Bài Thơ: ANH CÓ VỀ TAM CỐC VỚI EM KHÔNG? (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ TAM CỐC VỚI EM KHÔNG? (Tác giả: Violet Hoa)

ANH CÓ VỀ TAM CỐC VỚI EM KHÔNG?
Thơ: Violet Hoa

Ảnh: Bùi Trường Chung

Anh có về Tam Cốc với em không?
Vàng óng ả trên đồng mùa lúa mới
Đón du khách, Ngô Đồng vui trẩy hội
Nụ cười duyên phơi phới những câu hò

Anh có về thăm Tam Cốc hoang sơ
Con đò nhỏ mãi chờ trên bến cũ
Từng bậc đá vẫn loang mờ rêu phủ
Ẩn trong hang thạch nhũ đá muôn màu

Nhớ không anh lời hẹn thuở ban đầu
Hằng năm sẽ cùng nhau về trẩy hội
Tháng Sáu gọi mùa vàng hương lúa mới
Về đi anh em đợi chốn phiêu bồng

Sóng rì rào ca hát với dòng sông
Sen hé nở thơm nồng chen khóm lúa
Đò đưa đón mỗi sớm chiều một thuở
Tiếng ai ca mà ngỡ gọi tên mình

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoa Đồng Nội
Hoa Đồng Nội
5 years ago

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
5 years ago

Viết cùng em nhé Violet Hoa

ANH SẼ VỀ TAM CỐC CÙNG EM
Tg Vũ Xuân Hòe

Anh sẽ về Tam Cốc cùng em
Để ngắm xem cảnh núi non hùng vĩ
Những núi non cả hàng trăm thế kỷ
Tạo cảnh quan hùng vĩ chốn quê nhà.

Anh sẽ về Tam Cốc đẹp mượt mà
Dòng sông chảy như là rồng uốn lượn
Lúa trên đồng ai đem vàng rắc xuống
Em gánh mùa vàng trên đồng ruộng quê em.

Nụ cười em tươi tắn rất duyên
Vành nón chao nghiêng ửng hồng đôi má
Ôi quê em sao mà da diết lạ
Đến một lần yêu quá chẳng muốn xa.

Hoa Dại
Hoa Dại
5 years ago

Em cảm ơn anh đã cảm tác cùng. Mến chúc anh và gd luôn vui vẻ, hp nha anh Hòe Vũ Xuân

Em đón anh trong nắng mới chan hòa
Giọng ai hát thiết tha như mời gọi
Miền quê nhỏ đang bước vào vụ mới
Con đò chiều vẫn đợi bước người sang

Về quê em mê đắm giữa biển vàng
Hương lúa thoảng nồng nàn yêu biết mấy
Vui lắm đó em chống xuồng, anh đẩy
Cùng mẹ cha vui trẩy lúa về làng

Dòng Ngô Đồng khua sóng nước mênh mang
Chiều êm ả ngập tràn trong sắc nắng
Ai đã đến khi trở về, chẳng đặng
Bởi tình quê nghĩa nặng níu chân về…

Đỗ Thành Chung
Đỗ Thành Chung
5 years ago

..Violet Hoa

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
5 years ago

Đôi dòng góp với Violet Hoa em nhé…

MƠ VỀ TAM CỐC

Mơ về Tam Cốc cùng em Violet Hoa
Ngắm dòng sông hiền hòa con nước chảy
Khoác tay nhay cùng tung tăng chạy nhảy
Như cái thời thuở ấy một ngày nao

Cái thời ấy em ơi nhớ không nào
Chúng ta đẩy đò chao trên sóng nước
Nước tràn vào làm cho ai ướt guốc
Em bắt đền theo mỗi thước đò trôi

Giờ xa em lòng nhung nhớ bồi hồi
Kỷ niệm xưa theo dòng đời nỗi nhớ
Một mong ước quyện theo từng hơi thở
Tam Cốc về đò chở em dạo chơi

Waw: 11/06/18

Nguyệt Quế
Nguyệt Quế
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời , cảnh quê NB mình đẹp quá thật nên thơ!

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
5 years ago

Thơ hay qúa chị

Mai Doan
Mai Doan
5 years ago

ANH PHẢI VỀ…
THĂM NHÉ. QUÊ EM..

Anh phải về thăm Tam Cốc ân tình
Vàng mùa mới mỗi bình minh lúa hát
Lòng hiếu khách, chân quê thật dào dạt
Hội Ngô Đồng giao khúc nhạc Hoa hiền.

Anh phải về thămTam Cốc hồng nguyên
Dòng sông đó đợi neo thuyền xa vắng
Nơi Thạch Động màu rêu phong trầm lắng
Ẩn sâu trong nghĩa cao nặng quê mình.

Còn nhớ hoài lời hẹn bến ân tình
Cùng trẩy hội trên quê mình đẹp lắm
Mùa chín vàng lúa về làng no ấm
Anh phải về phiêu tình thắm duyên quê.

Về bên em trao nhau vẹn ước thề
Cùng viếng thăm ơi quê hương đượm tình
Sen nồng nàn hương sắc mỗi bình minh
Vọng ý ới đôi nhân tình bồng phiêu..

Miền bao la căng no trắng cò chiều
Làn sương quyện khói lam nhiều quyến luyến
Được kề bên giọng ngân Nàng kể chuyện
Khúc giao duyên tròn vọng nguyện chung đôi!!

Mai Doan_12.6.18

Scroll to Top