Bài Thơ: ÂN TÌNH MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: ÂN TÌNH MÙA XUÂN (Tác giả: Phú Sĩ)

ÂN TÌNH MÙA XUÂN
Thơ: Phú Sĩ

Nắng mai về vương vấn sợi tơ yêu
Xuân khai bút nâng niu dòng thơ ấm
Trao lời chúc cho nhau tình thắm đậm
Chốn bình yên xua hết những thăng trầm

Phút giao thừa còn vọng tiếng chuông ngân
Lời nhắn nhủ những tình thân xa xứ
Nồng đượm mãi hương quê còn cất giữ
Tận đáy lòng người lữ thứ năm xưa

Trước hiên nhà tựa cửa mái đầu xanh
Người đầu bạc chắp tay cầu hạnh phúc
Khói bếp quyện ngạt ngào mùa sung túc
Nén hương trầm thấm mực chữ nghĩa ân

Chúc muôn nhà nồng ấm nghĩa thủy chung
Xuân trần thế nghìn trùng câu đẹp mãi
Rượu đoàn viên đón tình yêu trở lại
Bách niên vui người hái lộc duyên tình

Xuân rộn ràng trong ánh nắng bình minh
Ai có hiểu chữ ân tình nơi ấy …!

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đinh Giao Hữu
Đinh Giao Hữu
6 years ago

Hay lắm em!
CMNM

Thu Cúc
Thu Cúc
6 years ago

Bài thơ hay quá

Lê Dũng
Lê Dũng
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Vương Xuân Ánh
Vương Xuân Ánh
6 years ago

Bài thơ xuân thật hay, chúc tác giả Phú Sĩ và gia đình năm mới mạnh khỏe hạnh phúc!

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ ơi. Chúc Tết Xuân như ý nhe

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
6 years ago

Thơ rất tuyệt.. Phú Sĩ .!

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Rất hay

Thiên Kim
Thiên Kim
6 years ago

Bài thơ rất hay anh ạ, buổi trưa an nhiên nhé anh

Hương Quê
Hương Quê
6 years ago

Chúc bạn buổi trưa vui vẻ ngủ trưa ngon…chiều tối nhiều niềm vui cùng gia đình và bạn bè.

Ngoc Ba Duong
Ngoc Ba Duong
6 years ago

Chào bạn

Hưng Đông
Hưng Đông
6 years ago

Bài thơ hay,có hồn và tròn ý.

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
6 years ago

Xuân đang về nở thắm những hương yêu
Nơi thôn đã đẹp bao điều đầm ấm
Vào mùa vui biết bao tình thắm đậm
Áo vạt dài trong nắng ấm hội xuân

Thơ hay lắm thi tỷ

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Bài thơ hay rất giàu cảm xúc, hình ảnh đẹp. Chúc tác giả năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Thơ xuân ngan ngát xuân bạn mình ơi

Đặng Tình
Đặng Tình
6 years ago

Hay quá !

Lan Phuong Nguyen
Lan Phuong Nguyen
6 years ago

Bài thơ hay lúm chúc bạn đầu xuân vui vẻ

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay bạn ơi

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ui

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em thật tuyệt vời PHÚ SỸ

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Thơ xuân hay lắm em
Chúc mừng em

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

LỜI TỎ TÌNH MÙA XUÂN

Nếu em là nàng xuân
Tình thơ anh bày tỏ
Lời yêu thương anh ngỏ
Anh yêu em thiết tha

Nếu em là bông hoa
Anh sẽ là bươm bướm
Nụ hoa xuân vừa chớm
Bướm lượn bay la đà

Nếu em là bài ca
Anh sẽ là điệu nhạc
Đệm theo lời bài hát
Lời điệp khúc ngân vang

Nếu em là trăng vàng
Duyên trăng thơ tình tứ
Vầng trăng anh vẫn giữ
Lồng trăng vào bức tranh

Nếu em là mây xanh
Anh sẽ là ngọn gió
Đưa mây đi đây đó
Mây gió chẳng rời xa

Nếu em là hằng nga
Anh sẽ là chú cuội
Ngắm nhìn em suốt buổi
Tình mình đẹp như mơ

Nếu em là nàng thơ
Anh sẽ là thi sĩ
Lời thơ tình ý vị…
Anh gởi về tặng em…

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Hay nha em

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay lắm em .chúc em mùa xuân an vui.

Lê Vũ
Lê Vũ
6 years ago

Hay lắm bạn PS.chúc ngày mới vvhp

Tai Truong
Tai Truong
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi …

Kieu Chung
Kieu Chung
6 years ago

Hay Tuyet. An tinh mua Xuan

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và cảm xúc lắm bạn à!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Hay quá em ơi bài thơ đầy cảm xúc. Khai bút đầu xuân thật ngọt ngào
Thắm đươm ân tình đã gửi trao
Nồng đậm hương quê mình bước tới
Đến cửa vườn xuân đón anh hào

Đậu Hương
Đậu Hương
6 years ago

Ngày đầu Xuân được nhận lời thơ của bạn thấy ấm áp tình người và thêm bao hào hứng cho một NM.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay lắm em.

Scroll to Top