Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: ANH CÒN NỢ EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

ANH CÒN NỢ EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Anh còn nợ khoảng trời mơ trong vắt
Nợ cung đàn réo rắt khúc nhạc si
Nợ đêm đông lời thương ngỏ thầm thì
Nợ tất cả những gì anh đã hứa

Em sợ lắm vầng trăng chia đôi nửa
Đêm dần tàn đứng tựa cửa chờ mong
Anh nợ em nỗi nhớ cứ chất chồng
Hoa rụng héo ngày đông buồn giá lạnh

Em lặng bước con phố chiều hiu quạnh
Gió thì thầm se lạnh chút tàn đông
Lá vàng rơi mây xõa tóc bềnh bồng
Gom kỷ niệm khắc ghi lòng đợi mãi

Nợ đêm vắng em một mình khắc khoải
Nợ ân tình ta đã trải cùng nhau
Nợ em nhiều anh không trả được đâu?
Bởi em biết tình đầu không trọn vẹn.

BẰNG LĂNG TÍM
4/1/2017

Subscribe
Notify of
guest
47 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Hoang

Tiết xuân về nắng nhẹ trải bâng khuâng
Em lặng lẽ bao lần qua lối cũ
Gom duyên nợ yêu thương nào cho đủ
Trái tim hồng ấp ủ nỗi niềm riêng

Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới bình an vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Huỳnh Phương
Tím cảm ơn bạn iu đã ghé nhà Tím và cùng đồng cảm nhé, chúc bạn ngày mới an lành vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

trái tim sư tử
Chị cho nợ tới hội thơ sau nhé.. hi
Chị cảm ơn em đã ghé xem thơ nhé, chúc em ngày mới bình an, vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Mảnh Trăng Sương
Tím cảm ơn nàng thơ nhìu nha, chúc nàng ngày mới an lành vui vẻ, hp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Phạm Như Phước
Em mãi đợi khi xuân về lặng lẽ
Gom nhặt buồn cứ thế chỉ mình em
Phố bâng khuâng nhòa nhạt cả ánh đèn
Gió se lạnh về bên thềm se sắt

Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới an vui anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Ngoc Luong Nguyen
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới tươi hồng vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn anh Hoa Pv đã ghé xem thơ và cùng đồng cảm ạ, em mời anh ly cà phê cho buổi sáng bình yên vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Nga Tư
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị ngày mới đong đầy yêu thương vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thu Nguyen Huong
BLT cảm ơn nhiều nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hân Quang Phạm
Chị cảm ơn QH nhiều nhé, chúc em ngày mới an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Nụ
Em cảm ơn chị iu nhiều ạ, chúc chị luôn vui khỏe bình an nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Phú Sĩ
Em cảm ơn chị iu nhé, chúc chị ngày mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Thị Thúy Hằng
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Kim Nguyễn
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới bình an vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn chị Lan Phuong Nguyen nhiều ạ, chúc chị iu ngày mới tràn đầy yêu thương, ấm nồng hạnh phúc nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Quê Hương
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới an lành, vui vẻ anh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Tử Trầm Lãng
Em cảm ơn anh, chúc anh ngày mới đong đầy yêu thương, hạnh phúc nhé

Trần Thiên Nhật
Trần Thiên Nhật
7 years ago

Anh còn nợ em bao nhiêu nữa nhỉ.
Trả cho xong một lần nhanh còn kịp.
Trả rồi không ai còn nợ ai nữa.
Trả kiệt rồi đời còn bộ xương khô.

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm e
Tím Tím Lăng Bằng..vui vẻ hp e nhé .

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
7 years ago

Hay lắm . Chúc buổi chiều vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyễn Huyền
Em cảm ơn chị, chúc chị đêm an lành mơ đẹp nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

BLT cảm ơn Nguyễn Phượng nhiều, chúc đêm an lành vui vẻ nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Hường Phương
Em cảm ơn chị nhiều ạ, chúc chị đêm an lành chị nhé

Hường Phương
Hường Phương
7 years ago

Chúc em mãi xinh tươi
Viết nhiều thơ hay em nhé

Đồng Thanh Lam
Đồng Thanh Lam
7 years ago

nợ thì anh trả em ơi
tím trong nỗi nhớ tím rơi cuối chiều .

