Bài Thơ: ẤY ƠI! (Tác giả: Thu Hà)

Bài Thơ: ẤY ƠI! (Tác giả: Thu Hà)

ẤY ƠI !
Thơ: Thu Hà

Đừng lỳ nữa ấy ơi !
Dậy về thôi ấy nhé
Cơn mưa giăng khe khẽ
Dậy về đi……ấy à!

Suốt ngày nói người ta
Rằng hay khi nhỏng nhảnh
Đằng ấy đâu kém cạnh
Còn lỳ hơn chữ lỳ.

Ấy cứ bảo tớ đi
Cũng bởi vì giận dỗi
Tại ấy hay nóng vội
Cứ đổ tội người ta.

Khi ấy bị rầy la
Người ta cũng buồn lắm
Chỉ là không dám nắm
Bàn tay của ấy thôi.

Hôm nay ấy giận rồi
Thì thôi… xin lỗi nhé !
Người ta không bắt bẻ
Sẽ đền lại gấp đôi .

Dậy về thôi ấy nhé!

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
5 years ago

Bài thơ hay e iu
Chúc ngủ ngon e nhé .

Duy Thanh Nguyen
Duy Thanh Nguyen
5 years ago

cam dong qua di

Hà Nguyễn Thu
Hà Nguyễn Thu
5 years ago

Ấy là ấy ấy… ơi…
Dễ thương nè em

Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
5 years ago

Ấy à hay quá ấy ơi
Đọc thơ ấy viết mà tôi nghẹn ngào

Thu Thủy
Thu Thủy
5 years ago

Bài thơ hay lắm chị iu

Thầm Lặng Trong Đêm
Thầm Lặng Trong Đêm
5 years ago

Hay qua

Thanh Nguyện
Thanh Nguyện
5 years ago

Bài thơ thật vui tươi , dễ thương quá

Hạ Trắng
Hạ Trắng
5 years ago

Giận luôn!

Scroll to Top