Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI ĐÓN XUÂN SANG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: ANH CÓ VỀ HÀ NỘI ĐÓN XUÂN SANG (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

ANH CÓ VỀ HÀ NỘI ĐÓN XUÂN SANG
Thơ: Giọt Mưa Thu

Anh có về khi phố nhỏ vào Xuân.
Giọt sương rơi tần ngần trên vòm lá.
Đào khoe sắc để lòng xao xuyến lạ.
Chút nhớ thương trong dạ thấy ngọt ngào.

Xuân đã về anh có thấy khát khao.
Bờ vai ngả thì thào câu hờn dỗi.
Chiều Hồ Tây bầy Sâm cầm bay vội.
Dấu thời gian theo vệt khói lam chiều.

Anh có về ru giấc mộng bồng phiêu.
In nỗi nhớ thật nhiều vào tim nhỏ.
Như thuở ấy nàng Xuân vừa chớm ngõ.
Mình bên nhau cùng thắp lửa duyên nồng.

Anh hãy về khi bóng ngả hoàng hôn.
Ngàn hoa nở vươn cao đan nỗi nhớ.
Đưa men ái dâng trào từng ngõ nhỏ.
Mang sắc Đào…
Thắm lại một mùa yêu…!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/1/2019

Subscribe
Notify of
guest
32 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

A muốn về em yêu có biết k
Song lại sợ là em trăn trở
Khi trong em còn nhiều điều chưa tỏ
Lên A đành chấp nhận phải làm ngơ
Chứ thực lòng lúc nào A cũng mơ
Về gần em để giúp em ít đỉnh
Cho đỡ buồn nỗi nhớ Mộng Đời Xưa.

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
5 years ago

Anh sẽ về Hà Nội sáng mồng ba
Ngày hôm đó tàu xe sao vắng quá
Một ngày thôi rồi ra đi vồi vội
Đi thật rồi chưa nói nổi chữ yêu!

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
5 years ago

Thật tuyệt vời một thi tứ hay
Chúc em vui vẻ dạt dào thi cảm

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Lời thơ ngọt ngào hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hửu luôn vui vẻ hạnh phúc bên người thân nha

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay lắm em…

Tiến Sỹ Lý
Tiến Sỹ Lý
5 years ago

Hay lắm rất đậm chất xuân

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
5 years ago

Hay.

Hoang Quoc Viet
Hoang Quoc Viet
5 years ago

Thơ hay, ngọt ngào da diết quá, hòa quyện thiên nhiên cảnh đẹp Hà Nội vào mùa xuân với nỗi nhớ mong anh về. Thế này mà anh đọc được thì không thể không về. Bài này giới thiệu với bạn nếu Mỹ Duyên ngâm thơ thì thành tuyệt tác

Đoàn Hân
Đoàn Hân
5 years ago

Chứng nhận thơ hay ảnh đẹp ??

Tang La
Tang La
5 years ago

Thơ hay qúa Giọt Mưa Thu ,,,

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Chj yêu

Quang Nguyen
Quang Nguyen
5 years ago

Thơ hay quá ảnh thật rất đẹp ?em à. Chúc mưa thu luôn vv an lành tận hưởng không khí Hà Nội trước thềm năm mới nhé. ???

Trần Văn Phúc
Trần Văn Phúc
5 years ago

Thơ hay quá, ảnh rất đẹp dễ thương chúc Nn e nghe

Hưng Vũ
Hưng Vũ
5 years ago

Rất tuyệt vời

Hoàng Anh
Hoàng Anh
5 years ago

Hay lam nàng

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Hay lắm mụi

Hung BuiViet
Hung BuiViet
5 years ago

Tuyệt ,Chúc đón Xuân vui vẻ !

Thành Vũ
Thành Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm em, rất ngọt ngào. Chúc Em buổi tối an lành nhé.

Nguyen Cao
Nguyen Cao
5 years ago

Thơ hay, hồn thơ da diết

Binh Trong
Binh Trong
5 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hữu ! Chúc Xuân vui & HP !

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Tuyệt Thi – Chúc mừng Em !

Lê Thắng
Lê Thắng
5 years ago

Lòng ta phơi phới
Dạo vui xuân
Dạ thấy bâng khuâng
Đừng tần ngần
Mùa xuân sắc thắm
Khoe mầu mới
Ôi mùa xuân

Tuân Han
Tuân Han
5 years ago

hay qúa mưa thu .biết khi nào mới được về hà nội.

Hiên Nguyễn Mạnh
Hiên Nguyễn Mạnh
5 years ago

Thơ hay, Ảnh đẹp nha

Dũng Bá
Dũng Bá
5 years ago

tuyệt

Mai Anh
Mai Anh
5 years ago

Tho hay qua, chúc ban nam moi co nhiều hon nua nhung bai tho tuyệt voi.

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

A nhớ nhiều với bao nỗi khát khao
Thương em lắm song cũng đành lòng vậy
Muốn để em yên phần con mong đợi
Sẽ ngôi dần trong lúc thật gian lan
Xuân về rồi A chúc em vui trẻ đẹp nhiều hơn luôn vững bước đi lên
Con ổn rồi nếu có thể cũng lên
Tìm bạn tốt để em chia xẻ nhé
Xin chân thành chúc em như ý
Cho cuộc đời em rạng rỡ em nghe.

Huyen Nguyen Van
Huyen Nguyen Van
5 years ago

Xuân đã về trên đường nhỏ thân quen
Hương sắc xuấn rộn ràng trong thắm đượm
Nhánh cúc vàng vui đùa theo đôi bướm
Đôi chiền chiện đùa rỡn dưới cỏ may.

Em có thấy xuân đã đến rồi đó
Bao hẹn hò, mong nhớ những ước mơ
Những ấp ủ trong đông dài tuyết rá
Để xuân về ta lại bước bên nhau.

Xuân Khang Lê
Xuân Khang Lê
5 years ago

Năm mới chúc bạn tràn đầy niềm vui hạnh phúc !

Quang Hd Quang Hd
Quang Hd Quang Hd
5 years ago

Anh có về… em có đợi anh ko…

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
5 years ago

Ki yêu rồi A nhớ mãi em ơi
Yêu tha thiết một tình yêu bất diệt
Như những gì em đã đợi mong
Một chiêu vui A sẽ trở về
Em yêu nhé A mãi là của em

Scroll to Top