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đồng Thanh Lam

Xa nhau em nhớ thật nhiều
Nợ em có trả bao nhiêu chẳng vừa

Anh ơi em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh ngày mới an lành vui vẻ

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm bạn iu Huỳnh Thương ơi, Tím cảm ơn bạn nhiều nhé

Nguyen Huong
Nguyen Huong
7 years ago

Hay quá đi

Vũ Đức Quý
Vũ Đức Quý
7 years ago

Anh đến với em bằng nguồn trả góp
Nợ nhiều biết trả đến bao giờ xong
Đọc thơ em anh cảm thấy đau lòng
Anh là khách qua đường đang mắc nợ

Buồn mênh mông giữa phố phường, giữa chợ
Trăng lẻ loi còn văng vẳng khúc sầu
Như chàng ngưu mong đơi mưa ngâu
Vạn ngày sau mới có lần gặp lại

Hán Vương nhớ Chiêu Quân Nơi biên ải
Có bài thơ nào khỏa hết nỗi đau
Biết đâu vạn lần chơ đơi biết đâu
Có một người như mình buồn như thế!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Chị Nguyen Huong
Em cảm ơn chị đã ghé và cùng đồng cảm nhé, chúc chị ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Anh Vũ Đức Quý

Ta ngụp lặn giữa dòng đời dâu bể
Gom nhặt buồn cứ thế đã nhiều năm
Mong chờ chi sáng lại ánh trăng rằm
Đêm trở giấc thì thầm cơn gió hạ

Vương chút nợ biết bao giờ anh trả
Hai con đường chia ngả chẳng cùng nhau
Khóe mi tuôn rơi rớt những giọt sầu
Chờ tháng bảy mùa ngâu quay trở lại

Em cảm ơn anh nhiều ạ, chúc anh cuối tuần an vui anh nhé

Dang Tran
Dang Tran
7 years ago

TBL
Nợ nhiều quá biết làm sao để anh trả hết
Nợ kiếp nầy trả chưa được hẹn đến kiếp sau
Mong ngày tháng trôi mau để ta còn gặp lại
Trả cho rồi để đời khỏi phải nợ nhau thêm
Trả chưa được nợ… nằm đêm anh còn trăn trở
Bởi duyên mình còn lở dở chẳng vẹn câu thề
Anh nghĩ sao… đời chúng mình lại lắm nhiêu khê?!
Đời dâu bể sao anh nợ em nhiều đến thế
Thôi xí huề đừng đòi anh thêm nữa nghe em
Để anh trả dần theo năm tháng như thói quen
Nợ sẽ hết và anh đền bù em gấp bội
Nợ lâu dài mình còn cơ hội gặp nhau thôi
Đôi ta sẽ chung đôi quảng đường dài còn lại
Nợ ân tình mình sẽ mãi mãi đợi chờ nhau
06-01-2017 –ĐT–
TBLVăn thơ chạy mất hết rồi vài câu đối ẩm vui cùng Tím vậy nha Chúc Tín luôn vui bình an yêu đời

Tôn Vương
Tôn Vương
7 years ago

Thơ hay lắm muội
Chúc muội cuối tuần vui nhé

BaoAnh Nguyen
BaoAnh Nguyen
7 years ago

Đúng tâm trạng thủa nào còn thiếu nữ em ạ.

Cat Lan
Cat Lan
7 years ago

Rất hay

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Con cảm ơn cô Dang Tran nhiều lắm, con chúc cô chiều cuối tuần vui khỏe bình an cô nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Đắng Cà Phê
Muội cảm ơn huynh, chiều cuối tuần an vui huynh nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thịnh Đậu
BLT cảm ơn đã ghé xem thơ và cùng đồng cảm nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Cát Lan
BLT cảm ơn thật nhiều

Nghe Duong
Nghe Duong
7 years ago

hay lắm em ơi

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Em cảm ơn anh Nghe Duong nhiều nhé

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Le Thi Ven
BLT xin cảm ơn nhiều ạ

Long Thanh Tan
Long Thanh Tan
7 years ago

Hay quá. Viết bằng cảm xúc rất Thơ !

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Long Thanh Tan
BLT xin cảm ơn nhiều ạ

Nguyen Hưng
Nguyen Hưng
7 years ago

Nợ bao nhiêu? Trả dần nhé????

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Nguyen Hung

Hôm nào Tím sàn Hạ Long đòi nợ đó nha

Tung Tranminh
Tung Tranminh
7 years ago

Tho hay

Scroll to Top