Bài Thơ: ANH KHÔNG VỀ HÀ NỘI GIỮA THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH KHÔNG VỀ HÀ NỘI GIỮA THÁNG BA (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH KHÔNG VỀ HÀ NỘI GIỮA THÁNG BA
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh không về Hà Nội giữa tháng ba.
Nhành ban tím la đà trên phố vắng.
Sóng Hồ Tây dập dìu vào khoảng lặng.
Để chênh chao đằm thắm giấc mơ lòng.

Anh không về cây gạo đã trổ bông.
Rực sắc đỏ giữa bầu trời Hà Nội.
Hồ Gươm xanh bóng hình in nhớ mãi.
Tháp rêu phong trầm mặc đến vô tình.

Anh không về góc phố giận bình minh.
Để bông bưởi cứ âm thầm tỏa ngát.
Làn môi xinh đọng hương thơm ngào ngạt.
Lối quen xưa xoan tím rụng ven đường.

Tháng ba này hoa Sưa trắng thầm thương.
Gieo nỗi nhớ để lòng ai bối rối.
Anh có thấy cà phê Hà Nội phố.
Tháng ba này…
Mỗi tối vẫn đợi Anh…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 21/3/2019

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thủy Trịnh
Thủy Trịnh
5 years ago

Ảnh đẹp . thơ rất hay GMT ạ . cảm ơn nhé

Nguyễn Tấn Cường
Nguyễn Tấn Cường
5 years ago

Những vần thơ tháng 3 về hoa … sâu lắng và thấm đượm lòng người

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
5 years ago

Thơ hay quá Em ơi.

Huy Van
Huy Van
5 years ago

Vừa nghe bài hát “Hà Nội ngày trở về “ của Phú Quang lại đọc bài thơ “ Anh không về Hà Nội, giữa tháng 3” của GMT muốn bỏ Sài Gòn về Hà Nội quá … cám ơn,

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
5 years ago

Ban a

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Trữ tình, ngọt ngào..Chúc mừng tác giả??

Thanh Liêm Võ
Thanh Liêm Võ
5 years ago

Em

Phan Hải
Phan Hải
5 years ago

Hay quá em ơi!!!

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Tuyệt vời..

Phungduc Chung
Phungduc Chung
5 years ago

Rất hay …chúc mừng em …

Mui Nguyen
Mui Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá. Cảm ơn GMT.

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Tuyệt vời quá chị ơi

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
5 years ago

Hay tuyệt!

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Lâu lắm rồi mới lại được thưởng thức bài thơ hay của chị

Danh Tử
Danh Tử
5 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu !

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM CHÚC MỪNG TÁC GIẢ NHA

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

ANH SẼ VỀ

Anh sẽ về Hà Nội cuối tháng ba
Hoa xoan tím vương xòa trên ngõ vắng
Tháp Rùa đó giữa Hồ Gươm trầm lặng
Em hãy chờ sâu lắng khúc nhạc lòng

Anh sẽ về yêu dấu nhé chớ mong
Xuân tươi thắm cho má hồng em đỏ
Hương bưởi mãi thơm nồng trong làn gió
Làn môi em mọng đỏ nụ hôn tình

Anh sẽ về cùng em đón bình minh
Trên phố cổ hai chúng mình dạo bước
Dấu yêu à … bên em, anh mong được
Mãi đắm say … mộng ước thật ngọt lành

Đôi chúng mình bên nhau ngắm Xuân xanh
Hoa ban tím khẽ bung cành đơm nụ
Xuân mới đến mộng tình ta ấp ủ
Luôn ngọt ngào vừa đủ để nồng say

Anh sẽ về …
trong một sớm Xuân này …

Chúc mừng Giọt Mưa Thu
Xin cảm tác cùng Em.
Chúc Em luôn trẻ đẹp và ngập tràn Hạnh phúc nhé !

Tuan Nguyen
Tuan Nguyen
5 years ago

Giữa Hà Nội có hoa ban.thật kỳ diệu

Khoa Nguyen Viet
Khoa Nguyen Viet
5 years ago

Bài Thơ về Hà Nội thật ấm áp như nắng xuân. Chúc mừng em nhé

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Rất tuyệt vời chúc em vui vẻ dạt dào thi cảm

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Bài thơ thật hay nha em yêu !

Phạm Thị Thu
Phạm Thị Thu
5 years ago

Giọt Mưa thu đậu
Trong sáng xuân nay
Sương lạnh giăng mớ

Trái Tim Sư Tử
Trái Tim Sư Tử
5 years ago

Yêu sao cánh mỏng ban hồng
Như môi em thắm cho lòng anh say…

Vũ Đam
Vũ Đam
5 years ago

Tinh tế và cảm xúc

Scroll to Top