từ nhuộm đỏ máu trong tim.
Trước hoàng hôn gió cũng cố lặng im.
Nén dòng châu để thôi rơi lã chã.

Có lẽ giờ chia tay là hơn cả.
Trả về trời những nỗi nhớ chơi vơi.
Mặc dù thơ đã gửi tới bằng lời.
Nhưng yêu thương luôn là điều xa xỉ.

Chẳng bên nhau để cười vui hoan hỉ.
Nên bằng lòng chấp nhận để rời xa.
Câu thơ cũ còn đâu những mặn mà.
Dòng lưu bút cũng nhòe theo năm tháng.

Tạm biệt nhé cánh chim chiều chạng vạng.
Nghiêng cánh chao làm điên đảo bầu trời.
Vần thơ yêu gửi gió đến biển khơi.
Sóng xô nghiêng chìm mộng hồng khao khát.

Tạm biệt nhé chú dã tràng xe cát.
Bờ biển xanh ghi dấu ấn tình yêu.
Gom nỗi buồn em gửi áng mây chiều.
Về cõi ảo trong vòng tay ngày ấy.

Cảm ơn anh khơi niềm yêu trỗi dậy.
Nhen lửa tình sưởi ấm nỗi niềm mong.
Từng phút giây xao xuyến rộn trong lòng.
Sẽ ấm áp trong tim em mãi mãi.

BLT 22/7/2016

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tu Nguyen Dinh
Tu Nguyen Dinh
7 years ago

Thơ hay lắm !!!

Nguyenngoctuan Nguyen
Nguyenngoctuan Nguyen
7 years ago

Thơ hay lắm.
Cảnh rất đẹp. Chúc bạn buổi chiều vv.

Hung Long Cao
Hung Long Cao
7 years ago

Dường như tháng 7 mưa ngâu là tính theo lịch âm mà Bằng Lăng Tím ?

Ngoc Nguyen le Ho
Ngoc Nguyen le Ho
7 years ago

BLT ơi …Đọc thơ xong lòng mình buồn rơi nước mắt…Con tim mình từng nhịp sắc se đau …Hỏi vì sao mà mình dễ nghẹn ngào…Bởi BLT thơ bài nào cũng thế .Tình dang dở nghẹn ngào rồi xa cách…Thật đắng lòng những mối tình tan.

.

Nguyễn Thương
Nguyễn Thương
7 years ago

Làm thơ ngày càng hay thật

Thanh Binh
Thanh Binh
7 years ago

HAY ! TUYỆT VỜI. CẢM ƠN BẠN NHIỀU. CHÚC BẠN BUỔI CHIỀU AN VUI & KHỎE.

Van Toan Dinh
Van Toan Dinh
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm bạn

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Tâm trạng mình luôn mạnh mẽ, cá tính, nhưng đọc thơ của BL thì lại buồn và xao xuyến qúa .

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Hay lắm chị ơi!

Huu Hoat Nguyen
Huu Hoat Nguyen
7 years ago

Bài thơ tình chia ly với khung cảnh rất hơp với nôi dung !?

Hưng Bui
Hưng Bui
7 years ago

Hay lắm bạn ạ cảm ơn bạn chúc bạn luôn vui vẻ

Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
7 years ago

Tho hay qua ban oi n

Quoccau Tran
Quoccau Tran
7 years ago

Gió đã đi xa rồi.

Hoa Dang Thi
Hoa Dang Thi
7 years ago

Hay tuyệt Bằng Lăng ơi chuc bạn buổi tối vui vẻ

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Hay lắm em gái

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
7 years ago

Mình thích

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
7 years ago

Hay lắm chi ơi.buổi tối e chúc chi

Trung Le
Trung Le
7 years ago

Bằng Lăng Tím.
Bài thơ tình hay lắm. Chúc buổi tối an vui.

Thủy Đức Xuân
Thủy Đức Xuân
7 years ago

Tho hay nhieu cam suc

Trần Bích Khang
Trần Bích Khang
7 years ago

Cám ơn em bài thơ hay quá, buổi tối ngủ ngon nhé

Thanh Thanh
Thanh Thanh
7 years ago

Hạ kia ánh nắng nhạt mầu
Và thay vào đó những vần thơ hay
Thiên nga chấp cánh gọi bầy
Em đã ngồi đó trông người đi xa.
Gió làm lay mái tóc em
Ai thương ai nhớ mỗi đêm thu về.”bạn …hì hay

Quê Hương
Quê Hương
7 years ago

Bằng Lăng Tím!
Một mình ngồi giữa chốn hoang sơ
Anh đâu chẳng thấy em bơ vơ
Dõi mắt nhìn trông chờ đợi mãi
Hình bóng người thương mãi lu mờ.
Thơ hay lắm em! QH chúc em buổi tối vv, ấm áp an lành.

Lê Huy Hạnh
Lê Huy Hạnh
7 years ago

Lời tạ từ nhuộm đỏ máu con tim

Quang Huy Pham
Quang Huy Pham
7 years ago

Hay

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Tuyệt quá em gái

Quang Nguyễn
Quang Nguyễn
7 years ago

Đọc tho bạn như có luồng sinh khi mới khai thong tâm hon tôi.. (cam ơn bạn nhiều)

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

hay

Hang Hoang
Hang Hoang
7 years ago

Hay tuyệt vời e

Dự Nguyễn
Dự Nguyễn
7 years ago

Hay

Thien Huynh
Thien Huynh
7 years ago

Thu về vỗ cánh đôi chim lạc
Lá vàng trải thảm bước chân em
Bên dòng sông nhỏ em ngồi đợi
Khoảng trống ùa về thỏa nhớ mong…

Tuan Quach
Tuan Quach
7 years ago

Bài thơ hay quá, thật lãng mạn !

Thanh Hoang
Thanh Hoang
7 years ago

Hay wa

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ hay lắm .chúc cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Huong Hoa Huong Duong
Huong Hoa Huong Duong
7 years ago

. Tho hay nhung puon wa

Định Mệnh
Định Mệnh
7 years ago

Ngọn lửa tình không thể nào lịm tắt. E lòng người đã tắt lịm lửa iêu. Kakak… mình tập làm thơ tình !

Hùng Bùi Mđ
Hùng Bùi Mđ
7 years ago

Tháng 7 là tháng sức sáng tạo của E mãnh liệt thật. Thơ đượm màu triết lý về thân phận của người phụ nữ biệt yêu, biết hờn và biết giận. Hay.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay lắm em

Tuan Duong
Tuan Duong
7 years ago

Tho em rat hay

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Giữa muôn ngàn người trên facebook, em ngồi đợi ai,chờ ai nói rõ… hi

Scroll to Top