Bài Thơ: BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG (Tác giả: Trúc Thanh)

BÀI THƠ CỦA QUÊ HƯƠNG
Thơ: Trúc Thanh

Con sẽ thả hồn thơ trải dài trên quê mình nhé mẹ…?
Từ cái bến sông con nước êm đềm vỗ nhẹ chiếc xuồng câu
Đến những âm thanh giao hưởng của các “bạn” nhái bầu
Và khúc ca dao mà thuở còn thơ con gãi đầu suy nghĩ

Con sẽ thả hồn thơ vắt ngang cây cầu khỉ
Từ những lần trở về vô ý để trượt chân
Đến đôi mắt buồn mỗi lúc nhìn năm tháng mẹ bâng khuâng
Và dấu thời gian đã bao lần đến bên cha in vết hằn trên trán

Con sẽ thả hồn thơ vào làn sương buổi sáng
Từ con đường làng nơi chúng bạn đùa chơi
Đến cái tình quê, nơi tiếng ru trưa mẹ cất thuở đầu đời
Với rạch nhỏ nước đầy vơi có bữa trong, bữa đục

Con sẽ thả hồn thơ định hình quê từ bụi tre, khóm trúc
Từ giếng nước sau nhà theo năm tháng đã già nua
Đến trái cà na bọn trẻ chia nhau mỗi đứa một muỗng dùa
Mỗi độ mùa mưa cái đọt càng cua vươn mình lên non nhuốc

Con sẽ thả hồn thơ vào những bác nông dân thật thà cả đời không trau chuốt
Để cuộc sống nhẹ nhàng mỗi khi nhìn về nơi quen thuộc gọi hai tiếng QUÊ HƯƠNG.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khoa Châu
Khoa Châu
4 years ago

Hay quá Tr Thanh, cảm xúc iu thương…
Cô bé thơ là đây ❤️

Nguyễn Ngọc Đua
Nguyễn Ngọc Đua
4 years ago

Tho hay tuyet voi em oi

Tiên Nguyen
Tiên Nguyen
4 years ago

Trên cả tuyệt vời! Chào Trúc Thanh.

Nguyễn Tấn Đạt
Nguyễn Tấn Đạt
4 years ago

Thơ thì không nói nữa rồi, vì cô bé có cả một hồn thơ, nhưng ở đâu mà có một tấm hình này đó là chuyện khó tìm

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
4 years ago

Cho tôi được theo ai thả hồn thơ về nơi ấy
Để đắm mình, sống mãi với ký ức tuổi thơ
Để quên đi điều chẳng mong từ cuộc sống xô bồ
Nếu được vậy thì vui lắm chẳng mong chờ gì nữa.

Thơ Út dạt dào cảm xúc, hay lắm khiến chú cũng thấy hồn thơ mình… rung rinh theo !
Hi hi!…

Tình Cuối
Tình Cuối
4 years ago

hay quá, lâu rồi tc mới đọc thơ của em

Vinh Le
Vinh Le
4 years ago

Thơ hay quá Út Nhỏ….

Bích Đinh
Bích Đinh
4 years ago

Cầu khỉ trượt chân chúng em ngã là thường .
Đường rộng thênh thang bon chen với thương trường Anh gục ngã.
Khi gượng dậy chính ta là tất cả.
Giữa dòng đời lại vững bước thênh thang.
Chiếc cầu ghềnh em nối bước Anh sang .
Chiếc cầu ấy gợi muôn vàn nỗi nhớ.
Nhớ mẹ,nhớ em,nhớ bạn,nhớ thầy.

Hoa Bui
Hoa Bui
4 years ago

Chào TT

Nguyễn Nhân Tâm
Nguyễn Nhân Tâm
4 years ago

Cảm ơn cây cầu và nổi lòng bắt qua con sông nhỏ
Cảm ơn những tâm hồn và tấm lòng của những buổi ấm no
Của bác nông dân, với những khúc hát câu hò…
Miền sông nước ? bạn ơi sao mà da diết , vấn vương mà thương và nhớ !!!
Chúc bạn ngày mới vui tươi
Kèm hoa tươi gửi thêm lời đa tạ ?

Phước Nguyên
Phước Nguyên
4 years ago

Truc Thanh
Anh cảm tác bài thơ vui cùng em nhé

ĐÂU MẤT MÙA TRĂNG

Lạc đâu mất mùa trăng ngày thơ dại
Kỷ niệm còn thương mãi
khắc vào tim
Thuở đêm sương vừa đọng ướt bên thềm
Mẹ cười mỉm nhìn tôi tìm lũ bạn

Con đường nhỏ trăng soi đầy ánh sáng
Tôi rộn ràng bên bạn thỏa cuộc chơi
Làn gió qua mát dịu cả khung trời
Trên cành lá êm nơi loài chim ngủ

Làn mây chẳng ngừng nơi đâu trú ngụ
Trôi lững lờ đem rũ bóng dòng sông
Nghìn ánh sao lấp lánh đẹp mê lòng
Hết lo sợ tầng không mưa giăng kín

Tuổi thơ dại vui đùa nào suy tính
Giờ tàn phai thầm kính dạ nỗi niềm
Nhìn trăng về soi sáng lấp màn đêm
Thương kỉ niệm biết tìm đâu thấy nữa

Rin Phan
Rin Phan
4 years ago

những chiều khi nắng tắt bên sông
Màu tím hoàng hôn nhuộm cánh đồng
Tôi đón mẹ về nơi cuối xóm
Chợ chiều tan mẹ bước thong dong
(Yên Binh viết 4 câu thơ sưu tầm)
Thơ cô giáo hay tuyệt vời
Chúc cô viết nhiều thơ hay nữa nhé cô

Nguyen Đàm
Nguyen Đàm
4 years ago

Đêm khuya xung quanh tĩnh lặng, lại mở thơ trúc thanh ra đọc những vần thơ cứ ám ảnh mình cả khi trong giấc ngủ

Đức Hưng
Đức Hưng
4 years ago

Trúc xinh. Trúc đứng một mình. !?
Thanh nàng vẫn đẹp dang duyên nụ cười.
Gởi tình thơ đến tặng em.!?
Thơ này em gặp. Kết duyên bạn hiền.!?
******
TG đh gởi tặng em gái xinh đẹp truc thanh luôn luôn vui vẻ yêu đời yêu đạo yêu thơ.
Đh truc thanh lb kn (13/8/2019/)
Ạnh cm ơn em gái xinh đẹp nhiều nhé em nhớ gởi phan hoi kb cho anh em nhé cm ơn em nhiều. !?

Scroll to Top